Lang Lang - thiên tài hay thần tượng phù phiếm

Discussion in 'Âm nhạc' started by Loving, 13/1/10.

  1. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Em lang thang trên nét thấy bài này hay, lôi về cho các bác mê cổ điển đọc chơi

    Tác giả: LƯU PHƯƠNG MAI

    Người viết bài này có lần được tham dự một buổi trình diễn của Lang Lang tại Nhà hát quốc gia Bắc Kinh. Rất đông phụ huynh đưa con mình đi xem, dù giá vé lên tới 2000 tệ (khoảng 5 triệu VND).

    Những cô bé cậu bé 6-7 tuổi, theo dõi vô cùng chăm chú. Một bà mẹ còn thủ thỉ: "Con thấy không, con phải chăm tập đàn mới giỏi như chú Lang Lang được".

    Ở Trung Quốc, Lang Lang là một hình mẫu thần tượng hoàn hảo.

    Muốn thành thiên tài, đừng mơ có tuổi thơ

    Lang Lang là điển hình của "chân lý": muốn thành thiên tài, đừng mơ có tuổi thơ.

    3 tuổi, Lang Lang bắt đầu tiếp xúc với phím đàn piano. Tuy nhiên, những ngày đầu tiên, các thầy dạy âm nhạc đều cho rằng Lang Lang thuộc loại không có chút tài năng gì.

    Cậu là người Đông Bắc, nơi luôn bị đánh giá thô thiên, chẳng hiểu gì nghệ thuật. Chính Lang Lang cũng thừa nhận: "Piano đem lại cho tôi quá nhiều khổ sở. Suốt ngày cãi nhau với bố, lại bị các thầy cô dè bỉu chê bai".

    Thời gian biểu của Lang Lang khi đó là: Đúng 6h sáng, tập đàn 1 tiếng. Trưa học về, tập đàn. Ăn tối xong, lại tập đàn. Mỗi lần có sai sót, cậu phải sửa cho bằng được mới được phép ngủ. Cuối tuần cậu lại phải tham gia các buổi biểu diễn với các thần đồng âm nhạc khác, và luôn bị áp lực phải chơi hay hơn họ.

    Thời kỳ ôn luyện thi vào Học viện âm nhạc Trung ương, cậu bé 7 tuổi thậm chí ngồi bên cây đàn 8 tiếng một ngày. Bố Lang Lang cương quyết: "Không thể hiểu một tác phẩm âm nhạc nếu không có kiến thức văn hoá tốt. Để học tốt cả hai, nó phải hy sinh những trò giải trí khác. Đó là lựa chọn bắt buộc".

    Ở nhà họ Lang, cậu con duy nhất quá bận bịu, chẳng bao giờ ngó ngàng đến tivi, bố mẹ cậu cũng vì thế để phủ bụi luôn.

    7 tuổi, Lang Lang đã tham gia hầu hết các cuộc thi âm nhạc lớn nhỏ, sớm quen với sân khấu và sự cạnh tranh khốc liệt. Ngay cả bây giờ, Lang Lang cũng hầu như không có thời gian rảnh rỗi. Trung bình mỗi năm, cậu có hơn 140 show diễn khắp thế giới, lại thêm hợp đồng thu âm, show quảng cáo.

    Thị trường hoá nhạc cổ điển
    13 tuổi, Lang Lang giành giải cao nhất trong cuộc thi âm nhạc Tchaikovski và bắt đầu nổi tiếng. 1 năm sau đó, Lang Lang được cấp học bổng tại Học viện âm nhạc Mỹ The Curtis. Sau 3 năm học, cậu ký hợp đồng với công ty biểu diễn IMG, trở thành nghệ sỹ biểu diễn chuyên nghiệp. 17 tuổi, sau sự xuất hiện trong Festival âm nhạc Las Vegas, Lang Lang thành danh ở thị trường Mỹ.
    Trong lễ khai mạc Olympic, Lang Lang trình diễn ca khúc Ánh sao làm nức lòng 1,4 tỷ người đang xem truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới. Đài TH Mỹ NBC gọi cậu là ngôi sao lớn toàn cầu. Đài quốc gia Đức nói Lang Lang là nghệ sỹ dương cầm thành công nhất thế giới. Cậu sở hữu một ngàn lẻ một danh hiệu "đệ nhất", "duy nhất", kỷ lục đầu tiên.

