KHÁNH LY - TIẾNG HÁT CỦA THỜI & CUỘC

Discussion in 'Âm nhạc' started by trungquoc, 26/4/20.

  1. trungquoc

    trungquoc Advanced Member

    Joined:
    12/10/09
    Messages:
    1.680
    Likes Received:
    119
    Location:
    Hà Nội
    KHÁNH LY | KINH KHỔ | TRẦM TỬ THIÊNG

    Về mặt cá nhân, tôi không hâm mộ giọng hát của cô Mai, tức Khánh Ly với biệt danh Nữ hoàng chân đất. Xưa, trước 75, Sài Gòn hay đặt Nữ hoàng cho các nghệ danh để giật tít kiểu như Nữ hoàng kích động nhạc, Nữ hoàng sầu muộn v.v...

    Tôi không hâm mộ bởi cá nhân tôi thấy giọng hát cô nặng nề, căng thẳng, lê thê, nhiều khi có phần "cay nghiệt". Tôi duy nhất thích cô hát tango. À, cô cũng được mệnh danh là Nữ hoàng nhạc tango. Cái này thì đúng, cô hát tango rất tới, đúng và đủ, không hề thừa. Thừa là mất vui rồi, lại sang miền lê thê. Đúng là đúng nhịp, đủ là đủ độ mạnh nhẹ. Riêng tango thì cô là số 1, tất nhiên các cô Lệ Thu, Lưu Hồng cũng không thua kém nhưng người ta đã đặt cho cô Khánh Ly là Nữ hoàng thì thôi khỏi cần so sánh mất công.

    Tôi cũng lại không phải là fan của nhạc Trịnh nên càng né tránh nghe cô Mai hát nhạc Trịnh. Trịnh ở đây là Trịnh Công Sơn, chứ Trịnh Nam Sơn thì lại rất OK với tôi.
    Tóm lại đã ko thích nhạc Trịnh, lại không mặn mà giọng Khánh Ly thì nghe Khánh Ly hát nhạc TCS đúng là ám ảnh.

    Nhưng nói đi thì phải nói lại, xét trên khía cạnh đóng góp trong cả 1 giai đoạn lịch sử âm nhạc Việt Nam thời hiện đại thì không thể phủ nhận giọng hát của Khánh Ly đã có một chỗ đứng đủ vững chắc, có vai vế để không bị mờ nhạt và có ảnh hưởng lớn để người ta không thể lãng quên.

    Người ta có thể quên nhạc TCS, nhưng người ta sẽ nhớ mãi giọng hát Khánh Ly.

    Và cá nhân tôi, lại nhấn mạnh cá nhân nhé, không anh em audio lại bảo tôi cực đoan, khi nhớ và nhắc đến Khánh Ly, tôi sẽ nhắc ngay đến Kinh Khổ của Trầm Tử Thiêng.

    Lần đầu tôi nghe, xem Khánh Ly hát bài này là trên video VHS ở tiệm thuê băng đầu Hai Bà Trưng. Nhớ lại là mấy tiệm băng video đó ngay sát hàng hoa (chuyên bán vòng hoa đám ma), chỗ góc đường Hai Bà Trưng - Lê Duẩn. Nôm na là như thế.

    Hình ảnh hương khói, tiếng mõ (tụng kinh) được lồng ghép trong phần hòa âm rất mộc mạc. Cô Mai sắc lạnh trong chiếc áo dài đen, tóc bổ luống giữa, để xõa, hai tay đan vào nhau rất đúng chất Khánh Ly là những gì tôi ấn tượng cho đến hôm nay.

    Tất nhiên, lúc đó còn nhỏ và chưa hiểu hết ca từ của bài hát, chỉ thấy nó hay hay, nghe nó ma mị, lại đậm chất Việt nên cứ thế mà nghe mà xem thôi.

    Và tôi nghe cho đến tận bây giờ!
    Và tôi gọi Khánh Ly là giọng hát của Thời cuộc!
    ----
    Người về một giờ một đông thêm
    Người đi càng đêm càng thưa dần
    Một thời điêu linh. Một phen hoạn nạn
    Còn lại hôm nay những lời kinh tình yêu đầy nhiệm mầu.
    ...
    Ngày mai thật lạ. Thù hằn anh em
    Bỗng nhìn nhau gọi nhau thật đậm đà!
    ----
    - Trầm Tử Thiêng -
    Link xem (hình ảnh & âm thanh sưu tầm từ nguồn băng VHS):
     
  2. trungquoc

    trungquoc Advanced Member

    Joined:
    12/10/09
    Messages:
    1.680
    Likes Received:
    119
    Location:
    Hà Nội
    Nay nghe lại - Đúng thời điểm quá!
     
  3. khoa võ

    khoa võ New Member

    Joined:
    30/7/21
    Messages:
    1
    Likes Received:
    0
    Nhạc Trịnh hay rất xao xuyến ! quá hay.
     

Share This Page

Loading...