Em thấy rất vui, vì cũng đúng 2 ngày hôm nay chỗ em hết đứt mạng lại mất điện h em mới vào mạng được, vnav treo thành ra em không bị lỡ nhịp :lol: :lol:
Đăng nhập mãi ko vào được đâm ra buồn vì ko biết đọc cái gì khác . Không biết làm sao mà lỗi hệ thống lâu thế vậy các MOD
Phải nói là 2 ngày nay em thấy khó chịu, như không được làm gì đó quen thuộc hàng ngày (như kg được ăn chẳng hạn ). Sáng hôm qua vào tới cơ quan mở máy lên là vào VNAV, vẫn xem thông tin những bài post mới bình thường. Bận việc quá, nên kg xem nữa, tới chừng rãnh tí xem tiếp thì kg truy cập được. Thế là từ lúc đó cho tới chiều tan sở ra về, cứ khoảng 15p là em truy cập vào VNAV, nhưng vẫn kg được. Tối về mở máy cũng lâu lâu truy cập thử xem vào được kg và buồn nghĩ bâng quơ kg lẽ VNAV bị hac-ker phá . Cả ngày nay lập lại cũng như thế, thỉnh thoảng kiểm tra xem vào được chưa. Cho tới lúc chiều thấy vào được VNAV, mừng quá. Nhưng khg vào được diễn đàn. Giờ thì vào được rồi, mừng cứ như là em được tặng cái máy lạnh trong mùa nóng này vậy đó :lol: . Thế mới biết là VNAV đã ăn vào máu em lúc nào kg hay! Thử nghĩ 1 ngày nào đó kg có VNAV thì sao nhỉ. Giống như mất người yêu hay bị mất điện suốt đêm trong mùa nóng này cho khỏi ngũ được luôn .
Em hay ngồi office nên lúc nào cũng On ít khi Off, vnav đứt 2 ngày nên hổng có việc gì, được đi ra ngoài hóng nắng Hà nội. Sáng hôm bị đứt, em cạch cạch vnav, bắt login lại. Em vừa user vừa pass Enter thì phù phù, thông báo nick của bạn đã bị banned kèm thông báo sẽ khóa tất cả các địa chỉ IP của nick...vv Lý do "Phá hoại diễn đàn", hoảng quá em call ngay cho bác Tai hỏi (có lần định mua đồ dư của bác ấy nên có mobile), nghe bác giải thích xong em mới nhẹ cả người chú không đã mang tiếng ném đá vnav rồi. Mà em quên ko chụp lại cái thông báo để "ăn vạ" vnav nhỉ :lol:
Thế mà em cứ tưởng cơ quan em phát giác ra em thường xuyên online VNAV trong giờ làm việc nên họ chặn không cho em truy cập vào VNAV... Có bác sáng nay còn nhắn tin cho em tặng hẳn 1 bộ đĩa xịn nếu như truy cập vào được VNAV :lol: thế mới biết : VNAV - 1 Phần Tất Yếu Của VNAVer Phù...nhẹ cả người :lol:
Admin trốn đi Lào chơi với bồ, vợ phát hiện ra bác ạ Giận cá chém thớt 2 hôm, chiều nay về quỳ từ đầu ngõ rồi
Thiếu gì trang nghe nhìn khác để xem đâu bác...đợt này tạo điều kiện cho những bác chưa biết các trang khác có điều kiện tìm tòi ...
Dạ phải. Có lẽ hiệp hội các Shop online cần phải kiện Admin vì thiệt hại trong vòng 2 ngày qua. Yêu cầu khuyến mại 1 tháng lệ phí.
2 ngày vnav bị lỗi làm em bán rẻ 1 thứ vì nhận gạch mà không biết có bác trả mình được giá hơn chút xíu. . Đến khi nhận tiền rồi thì vnav lại được, vào chỉ để tiếc nuối dâng trào và đau lòng thông báo đã bán Ác thật.