Lan Anh bắt đầu được mọi người biết đến sau cuộc thi tiếng hát Sao Mai toàn quốc và cô được giải nhì hay giải ba gì đó thì phải. Năm đó hình như Trọng Tấn đã làm mờ nhoà hình ảnh của cô và Anh Thơ. Sau cuộc thi người ta cũng chú ý nhiều hơn tới Anh Thơ với chất giọng ngầy ngậy chất của nhạc đỏ và thoang thoảng chút hơi của dân ca. Album đầu tiên của cô là “Bài ca hy vọng” cũng đã ra đời cách đây lâu lắm rồi. Không nổi lắm chắc do chất giọng của cô thuần chất là chất giọng soprano của dòng nhạc cổ điển. Điều ghi dấu nhất trong tâm trí mà em còn nhớ là bài báo viết về một cô ca sỹ nhỏ con của Việt Nam, người Việt duy nhất đã lọt qua đợt tuyển chọn để trình diễn trong một vở nhạc kịch hay cái gì đó tương tự rất nổi tiếng diễn ra một năm một lần ở Nhật Bản. Chỉ có thế. Thế thì cũng chẳng có gì đáng nói, đáng nói ở đây là tự trong lòng mình, em vẫn còn nhớ như in ánh mắt trong vắt rạng ngời hạnh phúc như biết cười của cô khi trình bày ca khúc “Khát vọng” của Phạm Minh Tuấn trong một chương trình âm nhạc trên tivi: …… Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư ……. Từ đó không thấy “Khát vọng” được hát hay như vậy nữa và cứ chờ mãi Lan Anh ra album tiếp theo có bài ca ấy (Đây là 5 dòng kẻ: http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/ph ... index.aspx nhưng càng nghe chỉ càng nhớ... người khác). Nhưng Album đó lại là “Hãy yêu nhau đi” với 7 bài hát được trình bày mang đậm hơi hướng thính phòng. Hài lòng nhất là ngay bài hát đầu tiên đã lại được nghe những giai điệu trữ tình trong như sương sớm (rất may là nhạc Việt có khá nhiều bài ca như thế): Trăng Chiều - Đặng Hữu Phúc Nắng chưa kịp tới Nắng buông dịu dàng từng tia nắng mong manh Ánh sao mặt hồ phiá đông nhạt nhòa lời ai thoáng xa xôi Bóng em ngời sáng đóa hoa màu trắng khi trăng chiều lên Đến nơi thầm kín, giấc mơ màu tím Bước chân hoàng hôn Cầm tay em nói hàng mi chợt uá Chiều vương trong mắt, vầng trăng dịu êm Cầm tay em nói mùa thu thần tiên Vầng trăng trong vắt lời ru bình yên Tiếng chuông lặng dần trái tim chợt buồn Mùi hoa sữa trong sương lướt qua nụ cười Bóng mây cuộc đời thêm chiều nhớ thêm nhớ mênh mang Bóng em ngời sáng, đóa hoa màu trắng khi trăng chiều lên Đến đây thầm kín, giấc mơ màu tím bước chân hoàng hôn Cầm tay em nói hàng mi chợt úa Chiều dâng trong mắt, vầng trăng dịu êm Cầm tay em nói, mùa thu thần tiên Vầng trăng trong vắt, lời ru bình yên. Em vẫn còn đang nghe nốt bài cuối, nhưng chắc phải nghe lại mấy bài như: Hãy yêu nhau đi (Trịnh Công Sơn - song ca với Tấn Minh) và Ai về sông Tương được trình bày theo cách khá mới mẻ. Cũng như các CD khác made in Vietnam, tất nhiên phối khí và chất lượng thu âm… chấp nhận được Có lẽ càng nghe sẽ càng hay, các bác thử vào đây nghe thử xem: http://media.tuoitre.com.vn/Album.aspx? ... #Song,6074
"Ăn một mình đau tức" - Nghe một mình nhức tai Ngày mai bác PM cho em chỗ mua và tối mai rủ thêm ai ngồi thưởng thức nhé! Đọc phần giới thiệu của bác mà em muốn đi mua luôn rồi, không biết bác có hưởng lương PR của hãng phát hành hay không nữa :lol: Thanks & Best Regards, NCC
E cũng yêu thích giọng ca của Lan Anh, theo em Lan Anh là 1 trong những giọng ca hát dòng nhạc chính thống hàng đầu VN tại thời điểm. Bác cho xin địa chỉ mua CD nhé. Tks.
CD này có thể mua ở bất cứ chỗ nào có bán đĩa "nhà nước" các bác ạ, ở Hàng Bài, 135 Hàng Bông... đều có với cái giá là 50nghìn (em thấy bảo có cả DVD hay sao ý nhưng mà không tìm mua)
Cách đây mấy tháng đã thấy VTV giới thiệu về CD này.Theo VTV thì đây là chương trình tâm huyết của Lan Anh đã được cô thai nghén từ lâu và tự bỏ tiền (700M) làm CD này .Đây là một chất giọng tôi rất mến mộ và đang đợi ngày CD này phát hành.Mong sớm mua được để thưởng thức cùng các bác.
