Inglourious Basterds - Thêm một kiệt tác của Q.Tarantino

Discussion in 'Phim ảnh' started by Loving, 23/11/09.

  1. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Phim này thì kẻ khen người chê cứ gọi là loạn xà ngầu. Em thuộc nhóm khen, nên, như mọi khi, đây vẫn là bài bốc thơm. Bác nào đi xem về rồi mà không thích cũng đừng chọi gạch em, tội nghiệp...

    Không phải nói nhiều, chỉ cần đó là phim do Quentin Tarantino làm đạo diễn, lập tức sẽ trở thành tâm điểm của báo giới và được xếp ngay vào danh sách các tác phẩm điện ảnh được trông chờ nhất. Kể từ ngày chính thức được công chiếu, Inlourious Basterds đã gây ra những luồn dư luận trái chiều, không chỉ trong giới phê bình mà cả khán giả trên toàn cầu.

    Rất nhiều nhà phê bình đã coi đây là một kiệt tác của năm 2009, nhưng cũng không ít người cho rằng Inglourious Basterds cực kỳ nhạt nhẽo, vô vị và xuyên tạc lịch sử. Và các khán giả - những người đang trông chờ một Kill Bill ở bối cảnh Thế chiến thứ II cũng tỏ ra thất vọng, trong khi một số khác lại cực kỳ hứng khởi vì được xem một bộ phim đầy hồi hộp, kịch tính với kịch bản nhiều nút thắt và một cái kết quá đỗi bất ngờ. Inglourious Basterds nhiều khả năng sẽ không ăn khách ở Việt Nam, nơi đại đa số khán giả chỉ hào hứng với phim giải trí.

    Tờ Chicago Tribune viết, Quentin Tarantino đã làm một bộ phim chiến tranh khác hẳn lề thói thông thường, và bản thân đạo diễn này khi mô tả về Inglourious Basterds cũng nói, "đây là một phim cao bồi mỳ ống được khoác tấm áo Đệ nhị thế chiến". Quả thực, không khí, màu sắc và kiểu dàn dựng của phim mang nhiều màu sắc cao bồi, nhưng người xem vẫn cảm nhận được bầu không khí lúc nào cũng sặc mùi chết chóc của chiến tranh, ngay ở trong những khung cảnh yên bình nhất. Phim không có nhiều cảnh action như phong cách thường thấy của Quentin Tarantino trong vài năm gần đây, nhưng lúc nào cũng căng như dây đàn dù tiết tấu của phim rất chậm. Hiếm đạo diễn nào ở Hollywood làm được điều này. Cũng như Kill Bill, Inglourious Basterds được chia thành nhiều chương, và mỗi chương lại có một twist nhỏ, tạo nên rất nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả. Tổng thể kịch bản của phim khá đơn giản nhưng sự phát triển của câu chuyện và các nhân vật lại rất phức tạp, chính vì thế, buộc khán giả phải suy nghĩ, phải đoán xem chuyện gì sắp sửa xảy ra. Và cái kết của Inglourious Basterds cũng theo dạng alternative reality, không dựa trên sự thật, đây cũng là một lý do để nhiều nhà phê bình gọi đây là một bộ phim "xuyên tạc lịch sử".

    Vào năm đầu tiên khi Đức quốc xã chiếm đóng nước Pháp, cô bé Shosanna Dreyfus đã chứng kiến cảnh gia đình mình bị hành quyết trong tay đại tá quân đội Đức Hans Landa. Shosanna khó khăn lắm mới trốn thoát được và đi đến Paris, thay đổi danh tanh, trở thành bà chủ của một rạp chiếu bóng. Tại một nơi khác cũng trên đất Pháp, trung úy Aldo Raine thành lập một nhóm biệt kích Mỹ gốc Do Thái, lấy tên là The Basterds, tiến hành các cuộc phục kích, khủng bố nhằm vào binh lính Đức. The Basterds kết hợp với một nữ diễn viên Đức đang hoạt động cho tình báo Anh để thực hiện âm mưu ám sát các tướng lĩnh đầu não của phe phát xít. Những số phận này sẽ gặp nhau tại rạp chiếu bóng nơi Shosanna đang làm chủ, nơi cô cũng đang tiến hành kế hoạch phục thù của riêng mình…

