Chào các bác Bác Quang còn nhớ con pre balance cực ít LK không FB của cụ Bob boberly chứ gì , mình đã làm đến đây rồi , nhưng còn thiếu LK cũng đang nằm ụ một đống đây , mình tưởng dễ làm ai dè còn chua hơn là cái khác nữa :roll:, nó còn thiếu cặp mát be 2sk246BL @ 7-8mA và CRD E452 ( diode D2 ) nữa . Thân
Em cũng kết con này nhưng tìm lk khoai quá anh ơi.Dạo này em khóai pre bjt hơn vì nó nghe mộc và êm ái hơn nhiều.Em có 4 cái pre hòan chỉnh thử qua lại hòai nên biết rõ.
bác mà treo nhiều dễ bị tích tụ lắm, em đề nghị bác phải khân trương ngay, không thì bay về làm nốt rồi quay về hưởng thụ nha :lol:
ha ha vậy em sướng nhất rồi. Lợi nguyên chỗ thiếc hàn 200eur/kg(theo bác tuninh) của bác ấy táng vào bo thì cái pre của em đã có giá trị hơn các pre cực hay khác. Chưa kể nó đã vượt qua vòng kiểm tra của cha đẻ sinh ra em nó. Giá trị được nâng lên gấp bội :lol:
Hiện pre của em đã phục vụ thỏa mãn cho anh GM để nghe tốt rồi ạ, em show nội thất các bác coi Dự án của em nói chung đã hoàn thành chỉ còn phần chọn đầu vào em đang thi công phần số bằng VDK nữa là chọn vẹn đóng nắp.
Hi.. CẢm ơn anh Anh cho em xin cái số vận đơn em xem nó bay tới đâu rồi. Lần trước GM2 nó về tới TT Quang Minh cách nhà 2km mà nằm đó sang ngày thứ 2 mới tới nhà em. Lần này tới phải sang lấy luôn cho nóng hổi
Cụ nầy.... chưa gì mà đã có ... hộp sữa để chụp rùi , thế là không tốt :lol: Hai con tụ input của cụ trông nhỏ nhỏ xinh xinh thía nhưng chắc nó thuộc thiếu lâm quyền đấy nhể :lol:
Dạ em thấy nó ở Input,kết cấu mạch khá giống của Mạc Lê Vĩnh Sơn....Em cũng vừa mở cái hôp Phono nhẹ tênh giá 4500 obama lèo tèo 6 con opamp xóa số,lắp ráp thủ công nhìn xấu quắc,dùng nguồn rời LM317/337...
Giử bá Quang m là quyetdtt đang ký bo này ở tốp đầu nhưng vừa qua nhà có người thân đau ốm dài ngày nên không lên mạng được giờ xin hỏi có phần không ạ
Hí hí con nhỏ đó là tụ tantanum đó bác, nhỏ nhưng có võ đó, em nó cho chất âm dày và trầm tốt. Em thấy Naim hay dùng và cũng lắp thử thấy hay hơn nên em bỏ 2 thanh kẹo lạc của bác Quang rồi hehe.
Phi cơ F5 chở Pre với Leach không biết dã bay đến đâu rồi không biết. Anh Quang Cho em số của chuyến bay này nhé. Mong quá cơ
Sáng em xin số bill xong đưa nhỏ đi học. Em về tới nhà chưa kịp bill thì F5 hạ cánh ngay cửa. Ngày trước có bác nói (Anh Gà thì phải) anh Quang chuyên nghe 1 kênh em không tin nhưng hôm nay mở gói hàng ra em không tin không được. 1 kênh sạch bong chưa dính thiếc chỗ cấp nguồn và I/P và 1 kênh đầy đủ. Thôi em hàn vào nghe đây