    Không ai nói Lang Lang thiếu tài năng. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến lo ngại về con đường phát triển theo hướng ngôi sao thần tượng của chàng hoàng tử piano này.
    Cao Viễn, một nhà phê bình âm nhạc cho rằng, người ta đang tung hô quá mức Lang Lang: "Hai ba ngày diễn một show, đừng nói tập luyện, đến chọn bài, phối hợp với dàn nhạc cũng chẳng thể làm tử tế". Đối với những người khó tính với âm nhạc cổ điển, phong cách của Lang Lang quả là không được lòng họ.
    Bá Thông, một nhà phê bình khác khắt khe: "Cảm giác Lang Lang vẫn còn mang kiểu dân gian vào nhạc cổ điển".

    Chê bai nhiều nhất, vẫn là việc cậu ngày càng thị trường hoá âm nhạc cổ điển. Một phóng viên tên Tiết Đồng, trên tờ Xinhua, thẳng thắn viết: "Nghe Lang Lang đàn, không cảm thấy rung động tâm can. Anh ta chơi đàn đấy, nhưng hoàn toàn trống rỗng, chỉ có dùng cách biểu diễn để che lấp nhược điểm".

    Một người hâm mộ trên diễn đàn tieba.baidu.com cho rằng: "Lang Lang đang dần mất đi cảm giác chơi đàn vì tình yêu âm nhạc đơn thuần, chơi nhạc từ con tim của mình. Cậu ta diễn quá".

    Cuộc chiến với Lý Vân Địch

    Những tranh cãi về tài năng của Lang Lang đã kéo theo một cuộc chiến khác, với Lý Vân Địch.
    Lang Lang, Lý Vân Địch, Triệu Dận Dận là 3 nghệ sỹ piano nổi tiếng nhất Trung Quốc hiện nay. Lý Vân Địch và Lang Lang bằng tuổi nhưng hình tượng lại đối lập nên dễ bị mang lên bàn cân.

    Thực ra bản thân người trong cuộc chưa bao giờ lên tiếng chính thức về nhau. Cuộc chiến Lang - Lý âm ỉ trong giới hâm mộ và báo chí nhiều hơn. Trước sự "nhiệt tình" của báo chí, bố của Lý Vân Địch cũng phải phát biểu: "Tôi thấy rằng không cần thiết phải mang 2 người ra so sánh như vậy" .

    Lang Lang được xem như thiên tài của các show bán vé, còn Lý Vân Địch là thiên tài của các cuộc thi. Sau giải thưởng Tchaikovski, Lang Lang hầu như chưa có giải thưởng chuyên môn giá trị nào. Cậu bận bịu với vô vàn kế hoạch biểu diễn, quảng cáo. Họ Lý lại âm thầm tầm sư học đạo, đến năm 2002 mới tốt nghiệp Học viện âm nhạc Đức, bắt đầu ký hợp đồng biểu diễn.

    Trên diễn đàn tieba.baidu.com, một nick có tên Đôi cánh trên băng cho rằng: "Xét thực tài, Lý Vân Địch hơn Lang Lang nhiều, chỉ có điều ít cơ hội toả sáng hơn Lang Lang" . Trong suy nghĩ của nhiều người, đẳng cấp của Vân Địch "sang trọng" hơn Lang Lang.

    Tuy nhiên, Lang Lang vượt qua Vân Địch về khoản kiếm tiền. Chọn Lang Lang biểu diễn trong đêm khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008, có lẽ những nhà tổ chức cũng thừa hiểu, anh chàng đẹp trai được phương Tây gọi là "tấm danh thiếp của Trung Hoa" kia có sức hấp dẫn hơn hẳn họ Lý nhút nhát, mặt mũi bặm trợn.
    Năm 2006, Lang Lang khiến người hâm mộ kinh ngạc khi thông báo đầu quân về công ty biểu diễn hàng đầu Mỹ Columbia (CAMI). Đây cũng là công ty quản lý Lý Vân Địch. Thiên hạ lại được dịp khơi lại cuộc chiến Lang - Lý. Tờ Hoàn Cầu giật tít cho sự kiện này là: "2 kẻ tử thù bỗng thành đồng môn".

