LỆ ĐÁ - KIM ANH CỦA MÙA THU LÁ BAY

Discussion in 'Âm nhạc' started by trungquoc, 11/4/19.

  1. trungquoc

    trungquoc Advanced Member

    Joined:
    12/10/09
    Messages:
    1.683
    Likes Received:
    119
    Location:
    Hà Nội
    Nay nói về giọng hát Kim Anh - Mùa thu lá bay

    Về cơ bản nhạc là nhạc, nhưng mà dân tình cứ phải phân biệt sang với lại sến mới chịu. Ừ thôi kệ, chỉ là để phân biệt style thôi. Kiểu sang như Khánh Hà Tuấn Ngọc, kiểu sến như Chế Linh Giao Linh v.v.... Tôi tạm xếp cô Kim Anh 50/50 sang - sến bởi cô hát sang cũng tới mà sến cũng đổ lệ luôn.

    Về cuộc đời của Kim Anh, mời Gúc, tôi chỉ nói về cảm xúc âm nhạc.

    Tôi nghe cô Kim Anh đến nay cũng mấy chục năm, cơ mà lại là nghe cô làm MC cho Thúy Nga PBN thời Thúy Nga còn quay ở Paris rồi mới nghe cô hát. Và hát đương nhiên ai cũng sẽ nhắc đến Mùa thu lá bay bởi nó quá nổi. Trước 75, sau 75 cũng lác đác ca sĩ hát, cơ mà đến lúc Kim Anh thu âm và phát hành Album Mùa Thu lá bay thì mới tạo thành 1 tiếng vang, và cái tên Mùa Thu lá bay gắn với cô đến bây giờ. Cái hay của bài hát đó là trước khi vào bài, đoạn đầu Intro là khúc Romance tỉa ghi-ta, cùng lúc cô Kim Anh đọc lời bạt "Buổi chiều và cơn mưa lớn..." (anh em Gúc trên mạng mà nghe).

    Cô Kim Anh có thể nói là cover lại nhiều bài đóng đinh tên tuổi các gạo cội khác và điều đặc biệt khi cô hát mới, thì bản mới đó lại rất thành công và người ta quên bẵng ai là người hát đầu tiên. Cổ hát Đường xưa lối cũ là người ta quên mất Thái Thanh, Cô hát Xin còn gọi tên nhau thì Lệ Thu cũng phải nể chút, cô hát Diễm xưa nghe da diết hơn hết thảy, Khánh Ly cũng đành nép sau cánh gà thôi [​IMG]:)

    Chất Kim Anh: giọng hát hơi hướng nam tính, bất cần đời, có chút ma mị và nhất là đặc trưng của kẻ uống rượu mạnh cầm micro. Làn hơi cô bật mạnh, lên cao hơi với, xuống thấp hơi gằn giọng nhưng quãng trung thì rất hay và tạo thành 1 đặc trưng không thể bị "nhái".

    Tôi đặc biệt thích cô hát bài Lệ Đá: nó bay bổng trong sự mất mát, chấp nhận trong sự nuối tiếc, và hoài vọng trong sự khổ đau. Version tôi share ở đây là từ thời băng video - băng VHS chứ ko phải 4K như bây giờ. Tôi sưu tầm được từ Trung Loa và thấy cũng đáng để chia sẻ với các anh em chú bác thế hệ 5x, 6x, 7x như tôi thậm chị 8x muốn gợi lại những ký ức thời gian.

    Thế thôi. Giờ mời nghe và xem Lệ đá.


     
    Tags:
    DanielTran and tranman like this.
  2. tranman

    tranman Moderator

    Joined:
    10/7/06
    Messages:
    5.045
    Likes Received:
    1.683
    2 đĩa CD tuyển tập của cs Kim Anh nghe rất hay. Đây cũng là một giọng ca mình rất thích, cô có chất giọng rất riêng, không lẫn với ai được...
     
    DanielTran likes this.
  3. hoanganhdkdk

    hoanganhdkdk Approved Member

    Joined:
    1/6/16
    Messages:
    5
    Likes Received:
    0
    Thích giọng hát Kim Anh khi lần đầu tiên nghe bài Mùa Thu lá bay và bài Xin còn gọi tên nhau.
     
  4. luong the son

    luong the son Advanced Member

    Joined:
    27/7/19
    Messages:
    53
    Likes Received:
    31
    Location:
    Thọ Quang- Đà Nẵng
    Thích đĩa này nhưng hiếm... đĩa xịn thì không có. Mà có thì rất đắt, nếu có đĩa ngon mà zip vào máy tính rồi burn ra thì tuyệt vời.
     
  5. DanielTran

    DanielTran Advanced Member

    Joined:
    26/1/07
    Messages:
    608
    Likes Received:
    147
    Location:
    Saigon
    Bác viết chuẩn quá! Các ca sĩ thế hệ này mỗi người có một phong cách riêng tạo ra ấn tượng khác biệt sâu đậm chỉ bằng cách hát của mỗi người, và không chỉ ở cách hát!

    Em vẫn còn nhớ hình ảnh cô Kim Anh đứng trước micro trong bối cảnh được bài trí như một phòng trà trên sân khấu Thúy Nga Paris by Night, hát bài Đường xưa lối cũ với cách nhả chữ và ngắt chữ độc đáo của riêng cô, vừa dập dìu vừa day dứt, đặc sắc một giọng ca chi bảo!

     
    trungquoc likes this.
  6. Hữu Trung

    Hữu Trung Approved Member

    Joined:
    25/12/17
    Messages:
    13
    Likes Received:
    1
    Kim Anh chất giọng khàn khán không lẫn đi đâu được nghe một lần là biết luôn
     
Tags:

Share This Page

Loading...