Nhạc sĩ Phạm Duy có bài "Hoa Xuân" rất hay. Tại hải ngoại, Hoa Xuân có 1 Album do Trung tâm Thanh Lan phát hành, một bản còn lại do Diễm Xưa phát hành - cả 02 bản đều chán như nhau). Bài này hầu như ít ca sĩ hát full version. Và đôi khi có những ca sĩ "non tay" non cả mồm hát nhầm lẫn như phần trình bày dưới đây. Nhạc nhẽo cứ từ từ vào nhịp, đừng vội. Nguyên bản: Hoa chẳng yêu lũ bướm lả lơi ... Hoa bèn yêu bóng dáng cần lao. Cần lao chỉ những người lao động cần mẫn, kiểu cần cù bù thông minh, và thường làm cơ học. Tiêu cực hơn, cần lao là dân lao động, lo kiếm ăn còn đủ chết chứ nói gì hoa hoét. Còn bướm thì con nào chả lả lơi. Nguyên bản hiểu là: Hoa đẹp, dành cho người đáng được hưởng, chứ bọn bướm bay linh tinh mỗi chỗ đậu 1 tý thì ko thèm chơi. Còn cần lao ít nhất cũng có công để trồng hoa, chăm hoa, và dù cần lao chả màng đến hoa thì hoa sẽ chủ động yêu cần lao như một lời biết ơn. Còn bọn bươm bướm thôi tống cút! Ấy vậy mà hàng fake lại hát thành: - Hoa bèn yêu lũ bướm lả lơi - Hoa chẳng yêu bóng dáng cần lao Fake nhưng thoáng nghe qua thấy hợp lý: Hoa đi với bướm đúng rồi còn gì. Có bài hát Bướm Hoa (Tape Dạ Lan bao nhiêu không nhớ) Và Hoa đương nhiên Dell thể yêu cần lao. Cần lao làm cả ngày về mệt bỏ mie ra hơi đâu hoa với chả hoét. Sốt ruột! Đấy, các vị thấy chưa, hát sai 1 từ, làm hỏng cả 1 cuộc chơi, làm tổn thương đến bao người. Đó là bài Hoa Xuân. Còn hình minh họa là Hoa Ly, không có quan hệ gì với Hoa Xuân nhé!
Mọi người vặt hết nhuỵ hoa vì sợ nó rơi xuống cánh hoa sẽ làm hoa mau tàn. Em thì thấy vặt đi như vậy giống cạo lông trắng ởn nhì hãi hãi là
“ Kiểu nào thì các ông cũng chê” câu này ko phải em nói à nhe! Nhiếp ảnh là một nghệ thuật ánh sáng - để cho ánh sáng “ biết nói” là cả một vấn đề đôi khi còn có sự may mắn.
Anh em mình cứ bình dân là : chụp ảnh thôi bác. Kể cả trên thế giới thì cũng “chụp ảnh” là chính chứ nhiếp ảnh có bao nhiêu. Bác tầu khựa thì có ba từ she xiang,pai zhao, zhao xiang. Cũng để chỉ ba kiểu “ lấy “ ảnh.