    Với Inglourious Basterds, Quentin đã "làm mới" phong cách làm phim của mình bằng những cảnh quay tuyệt đẹp ở đoạn đầu phim, với không gian rộng mở, màu sắc thiên nhiên thật rực rỡ. Phim của ông xưa nay nổi tiếng với những góc quay hẹp, chật chội, ngột ngạt, vì thế, đây có thể coi là một sự cách tân đáng ngạc nhiên. Nhưng lời thoại hóm hỉnh, các chi tiết được khai thác một cách tỉ mỉ, cách lấy hình ảnh độc đáo, tình huống vừa hài hước vừa hồi hộp vừa sợ hãi thì cái "chất" của Quentin vốn đã rất quen thuộc trong Pulp Fiction hay Kill Bill đã lộ ra hoàn toàn, không lẫn đi đâu được. Và cũng chỉ có Quentin Tarantino mới có kiểu "dẫn dắt" bạo lực một cách cực kỳ tự nhiên, mà đoạn đọ súng trong quán bar là ví dụ điển hình nhất - gần như tất cả khán giả đều phải sững sờ. Và phim rất đậm chất châm biếm, hài hước, mà tiêu biểu nhất là ở hai nhân vật chính: trung úy Aldo Raine của nhóm The Basterds và đại tá Hans Landa của phe phát xít. Vai Aldo Raine của Brad Pitt đã hay nhưng vai Hans Landa của diễn viên người áo Christoph Waltz còn tuyệt vời hơn. Ngay cả Quentin Tarantino cũng nói, đây là nhân vật hấp dẫn nhất mà ông từng tạo ra. Một vai phản diện có cá tính và phong cách rất nổi bật. Thông thạo nhiều ngôn ngữ, rất biết cách dùng ngôn từ và câu chữ để khai thác điểm yếu của đối thủ. Thông minh, tinh tế và tỉ mỉ như một thám tử siêu hạng. Rất hài hước, luôn tỏ ra thân thiện, lịch thiệp, cực kỳ khó đề phòng. Vai diễn này đã mang về cho Christoph Waltz đã giải Diễn viên nam chính xuất sắc nhất tại LHP Cannes mùa hè vừa qua. Các diễn viên khác trong phim, từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp, còn vô danh hay đã nổi tiếng cũng đều làm rất tốt nhiệm vụ của mình.

    Âm nhạc cũng là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong phim của Quentin Tarantino. Ai xem Kill Bill rồi cũng phải thừa nhận, nhạc phim không chỉ hay mà còn cực kỳ phù hợp với bối cảnh phim. Inglourious Basterds cũng như vậy. Mở đầu bằng Green Leaves Of Summer chơi theo phong cách đậm chất Viễn Tây đã làm người xem nổi da gà, tiếp theo lại đến The Verdict của Ennio Morricone càng gợi mở rõ hơn cái theme cao bồi trong phim. Lồng nhạc cao bồi vào phim chiến tranh mà ăn ý, mà hấp dẫn đến vậy chắc chỉ có Quentin Tarantino. Cao trào của phim là màn đấu súng dữ dội trong phòng chiếu chật hẹp, máu văng lên, xác người gục xuống trong tiếng nhạc thật dìu dặt của Un Amico, cũng lại do Ennio Morricone sáng tác. Một bản nhạc có cả sự kịch tính, bi thương, và giai điệu thì lôi cuốn vô cùng. Chưa bao giờ bạo lực trong phim của Quentin Tarantino lại được minh họa một cách đẹp đẽ đến vậy. CD sountrack của phim cho đến giờ này vẫn đang bán rất chạy ở các nước phương Tây.