    Bản chất cuộc chiến Lang - Lý, chẳng khác gì mâu thuẫn giữa Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết (nhân vật trong Tuyệt đại song kiều - Kim Dung), cứ phải một mất một còn mà chẳng hiểu vì sao.

    Nhìn lại "hiện tượng Lang Lang" (mà mới đây còn được gọi là "Hiệu ứng Lang Lang), với riêng tôi, vẫn không thể phủ nhận rằng anh là nghệ sỹ đi đầu, tạo nên cuộc cách mạng về việc thưởng thức nhạc cổ điển trong công chúng.

    Phá bỏ bức tường định kiến về nghệ sỹ châu Á, tự tin đứng trên thị trường thế giới, vì thế, Lang Lang vẫn tiếp tục có lý do để kiêu ngạo.

    Nguồn: tuanvietnam.net/vietnamnet
    http://www.tuanvietnam.net/2010-01-12-l ... phu-phiem-
     
    Tags:
  2. Loa Phường

    Loa Phường Advanced Member

    Joined:
    9/7/09
    Messages:
    310
    Likes Received:
    7
    Dù là phù phiếm thì VN cũng nên có những thứ "PHÙ PHIẾM" như thế này !

    Trẻ em bây giờ chỉ biết Hót-boi với Hót-gơn thôi. Toàn là chân dài với se_xy, chả biết là thế hệ trẻ bây giờ nhìn vào cái gì để phấn đấu nữa. Xiền thì về nhà xem bố mẹ có bao nhiêu. Ra đường thì ngắm xem ai se_xy hơn, xe đẹp hơn .... !!!


    BUỒN :(
     
  3. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Em post bài Lang Lang lên thế thôi chứ nếu cho chọn, em quyết chọn hót gơn chứ không chọn Lang Lang... :lol:
     
  4. ntthao21121979

    ntthao21121979 Advanced Member

    Joined:
    5/3/09
    Messages:
    1.116
    Likes Received:
    0
    Note: Quote không đầy đủ, nhưng diễn tả lại ý chính của người post.

    Original: NhacCoDien.Info
     
  5. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Concerto số 1 cho piano của Tchaicovsky thì em được nghe 5 người chơi. Thích nhất là Van Cliburn, thứ 2 Richard Claydeman, thứ 3 là E.Kissin. Em chưa nghe Lang Lang chơi bao giờ, nhưng cũng sẽ cố tìm mua, vì đợt này hay mất ngủ :lol: (theo gợi ý trong bài post của bác tuananh14)
     
  6. ntthao21121979

    ntthao21121979 Advanced Member

    Joined:
    5/3/09
    Messages:
    1.116
    Likes Received:
    0
    Van Cliburn với Concerto số 1 cho piano của Tchaicovsky thì đúng là tuyệt vời rồi bác. :D
    2 ông kia e ... không nghe :lol:

    Nhưng cá nhân e, e thích Artur Rubinstein chơi Chopin hơn! & đặc biệt không thích bác Vladimir Horowitz chơi Chopin (may be, những đĩa thu âm của bác Horowitz e có rất ít)
     
  7. Tai-bo

    Tai-bo Advanced Member

    Joined:
    21/8/09
    Messages:
    73
    Likes Received:
    0
    Theo Tai Bò của e, e chưa nghe đc nhạc cổ điển nên e cũng chọn HÓT GƠN :lol:
     
  8. nguyenlequan

    nguyenlequan Advanced Member

    Joined:
    19/8/08
    Messages:
    732
    Likes Received:
    5
    nghe đến KHỰA là em đã thấy ghét rồi nên em cũng chọn hot gơn
    :lol:
     
  9. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Xét theo tình hình hiện tại thì em xin tạm rút ra kết luận: hót gơn được quan tâm lựa chọn nhiều hơn nhạc cổ điển... :lol:
    Xu thế tất yếu của thời đại. Tối nay về em sẽ xem tất cả video clip của Lady Gaga, Bảo Thy, Minh Hằng, Đông Nhi, Khổng Tú Quỳnh, Hoàng Thùy Linh... :lol:
     
  10. aoanhcuocdoi

    aoanhcuocdoi Advanced Member

    Joined:
    22/8/06
    Messages:
    147
    Likes Received:
    0
    VNAVer xem ra thật cứng nhắc, tư duy theo lối mòn, chán!
    Sao không phải là hót gơn chơi piano?
    Cá nhân Ảo tôi cũng không khoái chú khoai lang.
     
