Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15.

Discussion in 'Phim ảnh' started by ThuyLT, 21/11/07.

  1. ThuyLT

    ThuyLT Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.404
    Likes Received:
    80
    Liên Hoan phim (LHP) quốc gia lần này tổ chức ở Nam định.

    Phần lớn các phim Việt nam tham gia liên hoan và đoạt giải quốc gia đều rất ấn tượng như : cánh đồng hoang, mùa ổi, 3 mùa, đời cát.....

    Liên hoan phim lần thứ 15 này có mặt nhữung phim việt nam chất lượng rất tốt đã có mặt tại các giải nội địa và khu vực đó là :

    * Chuyện của Pao ( không phải Power :lol: - rất trung thực, mộc )
    * Dòng máu anh hùng ( kỹ sảo phim này hơi tanh đấy)
    * áo lụa Hà đông ( phim này xem thương quá)
    * Mùa len châu.
    * Sống trong sợ hãi.
    Còn nhiều lắm :


    *Giải phóng Sài Gòn,
    * 5 ngày trong đời vị tướng,
    * Đường thư,
    * Vũ điệu tử thần,
    * Chiến dịch trái tim bên phải,
    * Những ngày mùa hè
    * Giá mua một thượng đế,
    * Chuông reo là bắn,
    * Gió thiên đường
    * 2 trong 1
    * Sinh mệnh

    ...
    Mời các bác đã xem và sẽ xem Rì- Viu cho anh em được mở mang .
     
    Tags:
  2. Scorpio

    Scorpio Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    7.236
    Likes Received:
    3.300
    Location:
    VNAV
    Thú thật là em chưa đựoc xem bất cứ phim nào trong danh sách của bác !

    Hôm nào có vé thì tổ chức đi xem phim tập thể nhỉ
     
  3. Music_addicted

    Music_addicted Advanced Member

    Joined:
    27/3/06
    Messages:
    1.904
    Likes Received:
    8
    Location:
    Saigon, BTA
    tối qua em xem phim "Áo lụa Hà Đông". Có thể nói đây là 1 trong những phim VN hiếm hoi mà em thích. Không ngờ bác Phước Sang khi làm phim nghệ thuật cũng đầu tư tốt phết. Trương Ngọc Ánh và Quốc Hùng diễn rất đạt, quay phim rất hay và nghệ thuật, cốt truyện thì đơn giản nhưng cảm động.

    Bản DVD đã được bán rông rãi ở ngoài, các bác có thể mua về xem thử. Thật tiếc cho những ohim VN hay như vậy mà không được phổ biến rộng rãi cho khán giả trong nước.
     
  4. kanehoshi

    kanehoshi Advanced Member

    Joined:
    26/3/06
    Messages:
    1.615
    Likes Received:
    2
    Location:
    OSAKA-HO CHI MINH
    Phi Thanh Vân đẹp quá ! 8)
     
  5. ThuyLT

    ThuyLT Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.404
    Likes Received:
    80
    Tin ngắn về LHP

    Đạo diễn Đặng Nhật Minh, Trưởng Ban giám khảo hạng mục phim truyện nhựa, tuyên bố, các nhà “cầm cân nảy mực” sẽ không phân biệt phim nhà nước, phim tư nhân sản xuất cũng như quốc tịch của đạo diễn, diễn viên.

    Tới dự lễ khai mạc tại Nhà văn hóa 3-2 của thành phố Nam Định tối 21/11 có Bộ trưởng Văn hóa thể thao du lịch Hoàng Tuấn Anh, Thứ trưởng Lê Tiến Thọ, lãnh đạo tỉnh Nam Định cùng nhiều nhà làm phim, đạo diễn, diễn viên… và các đoàn khách quốc tế. Hơn 500 khách mời đã ngồi kín hội trường. Hàng nghìn khán giả có mặt tại quảng trường bên ngoài Nhà văn hóa để được gặp gỡ các “sao” của điện ảnh VN và xem thả đèn trời.

    Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nói: “Tôi hy vọng LHP VN lần thứ 15 sẽ tạo được dấu ấn sâu đậm bằng các tác phẩm có tính tư tưởng và nghệ thuật cao. Tôi tin rằng LHP sẽ thu được những kết quả tốt đẹp, xác định hướng đi cho điện ảnh VN trong giai đoạn tới”.
    Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân trên thảm đỏ. Ảnh: Vân Anh.

    Nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh (phim Áo lụa Hà Đông), Ngô Thanh Vân (2 trong 1, Dòng máu anh hùng), Johnny Trí Nguyễn (Dòng máu anh hùng, Sài Gòn nhật thực), Nguyên Vũ (Chuông reo là bắn), Minh Tiệp (Giá mua một thượng đế, Hà Nội Hà Nội)… đã dừng lại khá lâu trên thảm đỏ để chào người hâm mộ. Đỗ Hải Yến, diễn viên chính trong phim Chuyện của Pao, nói: “Tuy từng tham dự nhiều LHP trong nước và quốc tế nhưng đây là lần đầu tiên tôi tham dự LHP VN. Tôi rất vui và thấy chương trình được tổ chức tốt”. Là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc (cùng Trương Ngọc Ánh, Ngô Thanh Vân), Hải Yến tuyên bố, cô không quan trọng giải thưởng, bởi LHP là cuộc gặp mặt của những người làm điện ảnh và mọi người đều xứng đáng với giải thưởng.

    Thay mặt 28 giám khảo của bốn hạng mục phim truyện nhựa, phim truyện video, phim tài liệu - khoa học, phim hoạt hình, đạo diễn Đặng Nhật Minh công bố 6 nguyên tắc chấm giải của LHP năm nay. Trong đó, ông đề cao tinh thần trung thực với cảm nhận cá nhân, lấy chân thật nghệ thuật làm giá trị cao nhất, không chịu sức ép hay “cân lên, nhấc xuống”. Ông Minh cũng mong các thành viên Ban giám khảo tôn trọng ý kiến của nhau và kết quả chung của tập thể. Tại hạng mục phim truyện nhựa, 7 giám khảo thống nhất không phân biệt phim do nhà nước đặt hàng, tư nhân sản xuất hay hợp tác với nước ngoài. Không phân biệt phim của đạo diễn sinh sống trong nước hoặc nước ngoài. Các giải cá nhân không phân biệt quốc tịch VN hay nước ngoài.
    Ca sĩ Thanh Thảo và người quản lý - Thúy Vinh - tham dự LHP. Thanh Thảo là diễn viên trong phim "Võ lâm truyền kỳ". Ảnh: Vân Anh.

    Diễn viên Việt kiều Johnny Trí Nguyễn cho biết, anh rất vui khi được biết nguyên tắc chấm giải của Ban giám khảo. Diễn viên Trung Quốc Can Đình Đình cũng là một ứng cử viên cho giải Nữ diễn viên chính xuất sắc (phim Hà Nội - Hà Nội). Do bận việc riêng nên cô không sang VN trong dịp này.

    Sau lễ khai mạc không nhiều chất điện ảnh, các diễn viên bị người hâm mộ thành Nam quây chặt khi bước ra khỏi khán phòng. Các khán giả trẻ lao vào xin chữ ký, chụp ảnh chung với Ngô Thanh Vân, Johnny Trí Nguyễn, Minh Tiệp, Trung Hiếu… Ca sĩ Thanh Thảo cùng bà “bầu” Thúy Vinh phải chạy ngược vào hội trường vì bị fan “tấn công” quá dữ dội.

    Tuy nhiên, nhiều khán giả không biết lịch chiếu phim. Khoảng, một nam sinh viên Cao đẳng Xây dựng, cho biết, do bận học nên anh chưa tới rạp xem bộ phim nào trong khuôn khổ LHP. Còn Hiên, sinh viên Đại học Điều dưỡng Nam Định, kể, cô đã xem phim Đường thư (đạo diễn Bùi Tuấn Dũng) và sẽ cố gắng xem nhiều bộ phim khác trình chiếu trong dịp này. Ban tổ chức cũng phối hợp với Ban giám hiệu một số trường trung học, tổ chức cho học sinh đi xem các phim hoạt hình.