    Như đã nói ở trên, Inglourious Basterds chắc chắn không dành cho những khán giả đi tìm một bộ phim giải trí. Trong tháng Mười một này, họ sẽ được thỏa mãn với A Chrismart Carol (bắt đầu chiếu tại Việt Nam ngày 20/11) và hiện tượng văn hóa New Moon - phần tiếp theo của Twilight (bắt đầu chiếu tại Việt Nam ngày 27/11). Đây là tác phẩm điện ảnh nên xem với các fan của Quentin Tarantino, hoặc những người yêu dòng phim nghệ thuật, thích lịch sử. Một phim chiến tranh được xây dựng dưới góc nhìn mới mẻ, khác lạ, đầy châm biếm. Một bộ phim gây nhiều tranh cãi - đúng chất Quentin Tarantino xưa nay. Riêng với em, Inglourious Basterds thật tuyệt vời. Hấp dẫn, lôi cuốn cho tới phút cuối cùng.

    Phim cũng có một số chi tiết bất hợp lý, nhưng em sẽ không nêu ra ở đây, he he, vì em quá mê nó mà...
     

    Attached Files:

    Tags:
  2. thaiduong

    thaiduong Advanced Member

    Joined:
    14/9/08
    Messages:
    1.045
    Likes Received:
    77
    Vâng đây thật sự là 1 trong những bộ phim hay và ấn tượng nhất năm 2009. Nhưng về đoạn cuối em xem ko được hiểu rõ lắm ( vì phim em xem ko có phụ đề), từ cái đoạn Landa bắt 2 basterd về tra hỏi và sau đó thỏa thuận 1 cái deal gì đấy ma Landa sẽ ko tố tố giác lật đổ âm mưu tại the cinema, nhưnbg bù lại him sẽ có 1 loạt các lợi ích cá nhân.

    Nhưng cuối cùng sao em thấy Landa lại dễ dàng bì lừa quá vậy? Khác hẳn với tính cách cáo già và siêu thông minh của y trước giờ. Em chỉ thấy hơi hẫng ở đoạn cuối, còn đâu tất cả đều tuyệt vời.
     
  3. nhuthungfoto

    nhuthungfoto Advanced Member

    Joined:
    10/4/06
    Messages:
    4.735
    Likes Received:
    53
    Bài viết hay, em cũng thích Quentin Tarantino ở chổ mỗi tác phẩm của Ông điều trãi nghiệm cái mới và sự sáng tạo tuy nhiên luôn gây nhiều tranh luận giữa các nhà phê bình
    Đã có bản HD, tối nay phải xem thôi
    Thanks
     
  4. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Bối cảnh phim đặt ở năm 1944, cùng với thời gian quân đồng minh đổ bộ lên bờ biển Normandy. Đánh hơi được cục diện đã xoay chiều, Landa khi đó yêu cầu được nói chuyện với cấp chỉ huy cao nhất của The Basterds, và đã đạt được thỏa thuận vê việc giữ lại tính mạng, quyền lợi cũng như việc mai danh ẩn tích sau khi chiến tranh kết thúc. Landa không bị lừa bác ơi. Lão ta chỉ bị vẽ phù hiệu của Quốc xã lên mặt (như chú lính được thả về ở đoạn đầu phim thôi), còn vẫn giữ được mạng sống. Một trong những chi tiết châm biếm ở đây là cô gái Do Thái xinh đẹp rốt cuộc vẫn không thể thanh toán món nợ được với kẻ thù trực tiếp giết hại gia đình mình...
     
  5. thaiduong

    thaiduong Advanced Member

    Joined:
    14/9/08
    Messages:
    1.045
    Likes Received:
    77
    Oh thanks bác, nếu lấy bối cảnh như vậy thì em thấy có lý hơn rất nhiều và hoàn toàn giải thích dược động cơ của Landa.

    Với cái dấu to tướng ở trán thế thì có sống cũng thành tật rồi còn gì hehe.
     
