Em vừa mới đi Sapa về có vài cái ảnh góp chung với mọi người. Các bác có cái nào về Sa Pa vào đây góp vui với em nhé. Cảm ơn các bác trước. #1 - Nương rẫy của người H'Mông #2 - Nương rẫy đang được đổ nước chuẩn bị cho vụ mới
Hôm đó em không đi bãi đá cổ bác à. Đây là đường xuống bản Cát Cát bác à. Hôm đó em mà đi Bãi đá cổ đc thì còn nhiều ảnh đẹp hơn nữa tiếc quá bác à. Thấy mọi người bảo ruộng bậc thang ở đó đẹp nhất Đông dương đó bác. Lần sau em đi chắc chắn em phải đi chỗ đó mới đc.
Vâng em đang Up bác à. Hôm đó em đi cũng bị mây mù nhưng ở Sapa là vậy mà lúc mây mù lúc lại hửng nắng. Em đang định đến mùa lúa chín em phải lên Sapa một lần nữa bác à. Sapa đẹp quá lãng mạn quá bác ơi
Sa Pa , cái tên giờ nghe ko còn quyến rũ như trước nữa , nay thương mại hóa quá nhiều rồi . Con người ở đây giờ khác trước quá rồi , còn đâu những phiên chợ tình đêm cuối tuần nữa ? Còn đâu cảnh đôi trẻ bẽn lẽn và chung nhau chiếc ô trên đương về nữa ? Giờ toàn diễn thôi , chụp ảnh em á ? Tiên đâu ? Ko ch tiền thì phải mua đồ cho em , ko thì thôi nhé ! 4 năm trước .