Điển hình theo phong cách phim châu Âu, không giật gân gay cấn hay có những xung đột dữ dội,Last Night như 1 lát cắt quá tinh tế qua cuộc sống vốn đầy rẫy những hỗn độn cảm xúc, đủ để người xem chùng mình lắng đọng lại những suy ngẫm, thấm thía hơn những trải nghiệm về tình yêu,lòng tin và sự phức tạp mong manh trong tâm hồn của phụ nữ. Phim kể về 1 đêm xa nhau của 1 cặp vợ chồng trẻ - họ vẫn đang sống trong hạnh phúc,và mọi chuyện “still good if we try”. Trong khi người chồng đi công tác với 1 đồng nghiệp nữ quyến rũ,mang tiềm ẩn 1 sự phản bội trong nhục dục,thì ở nhà,người vợ cũng tình cờ gặp lại nguời tình quyến rũ thuở xưa của mình. Câu chuyện sẽ đi đến đâu,họ có phản bội nhau không hay lòng tin và tình yêu sẽ giúp họ vượt qua cám dỗ.Sâu sa hơn nữa,bản chất của sự phản bội trong tình yêu là gì,hay đúng hơn là trong suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ là gì? Những mẩu hội thoại trong phim đơn giản nhưng thông minh đem lại cho người xem 1 cái nhìn sâu sắc hơn về thế giới nội tâm của người phụ nữ.Họ có thể vẫn đang yêu bạn,nhưng chỉ 1 phút giây nào đó,1 tình yêu khác lại có thể chiếm lĩnh ngay tâm hồn họ. Họ sẽ bước 1 bước,mà không biết bước tiếp theo sẽ là gì.Cái gì sẽ dẫn dắt họ? Họ sẽ đau khổ vì điều gì,vì cái mốc giới XXX hay vì sự ám ảnh không nguôi về xung đột giữa lòng tin và tình cảm trong tim? Những góc quay bình dị nhưng trau chuốt làm ta cảm nhận được ý đồ tinh tế của đạo diễn trong sự mô tả sức cuốn hút của nhục dục là gì đối với 1 người đàn ông,dù trong phim không hề có 1 chút hở hang hay cảnh nóng bỏng nào.Với người chồng,khi anh bước qua mốc giới đó (have XXX),thì sau đó là sự ê chề như đứng trong thất bại. Một điều gì đó đã qua đi không thể lấy lại,và 1 thực tại dằn vằn đang chờ đợi anh. Họ sẽ trở về với nhau như thế nào? Với sự thẳng thắn chia xẻ tội lỗi và ám ảnh đạo đức đang đeo bám,hay với sự dối trá mãi mãi ở trong người,chỉ đơn giản vì không thể đủ sức nói ra sự thật? Và cuộc sống sẽ còn tiếp diễn với những nghi ngờ đang mang mầm mống nảy nở? Phim có cái kết mở đầy tinh tế,với đôi guốc dạ hội màu tím và cái nhìn đa chiều trong ánh mắt của Micheal. Diễn viên không nhiều với các gương mặt quen thuộc : Keira Knightley, Sam Worthington, Eva Mendes và chú Guillaume Canet trông quá đặc trưng cho vẻ quyến rũ của đàn ông Pháp. Em thấy 4 diễn viên này đóng rất đạt,duy có Eva Mendes là chưa rõ nét bằng. Xem xong phim mới thấy,cái tư duy làm “phim nghệ thuật” ở Việt Nam vẫn còn tham lam và ham hố lắm! ps: Em quên mất là phim này có những đoạn piano trầm lắng rất hay,xem đêm và 1 mình thì còn hay hơn nữa.
Phim này xem chậm, lời thoại hay và tâm lý nhưng hồi hợp ở chổ chúng ta phải theo dõi để chờ xem người chồng và vợ ai sẽ là người ... phản bội tình yêu trước vì cả hai đều có những điều kiện thuận lợi đề ngoại tình ... Phim dành cho các bx có chồng hay đi công tác xa nên xem PS : bác muoimeo review hay lắm, thanks
Bác muoimeo review hay thiệt, em xem phim thì thường không chú ý đến cách diễn đạt, em quan tâm đến nội dung phim, những pha hành động, hiệu ứng phim. P/S: Không biết bao giờ VN mới có những phim như thế này nhỉ