  6. loveBasso

    loveBasso Advanced Member

    Joined:
    9/4/08
    Messages:
    2.170
    Likes Received:
    107
    Location:
    Thuận An-Bình Dương
    Em xem hôm qua nhưng hơi thất vọng. Đoạn cuối phim Hít-le bị quất cả băng tiểu liên vào người, chết thật thê thảm :wink:
     
  7. ttuananh

    ttuananh Advanced Member

    Joined:
    19/4/08
    Messages:
    863
    Likes Received:
    1
    Location:
    classic.vn
    Chi tiết này là đắt nhất của kịch bản. Và Hans Landa cũng là một vai diễn tuyệt nhất về phản diện e từng xem. E rất thích bộ phim này mặc dù vần còn đôi chút tính chất thương mại.
     
  8. duchangbai

    duchangbai Advanced Members

    Joined:
    30/3/09
    Messages:
    646
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hồ Cụ Rùa
    E vừa cầy fim này xong fim đúng chất của Quentin Tarantino theo đánh giá của cá nhân em đây là 1 fim đáng xem trong năm nay :) Chỉ thất vọng với vai diễn của Brad Pitt em thấy nó nhạt nhoà quá.
     
  9. musique

    musique Advanced Member

    Joined:
    2/1/08
    Messages:
    3.623
    Likes Received:
    35
    Nếu như các bác đã thích Inglourious Basterds thì đừng quên tìm Black Book, kịch tính hơn, khắc nghiệt hơn, nghẹt thở hơn...một bộ phim hay về nghề tình báo và sự đàn áp dã man người Do Thái dưới thời Đức Quốc Xã...
     
  10. duchangbai

    duchangbai Advanced Members

    Joined:
    30/3/09
    Messages:
    646
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hồ Cụ Rùa
    Fim này công nhận hay em xem rồi nhưng bác đạo diễn fim này có fim rất nổi tiếng em nghĩ ai cũng đã xem rồi đó là fim Basic Instinct 1 :D
     
  11. clio206

    clio206 Advanced Member

    Joined:
    24/7/09
    Messages:
    634
    Likes Received:
    8
    Cụ đạo diễn Hà Lan này chỉ làm 1 nhúm phim tiếng Anh mà toàn phim dữ dằn.
     
  12. Nguyenanhson

    Nguyenanhson Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.335
    Likes Received:
    14
    Tớ đã xem và hồi hộp
    Nhưng đến đoạn cuối mình mơi thấy đây là một bộ phim hư cấu hơi rẻ tiền!
    đặc biệt là đoạn trong rạp chiếu! An ninh đâu có đơn giản như thế để dễ dàng khoá toàn bộ phòng xem phim. thực ra nếu có vụ như vậy thì lính SS và mật vụ phải đứng đầy các cửa chứ không chỉ có hai chú đứng ở cửa lô của HITLE ngồi.
    Với lại cái thằng cha Bratpiit Chán vãi có đoạn đóng cứ gượng thế nào ây
    Chán vãi không hay bằng phim female Agents
     
  13. Blues

    Blues Advanced Member

    Joined:
    30/8/07
    Messages:
    563
    Likes Received:
    5
    Xem phim của Q.Tarantino thì không nên đòi hỏi sự có lý hay logic bác ơi. Kể cả phim đỉnh của ông này là Pulp Fiction, hai tập Kill Bill... hay các phim có sự tham gia của ông này trong các vai trò khác nhau, như Sin City, From Dusk Till Dawn. Inglourious Basterds được mong chờ vì đó là phim của Tarantino - hay ở các chỗ phi logic, các twist của kịch bản. Còn cái kết của nó đã được xếp vào loại aternative reality rồi, nếu căn cứ vào đó để chê phim này là hư cấu rẻ tiền thì... hi hi hi :lol:
     
  14. abvlowend

    abvlowend Approved Member

    Joined:
    8/12/08
    Messages:
    29
    Likes Received:
    0
    Theo em, phim của Quentin Tarantino là thế, kết thúc có hậu, có thể nói là cải lương. Nhưng quá trình dẫn đến kết thúc đó mới là điều làm cho phim của Tarantino thu hút người xem. Các bác có thể thấy trong Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Kill Bill, Inglorious Basterds tất cả đều thể hiện tâm lý nhân vật một cách gai góc, trần trụi. Nút thắt của phim được xây dụng từ rất nhiều mạch nội dung, được xúc tác bằng các diễn biến bạo lực và khai thác triệt để ngôn từ. Tất cả nhằm 1 mục đích duy nhất, đưa người xem hòa nhật vào diễn biến của phim, thôi miên người xem vào mạch truyện phim, tạo cho người xem cảm giác có thể nói là "bức bối", muốn tự mình giải quyết các nút thắt, để rồi xoa dịu người xem bằng một kết thúc có hậu. Enjoy!



