Đọc bài này em lại nhớ hồi bé đi học , cũng vui tươi hồn nhiên :lol: nhưng viết được trong sáng mà hay như các cháu thấy thật đáng mừng http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/24522/ ... lop-3.html
Re: Hậu sinh của bác TAI_TRÂU Các cháu viết cảm động quá. Hồi bé em chịu không viết được như vậy. Bác thám tử đặt tên topic nghe rất.... "phản cảm".
Các cháu viết cứ như trong sách... Văn mẫu lớp 3 ấy nhỉ! Học sinh lớp 3 ư! Hình như lúc ấy em vẫn còn nude khi tắm mưa! :lol:
Có lần con e cầm nhầm cuốn vỡ của bạn gái cùng lớp, khi xem giật mình đấy bác chữ rất đẹp (thì ra bé này thi vỡ chữ đẹp cấp quận) mà lúc ấy cháu chỉ lớp 1
Em e là cụ mừng hụt thoai. Có thấy tý thông tin nào về thời gian ra đời lưu bút này đâu. Có khi của thời ae mình chưa biết chừng :mrgreen:
Lớp 3 mà có học ngoại khóa tiếng Anh là đời mới rồi bác khivang ơi Nhưng mà em thấy sao bài văn ... giống người lớn hơn là con nít.
Thời ae mình chưa có cái câu này đâu Bác: "Mặc dù nghỉ hè là để các bạn học sinh thư giãn sau cả một khóa học, thế nhưng em cũng muốn học nữa ... Em mong Bố Mẹ đáp ứng được yêu cầu này của em"
Chữ đẹp thì rõ rồi, nhưng nét chữ quá cứng cáp, cái này em e lớp lớn hơn cũng ko thể có nét chữ cứng cáp như vậy, chưa nói đến văn phong như của hs cấp 2 lên cấp 3. :shock:
Chữ này em không tin của bé lớp 3 ,em đã chứng kiến rất nhiều người có nét chữ giống như vậy nhưng ít nhất cũng phải hết cấp 1 mới được như vậy và những người đó đều có ít nhất 6 cái hoa tay trở lên
Thời buổi này phụ huynh làm bài cho trẻ em thiếu giề! Ngay em đây là chiên da lắp ráp mô hình cho con em 4 năm liền! :lol:
những chữ cái in hoa cho thấy đây là cách viết cầu kỳ, lối viết kiểu của người lớn, thậm chí là của nữ và nét bút rất cứng cựa- còn cứng hơn của em và cụ Regu luôn :mrgreen: . các cháu cấp 3 trở lên mới có lối viết này. các cháu nhỏ chi lo viết cho đúng nét, không sai chính tả là ngon. hôm qua em đọc bài viết thì... biết đây là đồ fake roài :lol:
Tông chữ này , trẻ em thời nay không viêt được do đã cải cách nhiều . Đây là kiểu chữ thế hệ miềng :mrgreen:
em nghĩ là các cháu viết đấy ạ các bác xem TV chương trình trẻ em cũng có nhiều bé trả lời hơn người lớn mà trẻ em bây giờ khôn sớm hơn hồi trước nhiều ạ
Có phải nét chữ của lớp 3 không nhĩ? Ngày xưa mình cứ viết cẩu thả lớp 6 trở lên mơi định hình được phong cách viết chữ. Các câu chữ sau đây em nghĩ không phải của hs lớp 3: ......Hành trình từ lớp 1 lên lớp 3 ...Cơn gió chiều thổi nhè nhẹ .
Chữ đẹp quá,ngày xưa chữ e cũng gần gần....... đẹp như thế.Bài viết này giống như chém gió mấy cô giáo thấy giáo thích dậy phụ đạo thì phải.
Nét chữ giống quyển luyện chữ đẹp đầy nhan nhản ở các nhà sách, em ko khuyến khích con em luyện chữ đẹp kiểu này. cháu viết xấu tý nhưng đó là dấu ấn riêng của cháu.
không thấy vô tư lắm các bác nhỉ? Tội nghiệp, mới nhỏ mà đã mang áp lực của căn bệnh thành tích Em ấy à, ngày xưa em luôn ước gì được nghỉ hè đến ... Tết :mrgreen:
Em để ý mấy ông đại gia, lãnh đạo, bác sỹ....toàn chữ xấu như gà bới. Còn mấy ông chữ đẹp toàn thấy nghèo khổ không hà. Vậy nên em toàn dạy con em viết chữ thật xấu, hy vọng sau này nó làm đại gia hay lãnh đạo chi đó :mrgreen:
Các Bác đừng nhìn và đánh giá thấp các cháu như thế, Con gái Em năm nay học lớp 4 mà từ lớp 1-4 Bé luôn đoạt giải vỡ sạch chữ đẹp cấp TP. Em nghĩ chữ đẹp hơn bé này vì viết luôn có nét đậm nét nhạt, Các Em học trường nước ngoài học hè ngoại khoá đều học tiếng Anh, Pháp...các trưởng như Apolo, Việt Mỹ, Việt Úc, hội đồng Anh, Á Châu....Có thể du học hè ngoại khoá ở Sin..,Úc, Canada, Mỹ....bởi vậy cháu này viết trong bài sợ Bố Mẹ k đáp ứng cho học ngoại khóa hè là vậy đó, Em cũng trong tình huống như thế nên Em hiểu. :wink: :wink:
Bác hiểu lầm rồi. Không ai đánh giá thấp hậu duệ của mình đâu. Thấp là thấp ở mấy vị ra chính sách với cải cách cơ ợ. Ngán đến tận cổ rồi... :wink: