Các bác cứ mong ngóng hoài, em có pcb rồi nè. Mà cũng như các bác à, có pcb mà không có linh kiện, ngồi hóng.
Mấy con BC550/560 của em mua về đo hfe xấp xĩ 600 kinh quá làm pre thì ngon phải biết.Mấy con hôm rồi của Nhật Tảo đo có 100,chênh lệch quá nhiều.
Thế thì hay quá bác, bác báo khói cho anh em chuyển dần đi bác. Em hào hứng quá rùi, tính mai chuyển khói luôn đây ah. Thank bác.
Em đoán từ giờ đến tối là thấy ba mấy tấm pcb ngay mà :mrgreen: Vui quá nhưng trong tay vưỡn chưa có gì lúc nãy có điện nhận hàng tưởng bở GM về hóa 1 bác chuyển mạch
Em là em đoán mò như này:chiều nay aQuang đi đón nhỏ con đi học về nhân tiện tạt qua SAOKIM nhận bo luôn, tối về chụp ảnh khoe các bác, khà khà
Bác nhận đc trở rồi, thế đã bẻ đc mà cho vào PCB chưa, nếu chưa thì chịu khó để em tra tấn nữa nhé :lol: Khà khà chắc k phải đoán đâu bác ợ :mrgreen:
Bác ơi! Khổ.... 1 tay thì đưa vào thế nào được! :lol: 10 ngày nữa :mrgreen: À mà không biết Sao Kim có làm việc buổi tối không các bác nhỉ? :roll:
Thía thì sắp tết rồi :lol: khéo đêm 30 mọi người đi chúc tết cụ đóng cửa trong phòng diy quá :mrgreen: Cụ đặt hàng gì saokim ah mà hỏi giờ làm việc :mrgreen:
Đêm 30 phải đi chơi với gấu chứ nào dám DIY hả bác! "anh chọn loa hay chọn em?!..." là chuyện cơm bữa :mrgreen: Em cũng rộn ràng chả kém các bác! Em đặt Sao Kim cái bo pre bán dẫn cực hay bác ạ :mrgreen:
E hèm cụ touch3G tung hoả mù đấy các bác ợ :lol: , bác Quang chiều hơi bận vì nhìu diyer vào nghe GM2 quá :mrgreen: chứ em có thấy bảo lỗi gì đâu sáng mai là bác đi lấy bo mà.
Chính xác. Thấy các bác mong quá sợ có bác nào yếu tim bị đột quị thì khổ nên em chơi quả spam cho các bác đỡ hồi hộp. Mình cũng đang mong đây. Anh em DIYer đa phần đều có tính hài hước, mong các bác không giận.