  11. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    hót gơn chơi piano sao bằng được hót gơn nhảy múa loạn xạ. Xu thế thời đại giờ phải chơi âm thanh điện tử, gõ piano hỏng hết cả ngón tay... :lol:
     
  12. ntthao21121979

    ntthao21121979 Advanced Member

    Joined:
    5/3/09
    Messages:
    1.116
    Likes Received:
    0
    Hót Gơn chơi Piano thì e không biết, nhưng nếu gói gọn hoặc ta gọi là rút gọn định nghĩa Hót Gơn thành chỉ mỗi phần nhìn tạm ổn, tạo dáng 1 tí thì e Vân Anh cũng được coi là Hót Gơn :lol:
     
  13. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    11
    Hic hic, anh lớp vinh chưa được xem hot gơn chơi piano roài, hichic, chỉ muốn nhẩy vào mà "chơi" thôi, nó có cảm giác khác loại hot gơn chồm chồm trên sân khấu nhiều. Hichic! Chẹp chẹp! THôi em đi làm thạch sùng đây.
     
  14. aoanhcuocdoi

    aoanhcuocdoi Advanced Member

    Joined:
    22/8/06
    Messages:
    147
    Likes Received:
    0
    VD sinh động đây: Chính cái cô Mutter mà đĩa đắt lòi đâu như 100-150$ gì đó. Chơi đàn khô không khốc, mới nghe cứ tưởng gái già ế chồng khó tính. Cá là nhiều bác mua đĩa về chỉ để ngắm violinist, cũng là 1 dạng hót gơn đấy!
    Quay lại chủ đề chính tí: chú khoai lang, công bằng mà nói kỹ thuật rất tốt nhưng lối chơi màu mè khoe khoang, cảm giác như chú í chả có tí chiều sâu nào. Đây là điều khó chấp nhận trong âm nhạc cổ điển. Bác gì đưa link so sánh với chú họ Lý khá hay, 2 chú này ngược nhau nhiều thứ.
     
  15. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Lâu rồi hổng nhớ, em có đọc về việc Lang Lý chửi nhau, chê bai nhau mà bùn cho mấy ông đầu đen.
    Nói chung hai anh chế diễu nhau xong anh nào cũng vừa đàn vừa kịch. So về độ lông mày rướn rướn mắt lim dim ngất ngây con gà tây ngả nghiêng vật vã đau khổ vui sướng thăng hoa thăng thiên liên thiên thì Lang oách hơn.
     
  16. ntthao21121979

    ntthao21121979 Advanced Member

    Joined:
    5/3/09
    Messages:
    1.116
    Likes Received:
    0
    E cũng cá là bác sẽ bị ... ném đá tơi bời cho coi :lol:

    Violinist, nếu có thể nói thần đồng thì chỉ có thể đó là Michael Rabin :wink: , tiếc là ông không đủ thời gian để thoát ra khỏi định nghĩa thần đồng
     
  17. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Em chả biết gì về cổ điển, thôi cứ mê tít mấy em Bond là xong. Mút-tơ Mút tiếc nghe chả hiểu gì mà nhìn cũng thua xa 4 em gái kia. Kết nhất là em kéo xe-lô trong Bond.
    Bác Úp cho em cái link hót gơn chơi piano mà bác tán dương xem nào...
     
