Em định mang qua mục Nghệ thuật thứ 7 cho các bác nghệ sỹ mổ xẻ dưng mà thấy bên này đông hơn, vả lại xem phim này bây giờ cũng mang tính "thư giãn kí ức" nhiều hơn chút. Em bảo đảm 100% rằng các cụ ở đây ai mà mỗi lần bất chợt nghe lại sound-track phim Tây Du Kí cũng sẽ không khỏi bồi hồi, xúc động. Rồi những kí ức tuổi thơ ùa về, hix hix. Nhà em lúc trước 7 anh em, gia đình sắm được con JVC 14'' màu sớm nhất trong xóm lúc đấy. Đến mỗi chiều có phim Tây Du Kí thì y như rằng thành rạp chiếu phim. Lúc ấy bà nội em còn làm ya-ua để bác cho lũ nhỏ vừa ăn vừa thưởng thức phim. Những thước phim tưởng chừng như đã quá cũ, kỹ xảo cực kỳ sơ đẳng... Mà sao ấy nhỉ? Sao nó lôi cuốn thế nhỉ từ cụ già cho đến các em nhỏ. Hôm nào em đi làm về trễ thì thôi, chứ về sớm đến bãi giữ xem là nghe "Xi Xiên Tạ Khơ" :lol: phát ra từ cái TV cũ ở bãi. Lên nhà là thằng em 26 tuổi (chuyên phim Mỹ) cũng vừa xem vừa cười mỉm theo những động tác của bác Lục Tiểu Linh Đồng. Thằng nhỏ 2 tuổi nhà em, chắc cũng không hiểu gì, nhưng em hỏi con gì nó biết con khỉ kêu khẹc khẹc, cũng ra vẻ hào hứng. Quái lạ, vậy điều gì ở phim Tây Du Kí đã hút hồn khán giả đến thế? Chắc đã có rất nhiều bình luận và đã rất tốn nhiều giấy bút rồi. Hôm nay anh em VNAV cũng tản mạn về TDK xem. Riêng đối với em, lúc nhỏ xem phim hay là do những cuộc phiêu lưu hồi hộp của thầy trò Đường Tăng, những pha đánh nhau, làm phép với yêu quái cực kì đã mắt (những năm 90 đánh vậy là phê rồi). Giờ lâu mới xem được vài tập thì thấy được thế gian đúng là bể khổ: nhiều lừa lọc, tham lam-độc ác (bọn yêu quái do muốn trường sinh chỉ chăm chăm việc ăn thịt người khác), ích kỷ, cả cửa quyền nữa (đến tận Tây Thiên vẫn có La Hán đòi bo để chỉ chỗ lấy Kinh cho đúng, khôgn đỡ được)... mà thầy trò Đường Tăng rồi cũng vượt qua hết. Xem rồi cũng cố gắng mà sống cho tốt...
Hồi nhỏ em đi xem ké ti-vi nhà hàng xóm tập "3 lần đánh Bạch cốt tinh", sợ đến nỗi không dám về nhà Xem phim TDK em thấy phản ánh rất đúng xã hội ngoài đời: Bọn yêu tinh đa phần là do người nhà quan lại trên thiên đình xuống hạ giới tác oai, tác quái hại người. Bây giờ cũng vậy, đám đệ tử, anh em, người thân quan chức cậy thế lộng hành, làm ăn phi pháp... Ví dụ như các đoàn xe ben được dân gọi là "xe vua", toàn là "sân sau" của quan chức...
Híc Sao Bác giống em thế, phải công nhận yêu tinh đẹp thật, yêu tinh có xấu xa thì em vẫn cứ thích...thật tội cho Bác Đường tăng
Cụ thấy em yêu nữ nào đẹp nhất :lol: Anh Ba mới làm bản Tây Du Kí mới tuy có khá hơn mấy bản mới trước kia nhưng em vẫn thấy không thể nào bằng bản gốc được , không có anh khỉ nào đạt bằng bản gốc.
Vâng, anh khỉ bản gốc thật là khỉ... khi anh buồn thì thật là người... Chính diễn xuất của anh làm ta quên đi những thô kệch của kỹ xảo thời ban đầu.
