Nam Đại môn (nay gọi là Nam Định), một trong mười thắng cảnh của Hồ Bắc, là một trong những thánh địa đạo giáo của Đồng sơn Linh nát (Đồng nát ). Phương viên rộng một ngàn không trăm ba mươi bảy dặm, với bờ biển dài bốn mươi lăm dặm có địa danh Hồng Quất Lâm Lam (Quất Lâm) với cực nhiều lầu xanh và mỹ nữ (nghe giang hồ đồn đại có nàng mới half đôi ba mà giá cả lại có chưa đến 150 lượng). Nam Đại môn không chỉ có cảnh huyến lệ tự nhiên, mà còn rất nhiều cảnh nên thơ. Nam Đại môn sơn sơn thế kỳ lạ, cao vút lên trời, các ngọn núi bao quanh, có Thái Sơn hùng vĩ, lại có Hoa Sơn hiểm trở, vách núi đen, thâm giản, u động,suối xanh bố trí tinh mỹ kỳ lạ, có 3 đầm, 9 suối,11 động, 24 giản, 36 nhai, 72 ngọn núi. Từ xưa tới nay, Nam Đại môn sơn là nơi tiên cảnh mà lý tưởng cho các Đồng sơn Linh nát theo học, đạo giáo kiến trúc khắp núi,quy mô hùng vĩ, tương truyền thời thượng cổ Khang Đẹp đắc đạo phi thăng ở nơi này, vì vậy được gọi là « tuyên cổ vô song thắng cảnh, thiên hạ đệ nhất tuyên sơn ».Tại phi thăng nhai khi xưa của cổ nhân trong Nam Đại môn đệ nhất tiên cảnh, phía tây nam nham cung . Gió nổi lên tại phi thăng nhai, tam diện tuyệt bích, trên núi có một con đường nhỏ dẫn lên tới đỉnh, tại đỉnh nhìn xa, có thể thu 72 đại thắng cảnh vào tầm mắt. Tương truyền, Khang Đẹp Đại Đế khi còn trẻ tu luyện, diện bích hơn mười năm, tâm như cổ tỉnh, tọa như bàn tùng, thận chí chim chóc ...(abc) trên đầu cũng đều bất động. Một ngày, Khang Đẹp đại đạo đã thành, Tử khí Thanh Âu Đô (Thanh Audio) hạ phàm khảo nghiệm ngài. Thanh Âu Đô hóa thành một mỹ nữ tới Khang Đẹp sơn trang. Khang Đẹp vì tránh nữ sắc mà chạy tới Nam Đại môn, mỹ nữ tu quý tình cấp nhảy xuống vực sâu vạn trượng, Khang Đẹp thấy vậy cũng nhảy xuống cứu người. Lúc này trong hạp cốc Ngũ Điều Long bay lên trời, quấn lấy Khang Đẹp thăng thiên. Hậu nhân căn cứ vào truyền thuyết Khang Đẹp tu luyện và phi thăng, dựng lên tại đây « Sơ trang thai », gọi mỏm đá nhô ra là « Thí Tâm Thạch ». Trên « Thí Tâm thạch », có một tiên cảnh không người nào biết, nơi đó mới chính thị địa phương mà Khang Đẹp Đại Đế tu luyện. Bất quá nơi đó bị bố trí Âm Dương điên đảo ngũ hành đại trận, không kể người thường không thể nhìn ra mà ngay cả người tu chân tu vi cực cao không khai thiên nhãn cũng không thể phát hiện cái gì bất thường. Trên bầu trời huyền phù có năm ngọn núi trong suốt cao trăm trượng, mây mù mênh mông từ đỉnh núi hạ xuống, tại chân núi hình thành một hồ nhỏ. Gió nhẹ phe phẩy, đem thủy hoa theo gió thổi đi, mang tới cho sơn cốc một trận thanh lương. Lấp ló trên mặt đất một hòn ngọc sáng lấp lánh, phải chăng là Ngọc quý "Quan Tài Bay" Một đóa hoa nhiều màu đang không ngừng tỏa ra một cỗ hương thơm ngát nhàn nhạt thấm lòng người. Phong Lan Pioneer CS xx Hoa mai lộc nhàn nhã rong chơi trong sơn cốc, con hổ mà loài người vẫn cho là loài hung mãnh tàn ác nhất tại đây cũng từ mi thiện mục tản buớc. Chim hồng cùng bạch hạc sải cánh tự do bay lượn. Chính giữa sơn cốc có một gian nhà cỏ đơn giản. Trước gian nhà cỏ có hai vị đạo sĩ, từ xa nhìn lại, không có một chút gì đột ngột, hết thảy đều tự nhiên, tựa hồ bọn họ chính là một bộ phận của sơn cốc này. Hai người cùng mặc đạo bào màu xanh, dáng người cao cao,Đứng bên trái là một đạo sĩ quần áo vô cùng kỳ dị áo đầy chim cò hoa hoét, quần đầy đủ cờ xí của các môn phái trên võ lâm ắt hẳn là Khang Đẹp Đại Đế. Đứng bên phải là một đạo sĩ cao gầy phong tư khôi vĩ, quy hình hạc cốt, râu dài, chính là tổ sư Thanh Âu Đô. Một vài linh đơn và thảo dược lượm được sau chuyến đi.
