Re: GK71 SE từ A-Z! Báo cáo, Em đã về nhưng ko mang được chân đèn về vì: + Lúc bác Vũ ĐN gọi cho em thì em đang bận...nhậu + Lúc họp xong và dự tiệc liên hoan xong, em gọi bác Vũ ĐN thì bác Vũ bận... --->kết quả: không lấy được chân đèn, nhưng mà khỏi lo, em đã hẹn bác Vũ rồi, bác ấy sẽ gửi xe ĐN-Huế, nhanh mà , ráng chờ nhé, hihi
Re: GK71 SE từ A-Z! "Cái tay" em nghĩ của Bác Kỳ, Còn "cái mũ" của bác Minh Triết nhé. Mà đoán trúng được cái chi không rứa bác Kỳ?? Công nhận bác kỳ làm Khung chát sít rứa quá chắc chắn. Ý tưởng trước đây của em làm chát sit cho 6p3c cũng rứa đó bác. Mà tấm tone phía trên bác làm mấy mm rứa. trông dày dặn, chắc chắn ghê.
Re: GK71 SE từ A-Z! Bác đoán nhầm tay rồi. Tay đó của mod đó. Bác đoán tiếp đi. Tấm tone 1ly đó bác, em có đặt thử và đứng lên chơi tí mà thấy không cong vênh gì cả.
Re: GK71 SE từ A-Z! Tại máy bác Kỳ chụp nhòe, xấu , tay em sao tật được, nếu tật sao DIY "dẻo" thế :lol: ...Dog nhà em nghịch quá, nó chui vào cái củi ngủ, em phát hiện ra thì nó nhảy ra... :shock: :lol:
Re: GK71 SE từ A-Z! Dạ em chưa mượn được máy ảnh nên chưa show cho các bác xem được. em trông cho sau khi ráp xong no kêu được tiếng người là vui lắm rồi, dự án đầu tay em cũng rất hồi hộp. :? Mẫu chát sít em làm giống của thằng Tây này Lần đầu tiên vào "đời" mong các bác ủng hộ tinh thần.
Re: GK71 SE từ A-Z! Bác thanhhue cứ chụp ảnh từng công đoạn đưa lên tham gia cho vui. Em thấy chát sít , opt , nguồn ...... cũng xong rồi mà, đưa lên đi.
Re: GK71 SE từ A-Z! Bác thanhhue mà vô hội ni thì hơi mệt đó nghe. Tẩu ghê lắm, em đang bị bệnh tẩu hoành hành đây. Ampli thì chưa xong mà lại thích loa nữa mới chết.
Re: GK71 SE từ A-Z! Không được gọi là "tẩu" mà là thích khám phá ...thay vì mua đồ mới, đồ hiệu thì "tiêu" tiền vô mấy cái ni hiệu quả hơn...em còn "thích khám phá" nhiều hơn bác nhiều lần. Vụ nguồn cho AMP GK71 bác đặc biệt chú ý nghe, tiêu chí "to, bự" luôn đặt lên hàng đầu
Re: GK71 SE từ A-Z! Trưa ni làm về tranh thủ đi nhận hàng, có rồi đây à, chân đẹp quá. Em so thử: với tube GM70 chỉ "soi" có 1 lỗ, còn GK71 "soi" mấy lỗ thì em chịu :lol: ...chiều qua em nhận hàng nghe.
Re: GK71 SE từ A-Z! Ủa, bác "soai" tất cả mấy chân rứa? hôm qua nghe nói ko "soai" chân nào cả mà .... hihi, chặng đường còn dài lắm...cố lên bác nghe
Re: GK71 SE từ A-Z! Em chỉ "soai" 1 chân thôi, nhỏ hơn có tí nên "soai" cái là được liền. Chứ làm tất cả thì cũng mệt đó.
Re: GK71 SE từ A-Z! khà khà, 2 chân của bác Kỳ, 2 chân còn lại của M ...đề nghị bác thanghue tiếp tục đi-ai-goai đi, cứ lượn lờ vòng ngoài như rứa, chán lắm