Híc, yêu nữ nào cũng có một vẻ đẹp riêng nên em thấy tất cả đều đẹp hết. Em cũng chả hiểu ĐT nghĩ như thế nào mà lại bỏ đi những cơ hội gặp gỡ và giao lưu với các yêu nữ đẹp tuyệt vời như thế. Giá là em thì ......... :lol:
:lol: oh man TDK của em! Cơ mà em toàn thấy yêu tinh đòi "ăn-xong-hi.'p" Đường Tăng thôi mà, cùng lắm là "hi.'p-xong-ăn", thế sướng cái nỗi gì. Cụ ĐT rất tỉnh táo chứ không mấy "chú-chim-dại-đi-hoang" :lol: . Chích yêu tinh 1 phát xong là nó luộc liền. Cụ Đường chỉ có vài cơ hội "ngon ăn" là nữ quốc, dù sao lúc ra đi cụ đã được test & chích mũi anti-chicken rồi. :lol:
Em lại thấy ĐT bỏ đi là không đúng với triết lý từ bi hỉ xả rùi. Nếu là em thì em phó mặc cho lũ yêu nữ dễ thương muốn làm gì em thì làm còn em chỉ .... nằm ngó thui. Làm như thế mới cứu rỗi được lũ chúng sinh nữ bé bỏng đ1ng yêu và tội nghiệp này. Thương các bé yêu nữ quá đi thui. Đố các bác, trong phin TDK, ĐT thích nhất yêu nữ nào :wink: :lol:
Vấn đề là yêu nữ không thích đường tăng làm chồng, mà chỉ thích ăn thịt đường tăng để bất tử thôi cụ bird à. Cụ mà là DT th2i giờ này thành chim quay hay chim roty rồi
Vâng, em mà là ĐT thì cũng chấp nhận chuyện "được" ăn thịt. Mất có miếng thịt bé bằng ngón tay (vì trong TDK chỉ nói đến việc ăn thịt ĐT thì được bất tử còn không phân biệt ăn ít hay ăn nhiều) mà được hưởng cả đám yêu nữ xinh tươi có số lượng nhiều hơn gấp ngàn lần cuả vua đương thời như thế thì kiểu nào em cũng chơi. Vả lại, giả sử có bị mất đi một miếng thịt bé tẹo thì xức ít nước thánh là lành ngay ấy mà. :wink: :twisted: Híc, có miếng thịt bé tẹo mà ĐT keo thế
Đúng là chẳng có chi tiết nào đề cập phải ăn hết thịt ĐT mới bất tử, chỉ đơn giản là "ĂN THỊT ĐT". Tuy nhiên bác Chim mơ mộng cũng chú ý một điều là tình tiết trong phim có diễn tả cảnh sắp xử ĐT thì thường nấu 1 nồi nước thật to. Và em nghĩ với nồi to đó thì lũ yêu sẽ không ăn nhín 1 miếng đâu. Mà lũ nó sẽ ăn sạch, ăn luôn cả cái mà bác nghĩ là sẽ làm-gì-đó cái em yêu nữ :lol: :lol: :lol:
Em cóc sợ điều này vì bác nên nhớ đây là truyện thần thoại nên luôn luôn có những phép mầu thật kỳ bí. Nếu là em, em sẽ cho các yêu nữ bé bỏng ăn hết cả người em để em vào sống trong người bọn chúng. Sau khi khám phá hết cả người không chừa chỗ nào của lũ yêu dễ xương này, em nhờ TNK tưới ít nước thánh vào người bọn yêu nữ kia để em lại bay ra ráp lại thành hình như cũ là xong. Híc, chả biết bọn yêu nữ sợ em chưa nhể :roll: :lol:
Rồi, rồi, em tin cụ sẽ là 1 ĐT có thể đắc đạo và có thể để 'chim đi hoang' được. Hoan hô Tôn Ngộ Không, hoan hô Wildbird.
Bác chim hoang làm khó TNK quá :wink: Đám yêu quái đấy, lúc làm gì đó là chúng nó hiện nguyên hình đấy bác. Em nghĩ chỉ có nữ vương Tây Lương là doable thôi :lol:
Lượm được cái này trên mạng: " Sa Tăng là cái thằng chăm chỉ nhất, cái gì cũng làm không thấy than thở nên lúc nào Sa tăng cũng đi cuối cùng, chậm tiến nhất, lúc nào cũng vác một cái gánh nặng hành lý trên vai. Ở đời cũng thế thằng nào cứ lầm lũi làm không kêu ca than thở thì lúc nào cũng bị ấn gánh nặng vào đầu. Luôn luôn xếp bét bảng xếp hạng. Trư Bát Giới là cái thằng tham ăn, hám gái, xxx dốt lúc gặp yêu quái là chuồn (gặp việc là lướt) nhưng luôn biết nịnh sư phụ (Sếp), lúc nào cũng quấn lấy Sếp nên công việc nhẹ nhàng (chỉ việc dắt ngựa) Ngộ Không là cái thằng giỏi nhất, biết đúng sai, biết làm việc nhưng không bao giờ được làm theo ý mình lúc nào cũng bị một cái gì đó trói buộc (vòng kim cô), làm được việc nhất nhưng luôn bị Sếp đì nhất (niệm thần chú) Sư phụ là thằng xxx nhất, tầm nhìn kém nhất, hành động dở nhất thì lại làm Sếp. Yêu tinh và yêu quái toàn là bọn con ông cháu cha, cứ lúc nào Tôn Ngộ Không đưa gậy định giết thì một vị tiên nào đó xuất hiện kêu:"khoan đã...." nó vốn là con ông này ông khác xin đưa về trời dạy dỗ. Yêu quái toàn con nhà trời cả!!! "
cái nì mới có 4 nhân vật thôi ah, có những 5 thày trò đường tăng, dủ kim mộc thủy hỏa thổ đấy ah :mrgreen: b.r