Bó tay với cụ, đất Nam Định quê em ngàn năm (có lẽ hơn) văn hiến mà cụ tả thành thâm sơn cùng cốc thế ah? :lol: Cụ ở chỗ nào thế, hôm nào về cụ cho em đi thưởng ngoạn cái Hồng Quất... gì đó nhé Phải nói thật, văn kiếm hiệp của cụ chuẩn và hay thật, trước cụ luyện ở lò (thuê truyện) nào thế?
Kính thưa Khang Đại Hiệp . Kẻ hèn này từ lâu nay không bôn tẩu giang hồ, nhưng nghe đại hiệp tả đến vùng hiểm địa này, khả năng kẻ hèn này phải dứt áo ra đi. Đầu tiên phải chăm sóc con chiến mã 125cc nhưng giờ đi chậm như rùa, rồi xốc lại tinh thần sau những năm tháng bị một con yêu nữ (tức là vợ ) phế bỏ võ công. Nó dùng võ công gì đó mà làm tại hạ nay mắt mỏi chân chồn. Nhưng không. Khang Đại hiệp có biết không, từ khi tại hạ nhìn thấy trong họa đồ những nàng tiên Loa, những công nương Tụ, những mỹ nhân Đài Đĩa bị giam cầm thế kia, lòng tại hạ dâng lên bao nỗi chua xót .Trời ơi, tên đại ma đầu nào nỡ nhốt những mỹ nhân đó vào lò bát quái thế kia ? Tàn nhẫn quá . Mong có ngày tái ngộ với Đại Hiệp và cùng Đại Hiệp bôn tẩu Nam Đại Môn, cùng nhau công thành để ứng cứu các mỹ nhân đang tháng đợi năm chờ chết trong mỏi mòn . Loa Đểu Độc Cô Hành Khất Trại Chủ
Cụ nói quê cụ ở Nam Định mà không biết tới địa danh Quất Lâm thì nghe chừng hơi khó tin :lol: :lol: :lol:
Re: ████ Ký sự Nam Đại môn ████ Đọc xong topic này của bác e rằng sắp tới về quê phải đi đường vòng :lol:
Kính tiền bối Loa Đểu, tại hạ đã nghe danh tiền bối từ lâu nay mới dc điện kiến. Những gì tại hạ tu luyện dc chắc chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi. Đọc cáo trạng "những nẻo đường đồng nát" của Loa Đểu tiền bối và thúc thúc Xã Xệ làm tại hạ luôn thầm bái phục lâu nay. Xin tiền bối cho biết sơn cốc nơi tiền bối tu luyện bấy lâu nay để tại hạ dến giải thoát khỏi con yêu nữ...kia và mong có ngày dc thấy những chiêu thức võ công thâm hậu của tiền bối dể sáng con mắt u tối lâu nay của tai hạ. Bái biệt.. Tiểu nhân Khăng Đẹp dân đen Thanh Âu Đô