Em tò mò muốn hỏi ở chỗ mấy cái lỗ thông từ mặt này sang mặt kia, vậy khi hàn linh kiện thì phải chấm thiếc ở cả 2 mặt hay sao ah? Bác DIY vậy là đẹp rồi, chúc mừng
Em thấy làm bằng FeCl3 an toàn nhất không bỏng tay không ăn da. Pha hơi đậm một chút bỏ vảo khay nhựa đáy phẳng, trên lưng tấm makenit dán băng dính để cầm, 1 phút các bác cầm tấm makenit lắc qua lắc lại 1, lần 7-10 phút là sạch đảm bảo sạch hết còn mạch còn y nguyên bây giờ mà con ngâm lỡ mãi ngồi pha cà phê thì ê hết mặt hihihihihi
bái phục ! bác làm đẹp quá. Không biết cái pre này có hay bằng pre leach không. pre của em sau khi thay bằng A872/C1775 nghe mỗi ngày một hay nên mới chết chứ, vậy mà em thấy các bác hắt hủi nó ghê quá
Trong danh sách không có em bác ơi, he he. Em thấy anh em mong chờ pcb quá nên nổi hứng xin bác diyampli file giặt là ra ngó cái mạch in chơi cho đỡ ghiền vậy thôi, sẵn tiện cho anh em gạch đá cho sôm topic.
Đúng vậy bác ạ, em cũng thay bằng A970BL/C2240BL của anh Quang nghe hay vãi chưởng nhưng em ghét là nó vẫn bị rù rì ko hết được.
Gần hết năm hàng Sao Kim nhiều quá...cố gắng chờ anh em ơi.Em đã đóng tiền lảm pcb rồi,và linh kiện tốt cũng đã về.
Bác Quang để cho em mấy con transistor tốt với con tụ 10uf đầu vào gì đó để em gắn vô cái board xem nó ra thế nào nhé bác. Bao nhiêu khói bác Quang nhắn dùm em, cám ơn bác!
Dạ. Trương Quang Vũ 20 Cổ Loa- p2- Tp. Đà Lạt 0918 15 15 81 Em sinh năm 81 nhỏ hơn bác là cái chắc, bác gọi bằng em được rồi, gọi bác tự nhiên em thấy râu mình dài ra thêm. Cám ơn bác!
Sumo xong rồi, thắng bại hay dở gác qua một bên, em đợi đại ca mần xong con pre demo sẽ vác con pre của em qua thách đấu :lol:
có 1 cái pre để dành nghe đi anh! cứ tháo ráp và mang đi đấu hoài có ngày mất xác chứ chẳng còn cái gì để nghe :lol: thua hoài mà cứ đòi đấu đá hoài :mrgreen: thanks
Cụ Gà dạo này khiêu chiến ghê :mrgreen: , em thấy cụ đi xem Sumo toàn thấy đi ngắm bộ giàn au đí ồ nót mừ, thấy có bác bảo cụ chuẩn bị thay bộ giàn TDA7294 ah :lol:
AN làm gì có cửa qua được ..... 7294 gấu của em hở cụ :lol: @ Cụ lý, em lỡ tay làm rớt cặp tụ của cụ ..... xuống sông Sài Gòn rồi, em đưa cụ cặp Fuseng đỉnh cao xài đỡ nha, loại này giờ mua 1 cặp không ai bán đâu, quý lắm đớ :lol:
Cụ này hay có bài k ưng cái gì cụ cho vào túi ném sông, nhẹ hơn cụ khoá vào tủ rồi ném chìa khoá cũng xuống sông :lol: