....sự việc như sau. ĐThành TP HCM có tổ chức giới thiệu loa Focal JMlab tại Cafe Window Garden vào 2 ngày 20 và 21 tháng 1..quảng cáo trên tuổi trẻ có ghi như sau .......[glow=red]để thay lời cám ơn chân thành [/glow]đến quí khách hàng đã quan tâm và dành ít thời gian quý báu của mình để đến tham quan sản phẩm loa mới hiệu Focal JMlab .Chúng tôi có chuẩn bị trước 200 phiếu mời dùng nước miễn phí để kính tặng đến quí khách hàng khi đến thăm quan vào : ngày : 20 tháng 1 năm 2007 tgian : 13h15 AM _ 19h PM ngày :21 thánh 1 năm 2007 tgian : 8h00 AM đến 19h00 PM (ĐỂ NHẬN ĐƯỢC PHIẾU DÙNG MIỄN PHÍ TẠI CÀE WINDOW GARDEN ,XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG CẮT THÔNG BÁO NÀY , ĐẾN CTY TNHH - TM ĐÔNG THÀNH 787 TRẦN HƯNG ĐẠO ,Q5,TP HCM, ĐỂ NHẬN PHIẾU MỜI) ...theo đúng thông báo , em cố gắng lội nắng đến cty đông thành vào lúc 14h 05 để nhận phiếu mời thì nhân viên ở đây thông báo là "hết rồi anh ơi, phiếu tụi em phát hết từ sáng rồi", ,các bác nghĩ coi vậy có tức không cơ chứ... :x
...lúc em tới thì thấy 1 anh bạn đến từ sớm hơn em nhưng cũng không nhận được phiếu, đành phải bỏ về (dù nhà ở xa) ..quá bất bình em vào công ty hỏi thì họ bảo là do em hiểu lầm mảu quảng cáo trên báo, chứ không phải lỗi của họ,,,. xin các bác cho vài lời công tâm xem ai đúng ai sai, em muốn phải rõ ràng các bác ạ.....
Cái rày có khi bác phải phản ánh tới báo Tuổi trẻ mới ra ngô ra khoai được. Em nghĩ là bác sai 100% Họ bảo đến nhận lúc 13h15AM, sao mãi 14h05PM bác mới tới :lol:
..a a...em hiểu ra rồi..chắc là tại bác tuổi trẻ nhà ta in sai giờ rùi, báo hại em đi nắng nơi mất công mất sức....hic....
Hi hi có lẽ hôm nay hết thật nhưng còn ngày mai mà bác! Bác kool đã không an ủi thì thôi lại còn... Trên thông báo ghi từ 13h15 đến tận 19h cơ mờ! ơ mà 13h15AM là mấy giừ nhỉ? :?:
..không đÂu bác, 200 phiếu mỜi phát hết trƠn rùi, mai khỏi phát mất công.....hic....nhân viên ĐT bảo thế
Không có thì thôi cần qué gì AQ một tý cũng được! Bác cứ tự nghĩ họ làm như vậy chỉ có mất khách là được mà :lol:
..cám ơn các bác an ủi em, em cũng chửi 1 trận tại chỗ rùi ( nói chửi thì hơi quá...em chỉ hơi run run khi nói mà thôi...hehe)
bác cứ lên vnav chơi với anh em, xem đủ các show trên thế giới, mất công đi nắng thế về ngạt mũi nhức đầu thì sao ? Rõ khổ ;-) ;-)
ối trời ơi em mới đi nghe cái triển lãm đônh thành về đây , thất vọng ê cả người, sau khi đọc phần quảng cáo báo tuổi trẻ em cắt đút túi liền , sáng nay lên cty đông thành được đổi 1 phiếu mời( có lẽ số em nó hên) sau khi cơm xong làm giấc ngủ trưa con con cho tỉnh táo chuẩn bị đi thưởng thức sản phẩm mới JMlab. đến nơi hỏi thăm mấy bạn giữ xe được hướng dẫn đi vào phòng bên trong,đẩy cửa vào trong em nhìn quanh 4-5 khách đang ngồi ở giữa phòng.bộ nghe được trang bị 1 đầu DVD yamaha loại thường thường. 1 màn hình LCD, RECIVER YM 2600, bộ loa JMLAB 5.1 thì phải em (cũng không đếm xem bao nhiêu cái) sau khi vào rồi em tìm chỗ ngồi nhìn khắp phòng không biết chọn chỗ nào vì mỗi bàn được trang bị 3 ghế.1 ghế quay lưng về phía màn hình, 2 ghế còn lại quay mặt về cánh ghà trái và phải. em thấy kiểu ngồi nghe nhạc lạ thường quá , em đánh liều đưa ra lời đề nghị với anh phục vụ( anh ơi tôi có thể quay ghế về phía trước được k ?vì nghe nhạc phải quay về phía trước mới cảm nhận được âm hình của bản nhạc) được anh phục vụ trả lời( anh ơi thông cảm ngồi vậy vì bàn ghế đã kê như vậy rồi) thôi rồi bó tay nghe nhạc = có 1 tai. tự an ủi đã vào kêu đại ly cafe đá nhâm nhi( phiếu mời có giá trị =50 ngàn) chủ yếu là mở mấy cái đĩa DVD trích đoạn phim để thử máy 5.1 và mấy cái DVD ca nhạc ,chán chết đi được nói chung chả có gì ấn tượng cả, ngồi tý em kêu tính tiền đưa phiếu mời ra anh phục vụ xem xong báo ,anh ơi phiếu của anh thừa tiền nhưng theo qui định k được trả lại tiền thừa. ok không sao em biến sớm , các bác chưa đến thưởng thức là quá may đỡ mất thời gian, cứ ở nhà mà tự phê còn sướng hơn