     
  15. musique

    musique Advanced Member

    Joined:
    2/1/08
    Messages:
    3.623
    Likes Received:
    35
    Bác nói rất đúng, đoạn ở trong nhà hát quá lỏng lẻo, ngay cải hai chú củ chuối kia loay hoay đạp chân mấy chú ĐQX mà mấy chú ĐQX ấy cứ lơ lơ :mrgreen: , còn chú Bra Tít kia đóng quá ngượng ngùng, tỏ vẻ tự nhiên thái quá, còn nói giọng tiếng Mỹ nghe quá đáng ghét :evil:
     
  16. clio206

    clio206 Advanced Member

    Joined:
    24/7/09
    Messages:
    634
    Likes Received:
    8
    2 bạn Blues và abvlowend quả là rất hiểu phim của Tarantino. Mình chưa xem IB (chưa xem kịp thì rạp đã hết chiếu, đợi copy HD vậy) nhưng xem các phim khác của cụ này thấy có cảm giác cái gì cũng được đẩy đến 1 thái cực, nói cách khác là cái gì cũng sốc, chi tiết gây sốc, cảnh quay gây sốc, tính cách nhân vật thì lạ đời nhưng lạ cái là những lời nói câu chuyện các nhân vật trao đổi với nhau lại sốc theo kiểu rât gần gũi đời thường. Theo mình nghĩ diễn viên giỏi đóng phim của QT có đất dụng võ. Thấy mọi người chê Brad quá không biết thế nào. Cảm nhận cá nhân thấy cậu này đóng mấy vai điên điên khùng khùng mồm miệng méo xệch như trong 12 Monkeys hay Burn After Reading có vẻ hợp :lol:
    Với nữa xem phim của QT thấy tay này có vẻ rất thích kiểu nhạc cũ như Bang Bang của Cher, chắc cũng khoái chơi băng cối với đĩa than giống mấy cụ vnav và cũng thích kể chuyện tiếu lâm tấu hài.
     
  17. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Burn After Reading là một phim em rất thích, và phim này cũng bị nhiều người chê bai vì nó chả giống ai. Nhưng chính cái sự "chuối hột" cộng thêm dàn diễn viên xuất sắc và bầu không khí vừa tưng tửng vừa ngột ngạt đã làm cho phim trở nên độc đáo, khác hẳn với những bộ phim bình thường khác. Thoại đầy thâm ý, như Inglourious Basterds vậy.

    Nhìn tên phim Inglourious Basterds là biết tại sao Brad Pitt phải nói kiểu lơ lớ rồi :D
     
  18. clio206

    clio206 Advanced Member

    Joined:
    24/7/09
    Messages:
    634
    Likes Received:
    8
    Burn After Reading là một phim em rất thích, và phim này cũng bị nhiều người chê bai vì nó chả giống ai. Nhưng chính cái sự "chuối hột" cộng thêm dàn diễn viên xuất sắc và bầu không khí vừa tưng tửng vừa ngột ngạt đã làm cho phim trở nên độc đáo, khác hẳn với những bộ phim bình thường khác. Thoại đầy thâm ý, như Inglourious Basterds vậy.


    Trời, dàn diễn viên trong Burn After Reading không chê vào đâu được. 3 đồng chí John Malkovick, George Clooney và Pitt đóng đều xuất sắc, mình ấn tượng nhất là vai của J Malkovick. Xem thì nhiều lúc thấy khôi hài nhưng xem xong thấy buồn buồn, giống cảm giác khi xem American Beauty. Diễn biến kịch bản có vẻ nhưng rất "quá khích" nhưng lại rất thật đến mức mình nghĩ nó có thể xảy ra cho bất cứ ai. Xem phim này ít nhất có thể học được bài học là gần như tất cả những rắc rối của con người đều do chính họ vác vào thân... và đừng dại dột vì tình cảm mà nghe lời khích của... phụ nữ như ông sếp phòng thể dục tưởng là người sáng suốt nhưng lại nghe lời đường mật của phụ nữ nên mới chết. Xem phim này mình cảm thấy nhân vật "phản diện" chính là bà chị gái già cần tiền để tu sửa ngoại thất. :lol:
     
  19. Tai-bo

    Tai-bo Advanced Member

    Joined:
    21/8/09
    Messages:
    73
    Likes Received:
    0
    Phim náy e thấy chú Bra Tit đóng quá chán.Có lẽ do vai phản diện của Landa đong quá hay nên làm lu mờ chú Bra Tít
    :lol:
     
  20. musique

    musique Advanced Member

    Joined:
    2/1/08
    Messages:
    3.623
    Likes Received:
    35
    Đồng cảm với review của bác :D , Tội nghiệp nhất là chú Pad, chết oan uổng :lol:
     
  21. clio206

    clio206 Advanced Member

    Joined:
    24/7/09
    Messages:
    634
    Likes Received:
    8
    Đúng vậy. Chú này funny và vô hại, chết oan thật. Không những chết oan mà còn chết sớm nữa, mới nửa phim đã... ngủm :lol: . George Clooney trong phim này trông cũng tưng tửng, hèn hèn ... khác hẳn những vai khác. Nói chung xem phim này thấy thương cánh đàn ông, sợ .. phụ nữ.
     
  22. Tai-bo

    Tai-bo Advanced Member

    Joined:
    21/8/09
    Messages:
    73
    Likes Received:
    0
    Phim này đạo diẽn muốn lam như vậy mà bác :lol: Sợ cũng phải :lol:
     
  23. dang-troc

    dang-troc New Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    3
    Likes Received:
    0
    sao tôi không post bài được thế nhỉ?
     
  24. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Có 2 lý do để bài post của bác kô được chấp thuận:
    1 - Bài post không có nội dung
    2- Trên diễn đàn VNAV kô có văn hóa "UP" như một số diễn đàn khác.

    Mong bác đọc kỹ nội quy. Chúc năm mới vui vẻ.
     
  25. Jacky5555

    Jacky5555 Advanced Member

    Joined:
    13/12/05
    Messages:
    2.120
    Likes Received:
    719
    Location:
    Hanoi
    Inglourious Basterds có lẽ là phim hay nhất năm 2009 mà em xem về nội dung và dàn dựng (còn mãn nhãn thì tất nhiên là Avatar rồi). Đúng chất của Q.Tarantino: trần trụi, hồi hộp, căng như dây đàn, 1 chút hài hước, và cái kết cao trào. Xem phim của Quentin đừng quá chú ý tính lô gic hay chân thực, như bác gì ở trên hỏi: tại sao chú da đen lại có thể dễ dàng khóa chốt cái rạp chiếu phim để nhốt hội chóp bu Đức QX thế, hay làm gì có chuyện Hitle ăn cả băng đạn vào người ? Kệ nó đi ạ, đây không phải phim lịch sử, và đó là Q.Tarantino.

    Nhiều người chê Brat pitt, em thấy phim này Brat đóng tròn vai đấy, đó không phải là 1 vai đao phủ mặt lạnh, nếu vai đó thì quá dễ, vai diễn của Brat pitt có phần tưng tửng, hơi hài hước, lúc thì tàn bạo, lúc thì ngơ ngơ (xem cái đoạn nói tiếng Ý thì cười đau ruột). Vai diễn Hans Landa thì quá hay, nói thật lúc xem em chẳng biết ông Christoph Waltz này là ai nhưng nếu có tượng vàng oscar tới đây cho vai diễn này thì em vỗ tay.


     

Share This Page

Loading...