Em mua album này hai tuần rồi, Bài cuối là bài em thích nhất "Ai Về Sông Tương" Lan Anh thể hiện bài hát này thật ngọt ngào và quyến rũ em nghe đi nghe lại mãi mà vẫn thích. Bác Kool nghe bài cuối chưa nhỉ?
Ca sĩ Lan Anh ở gần nhà em. Hai vợ chồng rất giản dị và gần gũi. Vẫn chở nhau đi ăn cháo vịt gần nhà bằng xe máy mà Em thích Lan Anh hát bài "Bài ca Hà Nội" lắm
Em cũng rất yêu mến giọng ca này, và đã mua ngay từ ngày đầu ra đĩa, giọng ca thì rất tốt và chuẩn mực nhưng vấn đề cố hữu vẫn diễn ra ở các đĩa thu âm ở VN là trình độ thu âm và phối khí em nghe thấy chưa hài lòng.Tuy vậy nhà em vẫn có đủ 2CD của Lan Anh là " bài ca hy vong và hãy yêu nhau đi"
Bài số 11 trong album "Bài ca hy vọng" của ca sĩ Lan Anh khiến em mua được đôi loa hiện em đang dùng, cũng đã được gần 4 năm rồi ạ
Em cũng là 1 fan của ca sĩ Lan Anh, mê chất giọng trong vắt, cao vút, tình cảm của chị. Nghe bài "Trăng chiều" thật đầy cảm xúc!
Hôm nay em mới vác được Lan Anh về nhà, em hét to cho Vợ nghe thấy: "Hãy yêu nhau đi" ... :lol: Ôi... ôi... chưa biết "yêu" đến mức nào nhưng em đang phê, đang tê dần hết cả người đây Cám ơn bác Kool nhé! Regards, NCC
Còn em cũng đang tê dần cả người vì số phận... long đong đây :lol: Cả mấy ngày ngồi trên xe ô tô, chợt hỏi có đĩa Lan Anh nào không? Ông lái xe lại không có... chán chết Thôi bác phê tiếp đi. Lại hẹn gặp lại bác vậy :wink:
Trời !!! Bác mà phone cho em sớm thì em đã điều cậu "Phi công ôm" trước nhà đáp trực thăng đi rước bác về thưởng thức Lan Anh với em roài :lol: Tội nghiệp bác quá! Hẹn gặp lại bác vào ngày mai! Em chuyển sang Tài tử Ngọc Bảo cho đỡ tê ... đây Regards, NCC
Bác Kool Đĩa này của Lan Anh do Fafim thu âm kém quá bác ạ. Em vừa nghe xong và nghe sang đĩa mới của Anh Thơ (Người ơi hãy về) của phòng thu Studio Kiên Quyết thì thấy chất lượng thu âm tốt hơn đĩa của Lan Anh rất nhiều. Những người hát dòng nhạc này hơn thua ở kỹ thuật nhả chữ lấy hơi mà thu âm kém thì rất khó cho anh em ta xắn quần lội vào vườn nghệ thuật. Em xin hết HETE
Em cũng cảm nhận như bác hiend-to-end, CD này chất lượng thu âm không được tốt. Em cũng hâm hộ giọng hát của ca sỹ này và có đủ cả 2 CD của cô, "Hãy yêu nhau đi" em mua ngay khi nó mới phát hành nhưng mới nghe được 2 lượt vì thấy kỹ thuật phòng thu kém nên hơi thất vọng. Hôm nay phải về nghe lại lần nữa..............
Nghe các bác khen quá nên hôm nay rảnh rỗi ở cơ quan em cũng bò lên mạng nghe album này. Hơi ngạc nhiên khi thấy All I Ask Of You của Andrew Lloyd Webber (bài số 6), chất pop khá đậm, nhưng em khá ấn tượng với dàn nhạc đệm - nó góp phần che đi khiếm khuyết của 2 giọng hát. Tấn Minh hát đều và nhạt, còn Lan Anh thì hơi kém tiết chế và lạm dụng kỹ thuật. Bài khá nhất trong album này theo em là Khúc giao mùa. Còn Trăng chiều thì thực sự không bằng Mỹ Linh - cách xử lý của Lan Anh khô cứng, kém uyển chuyển và có vẻ hơi lên gân ở mấy đoạn cao trào (dù không nhất thiết phải làm thế). Hãy yêu nhau đi và Ai về sông Tương theo em, chỉ "lạ" chứ chưa hay. Bởi hai ca khúc này đều có nét mộc mạc, giản dị mà lại khá ngẫu hứng, gò vào khuôn của thính phòng vô tình lại làm bài hát bị đơn điệu, dù chơi đằng sau là một dàn nhạc đệm hoành tráng... Đây chỉ là vài nhận xét của cá nhân em về một vài ca khúc trong Hãy yêu nhau đi, có thể đúng, có thể sai, các bác cứ vào chọi đá vô tư nhé!