  18. dungext

    dungext Advanced Member

    Joined:
    2/7/06
    Messages:
    2.068
    Likes Received:
    3
    Cái eem tóc đen á, duyệt :p
     
  19. crystal01

    crystal01 Advanced Member

    Joined:
    10/2/06
    Messages:
    1.385
    Likes Received:
    3
    Location:
    Hà Nội

    Ầy, bác em so sánh chị gái 40 tuổi mấy đời chồng với em ngoài đôi mươi thì chết rồi :(

    Của đáng tôi, chị Mứt hồi mười tám đôi mươi đẹp gái lắm, cơ mà thời đó toàn bận quần Jeans với áo sơ mi bông gòn nên nhìn lấm lem chớ mà quần da bóng áo 2 dây tóc ép lại chẳng hơn đứt mấy em Bond ấy chứ.
     
  20. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    11
    Hic hic, cái món này bác chịu khó lên nhạc viện nhá, mấy em oánh dương cầm giờ trông ngon lắm, lúc oánh các em ngồi như ngồi SH ấy, tức là đường cong nổi bừn bựt. Ôi mà khi tiếng đàn live cất lên, nhìn mười ngón tay em đàn chỉ muốn nhẩy vào bẻ thôi, hehe. Em nói nhiều quá có ông mới lấy vợ lại thèm thì chết. :lol:
     
  21. nghja1988

    nghja1988 Approved Member

    Joined:
    25/11/09
    Messages:
    14
    Likes Received:
    0
    Em đọc đến bài viết này mới biết thêm 1 cái tên : Lang lang
     
  22. cong_nong_dau_ngang

    cong_nong_dau_ngang Advanced Member

    Joined:
    7/3/07
    Messages:
    184
    Likes Received:
    1
    Ơ em tưởng Richard Clayderman chơi semi-classical hay new age hay là crossover gì đó chứ?
    Sao bác lại cho ông này ngồi trên đầu E.Kissin thế?
    Khác nào bẩu em ngồi cùng mâm với Tundra, híc híc!
     
  23. ttuananh

    ttuananh Advanced Member

    Joined:
    19/4/08
    Messages:
    863
    Likes Received:
    1
    Location:
    classic.vn
    LangLang theo em là một nghệ sỹ quá giỏi nếu xét đến khía cạnh kỹ thuật. Tuy nhiên dùng từ thiên tài thì cường điệu quá! Còn để cảm được những tác phẩm của nghệ sỹ này chơi thì cần nghe nhiều hơn là nhìn vì LL phô diễn kỹ thuật quá nhiều, tất nhiên cũng thích mắt vì ít nghệ sỹ khác làm đc.

    Âm nhạc cổ điển cần rất nhiều sự lắng nghe và cảm thụ. Thế kỷ 21 là thế kỷ của trực quan... nên LL nổi tiếng, có tiếng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nghe nhạc cổ điển cũng có nhiều dạng nghe và thưởng thức khác nhau.

    Bản thân em rất ít khi e nghe nhạc cổ điển mà có hình. E cũng thường nghe Yundi Li hơn nhưng ko có nghĩa là em chê LangLang, các tác phẩm đòi hỏi sự nhanh, tiết tấu dồn dập, kỹ thuật phức tạp, e rằng YLi ko làm được như LL.


     
  24. crystal01

    crystal01 Advanced Member

    Joined:
    10/2/06
    Messages:
    1.385
    Likes Received:
    3
    Location:
    Hà Nội

    Richard vẫn chơi các tác phẩm cổ điển nhưng mọi người đa phần đều chỉ biết đến anh này qua phong cách Semi-classical thôi bác.

    Cá nhân em cũng không khoái Lang Lang, không phải bới anh là Khựa mà em không thích cách biểu diễn kiểu dậm dật như vậy,không thích thì không nghe mà đã không nghe thì biết hay dở ra làm sao. Tương tự một anh chơi Violin nưa mang tên Nigel Kenedy em cũng ghét nốt vì cái cách biểu diễn cà chớn nhầy tưng tưng. :lol:
     
  25. mtbc

    mtbc Advanced Member

    Joined:
    11/9/06
    Messages:
    6.843
    Likes Received:
    2.353
    Location:
    Q3, Saigon
    Đúng là nghe thì được hơn nhìn.
    Người ta chỉ vểnh tai vểnh múi, còn chú Lang này khuôn mặt chỗ nào cũng vểnh lên hết cả, nhìn hơi bị phản cảm. :wink:
     

Share This Page

Loading...