Dà, có mấy lần em mua đĩa Fafilm, kể cả hòa tấu lẫn hát, không thấy có cái nào thu tốt cả. Làm hư hết cả bản nhạc Bây giờ có yêu ca sĩ lắm mà đĩa có mác Fafilm là tránh
Em cũng hoàn toàn thống nhất với các bác về cái khoản thâu âm, biết làm sao được. Nhưng vì những khúc ca mà mỗi lần giai điệu cất lên đã làm cho lòng sao xuyến, vì ca sỹ mà đã có một lần cảm hóa được mình mà thích thôi. Riêng những ca khúc Lan Anh hát, nếu so với các ca sỹ khác thì em không dám nói bởi vì nó là khẩu vị thôi, nhưng em thích nhất là cảm giác trong vắt trong giọng của cô. Có người nói với em, nghe Trăng chiều Lanh Anh hát cảm giác rất lạ, trong vắt mà chưa bao giờ được nghe, chỉ mỗi thế thôi là đủ ạ Hóa ra Anh Thơ có đĩa mới, mai em phải đi mua mới được. Anh Thơ em còn thích nghe trước cả Lan Anh cơ, thiếu cái mới ra là em cũng có đủ bộ
Em mới mua được CD Tình ca xanh của Lan Anh vừa ra. Quả thật chất lượng album rất ấn tượng. Em xin phép được chia sẻ với các bác yêu thích cô bé này về thông tin của album mới. Chắc chắn các bác sẽ không thất vọng khi mua album này :mrgreen: ============================================ Ca sĩ Lan Anh làm “xanh” nhạc đỏ Ca sĩ Lan Anh, người được coi là con chim sơn ca của âm nhạc thính phòng Việt Nam đương đại vừa cho ra album Tình ca xanh. Album gồm những bài hát đi cùng năm tháng, vốn đã rất quen thuộc với đông đảo công chúng Việt Nam như: Đường Trường Sơn xe anh qua, Sợi nhớ sợi thương, Trăng sáng đôi miền, Cô gái vót chông, Chiều biên giới, Ơi dòng suối Lala, Anh ở đầu sông, em cuối sông, Em chọn lối này, Rừng xanh vang tiếng Ta-lư. Tuy nhiên, với sự hòa âm phối khí của nhạc sĩ trẻ Dương Cầm, các ca khúc này đã được làm mới đi rất nhiều, nó mang hơi hướng của dòng nhạc trẻ. Chẳng hạn như với ca khúc Chiều biên giới, Dương Cầm đã phối theo dòng nhạc Acoustic với phần âm thanh là tiếng guitar thùng và tiếng sao đóng vai trò chủ đạo. Hay như ca khúc Đường Trường Sơn xe anh qua, cũng với những nhạc cụ cổ điển nhưng cách chơi và hòa âm đã được đổi mới với tiếng đàn string da diết. Ca sĩ Lan Anh vốn được coi là con chim sơn ca của âm nhạc thính phòng VN đương đại... Có mặt trong buổi giới thiệu album Tình ca xanh, khi nghe ca sĩ Lan Anh hát ca khúc Chiều biên giới, nhạc sĩ An Thuyên đã phải thừa nhận rằng dù ca khúc này đã rất nổi tiếng với giọng ca của NSND Thanh Hoa nhưng Lan Anh đã làm mới ca khúc này hoàn toàn. Nhạc sĩ cũng thể hiện sự hài lòng với cách thể hiện mới này của ca sĩ Lan Anh. Mặc dù được coi là một trong những ca sĩ hát thính phòng tốt nhất Việt Nam nhưng trong album này, Lan Anh đã chọn cách hát nhẹ nhàng chứ không trưng trổ, lạm dụng kỹ thuật. Nói về album này, ca sĩ Lan Anh cho biết, “đây chỉ là một CD giản dị, bình thường với những ca khúc quen thuộc nhưng được tôi làm mới lại mà vẫn gần gũi với công chúng. Tôi hi vọng được mọi người sẽ đón nhận nó”. Nguồn tham khảo http://m2.24h.com.vn/ca-nhac-mtv/ca-si-lan-anh-lam-xanh-nhac-do-c73a396292.html
Em không thấy trên bìa đĩa ghi thu âm ở đâu mà chỉ thấy ghi đĩa này được Mix & Mastering tại Midi Studio - USA . Phương Nam Phim & Dihavina chỉ là nơi sản xuất & phát hành thôi ạ Lan Anh hát Ai Về Sông Tương lạ và hay quá . Nói chung em cũng thích đĩa này . Với giá tiền < 50K thì khó có thể đòi hỏi về chất lượng âm thanh rồi .