    Các giải thưởng Bông sen vàng, Bông sen bạc cho phim, các giải cho cá nhân xuất sắc sẽ được công bố vào lễ bế mạc LHP ngày 24/11.
     

    Attached Files:

  6. ThuyLT

    ThuyLT Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.404
    Likes Received:
    80
    Hà Nội - Hà Nội’ chiến thắng kép tại LHP VN

    Sau khi bay cao với Cánh diều vàng 2006, bài ca tình người vượt không gian, thời gian trong bộ phim hợp tác Việt - Trung lại "hái" luôn Bông sen Vàng của LHP VN 15. “Hà Nội - Hà Nội" còn đoạt giải “Phim được yêu thích nhất do khán giả bình chọn” trong lễ bế mạc hôm 24/11 tại Nam Định.

    Không vượt trội so với các đối thủ còn lại, nhưng khi "so bó đũa chọn cột cờ", Hà Nội - Hà Nội dễ dung hòa tình cảm của các thành viên Ban giám khảo, bởi sự "đều" về nhiều phương diện. Sản phẩm hợp tác giữa Hãng phim Hội nhà văn VN và Hãng phim Dân tộc Vân Nam (Trung Quốc) có chuyện phim hấp dẫn, giàu giá trị nhân văn; dàn diễn viên ưa nhìn, diễn xuất đồng đều; hình ảnh đẹp; nhạc phim ấn tượng... Hoàng Hải, người giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhờ diễn xuất trong phim này, nói: “Khi lên sân khấu nhận giải cá nhân và khi Hà Nội - Hà Nội được giải Bông sen vàng, tôi rất vui và cũng không bất ngờ lắm. Lần đầu tiên xem bộ phim lúc đã hoàn thành, tôi thấy rất thú vị. Tôi xin được tặng giải thưởng của mình cho mọi người trong đoàn, vì không ai có thể một mình làm nên một bộ phim”.

    Hà Nội - Hà Nội còn đoạt hai giải thưởng cá nhân dành cho Nhà biên kịch xuất sắc (Cao Húc Phàm - Lê Ngọc Minh) và Diễn viên phụ xuất sắc (Hoàng Hải). Với lối dẫn chuyện nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người, tác phẩm chiếm được cảm tình của khán giả thành Nam và trở thành Phim truyện nhựa được yêu thích nhất.
    Đoàn làm phim "Hà Nội - Hà Nội" ăn mừng giải thưởng. Ảnh: Mai Trần.


    Hạng mục phim truyện nhựa có 25 tác phẩm tranh giải - con số vượt trội so với các liên hoan trước đây. Nhưng cuộc đua tranh thực sự chỉ diễn ra ở top trên, với những bộ phim đã "chạm mặt" nhau tại giải Cánh diều vàng các năm trước: Áo lụa Hà Đông, Hà Nội - Hà Nội, Chuyện của Pao, Sinh mệnh, Dòng máu anh hùng, Sống trong sợ hãi... Sự ngang ngửa giữa những anh tài này khiến hạng mục Phim truyện nhựa có tới ba giải Bông sen bạc, cho Chuyện của Pao, Dòng máu anh hùng và Mùa len trâu.

    Tuy không được bước lên bục dành cho người chiến thắng, nhưng Hãng phim Chánh Phương bội thu trong đêm 24/11 với Dòng máu anh hùng. Bộ phim đoạt nhiều giải nhất: Nhạc sĩ xuất sắc (Christopher Wong), Họa sĩ xuất sắc (Lã Quý Tùng), Quay phim xuất sắc (Dominic Pereira), Nữ diễn viên chính xuất sắc (Ngô Thanh Vân). Đây là thành quả xứng đáng cho tinh thần "chịu chi" và "chi đúng chỗ" vào tất cả các khâu của một tác phẩm điện ảnh. Dốc túi nguồn kinh phí lớn (1,5 triệu USD) và đầu tư có hiệu quả, Dòng máu anh hùng là một minh chứng cho những ưu thế nhãn tiền của phim tư nhân so với phim nhà nước.

    Cùng chia chỗ đứng với Hà Nội - Hà Nội tại giải Cánh diều vàng năm ngoái, nhưng ở LHP VN 15, Áo lụa Hà Đông chỉ giành được bằng khen của Ban giám khảo. Điều an ủi duy nhất là bộ phim đã tạo ra một chàng Gù khốn khổ và đau đớn, để diễn viên Quốc Khánh một lần nữa bước lên bục vinh quang ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc.
    Phim Dòng máu anh hùng có sự tham gia của Johnny Trí Nguyễn đoạt giải Bông sen Bạc. Ảnh: Mai Trần.


    Những ứng viên phim truyện nhựa nặng ký khác, dẫu không giành vị thứ cao, nhưng cũng không đến nỗi ra về trắng tay. Ngoài một Bông sen Bạc, Mùa len trâu còn có giải Đạo diễn xuất sắc (Nguyễn Võ Nghiêm Minh). Sống trong sợ hãi thu về bằng khen của Ban giám khảo và giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc (Hạnh Thúy). Chuyện của Pao đoạt Bông sen Bạc và hai giải cá nhân.

    Không có đối thủ ngang tầm, Quốc Khánh chiến thắng xứng đáng ở giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhờ lối diễn sâu, thật, có thâm niên kinh nghiệm với một vai có nhiều đất để thể hiện. Hóa thân thành chàng Gù trong Áo lụa Hà Đông, cái mặt cười của một diễn viên hài ở anh biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt người méo mó, nhăn nhúm vì bị cuộc sống đày đọa. Trong khi đó, bạn diễn của anh, diễn viên Trương Ngọc Ánh lại phải cạnh tranh quyết liệt với Ngô Thanh Vân (Dòng máu anh hùng) và Hải Yến (Chuyện của Pao). Cuối cùng, "nữ hiệp" và "sơn nữ" chia nhau vinh quang, chiến thắng nhân vật người phụ nữ tảo tần, lam lũ mà Ánh thể hiện. Ngọc Ánh ra về tay không. Đây là lần thứ hai Trương Ngọc Ánh hy vọng để rồi lại thất vọng với bộ phim này, sau khi thất bại trước Can Đình Đình (Hà Nội - Hà Nội) tại Cánh diều vàng 2006. Trước khi diễn ra lễ trao giải, Ngọc Ánh cho biết, cô sẽ rất vui nếu tác phẩm, Quốc Khánh và các diễn viên nhí đóng vai con cô được nhận giải thưởng. Sau khi chứng kiến Ngô Thanh Vân và Đỗ Hải Yến chia nhau danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc, Ngọc Ánh vẫn tỏ ra rất bình thản.
    Đỗ Hải Yến - một trong hai nữ diễn viên chính xuất sắc.
    Ảnh: Mai Trần.


    Cô Pao - Hải Yến chiếm được cảm tình của người xem bởi lối thể hiện tưng tửng, diễn mà như không diễn. Còn Ngô Thanh Vân, tuy không dày dạn tuổi nghề, nhưng với hai bộ phim Dòng máu anh hùng và 2 trong 1, Vân thể hiện rõ nét sự trưởng thành và tinh thần cầu thị trong từng cảnh quay. Vân còn có ưu thế lớn bởi cô được đảm nhận một hình tượng không lạ, nhưng mới và hiếm gặp trong điện ảnh Việt Nam gần đây.

    Lễ trao giải năm nay diễn ra gọn nhưng khá gấp, như chạy đua với thời gian do số lượng giải thưởng khá nhiều. Điểm chung của các hạng mục là sự nở rộ các Bông sen Bạc nhưng lại hiếm hoi Bông sen Vàng. Ngoài Phim truyện nhựa có sự lớn mạnh dễ thấy về số và chất lượng, các thể loại khác dường như không có đỉnh cao. Trong số 5 hạng mục giải thưởng, có đến 3 hạng mục không chọn được "vàng" (Hoạt hình, Tài liệu và Phim truyện video). Thể loại phim truyện video còn không có Bông sen Bạc.

    Đêm bế mạc là dấu lặng cuối của bốn ngày liên hoan từng gây xôn xao không phải do các bộ phim mà nhờ những cuộc giao lưu bên lề giữa diễn viên và khán giả. Với tốc độ phát triển hiện nay của điện ảnh trong nước, ba năm cho mỗi một mùa giải thưởng dường như là sự chờ đợi quá dài để tôn vinh những tác phẩm đã cũ.

    Không khí tại quảng trường bên ngoài Nhà văn hóa 3-2, nơi diễn ra Lễ trao giải còn tẻ hơn với sự thể hiện quá nhạt của hai MC. Danh sách giải thưởng đã dài dằng dặc, Tuấn Tú và Lã Thanh Huyền còn khiến người xem mệt mỏi hơn khi thường xuyên nói nhịu, nói lặp và nói giẫm lên phần của nhau.

    Ngay khi lễ trao giải kết thúc, khán giả đã ùa lên sân khấu, vây chặt các diễn viên. Ngôi sao võ thuật Johnny Trí Nguyễn bị dồn vào tường, tặng chữ ký mỏi tay và cuối cùng thoát được nhờ lùi dần vào cánh cửa sắt sau sân khấu.
     
  7. ThuyLT

    ThuyLT Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.404
    Likes Received:
    80
    Giải thưởng của LHP VN lần thứ 15:
    * Phim truyện nhựa:

    Bông sen vàng: Hà Nội - Hà Nội
    Bông sen bạc: Chuyện của Pao, Dòng máu anh hùng, Mùa len trâu
    Giải thưởng của BGK: Sống trong sợ hãi, Áo lụa Hà Đông, Vũ điệu tử thần

    * Phim khoa học:
    Bông sen vàng: Sự sống ở rừng Cúc Phương
    Bông sen bạc: Tìm lại dấu vết một kinh thành
    Giải thưởng của BGK: Hành trình gen, Mỹ Sơn miền di sản

    * Phim truyện video

    Không có Bông sen vàng và Bông sen bạc
    Giải thưởng của BGK: Những chiếc lá thời gian, Vị giáo sư “tinh tướng”.

    * Phim tài liệu

    Không có Bông sen vàng
    Bông sen bạc: Liệt sĩ thành đoàn: Họ hy sinh vì Tổ quốc, Những nẻo đường công lý, Còn lại với thời gian
    Giải thưởng của BGK: Không chỉ là thương hiệu, Lửa thiêng, Bài ca trên đỉnh Tà Lùng, Ký ức người con gái.

    * Phim hoạt hình

    Không có Bông sen vàng
    Bông sen bạc: Ếch chia trăng, Giấc mơ của ếch xanh
    Giải thưởng của BGK: Chuyến đi xa của Tắc Kè, Chú đốm trong thành phố

    * Bộ phim được yêu thích nhất: Hà Nội - Hà Nội


    * Các giải thưởng chính dành cho cá nhân:

    Nam diễn viên chính xuất sắc:

    - Phim truyện nhựa: Quốc Khánh (Áo lụa Hà Đông).
    - Phim truyện video: Nguyễn Văn Bình (Đêm vùng biên).

    Nữ diễn viên chính xuất sắc:

    - Phim truyện nhựa: Đỗ Thị Hải Yến (Chuyện của Pao), Ngô Thanh Vân (Dòng máu anh hùng).
    - Phim truyện video: không có.

    Nam diễn viên phụ xuất sắc:

    - Phim truyện nhựa: Hoàng Hải (Hà Nội - Hà Nội)
    - Phim truyện video: Mạnh Trường (Mùa thu không cô đơn)

    Nữ diễn viên phụ xuất sắc:

    - Phim truyện nhựa: Hạnh Thúy (Sống trong sợ hãi).
    - Phim truyện video: Thu Hà (Mùa thu không cô đơn).

    Nhạc sĩ xuất sắc:

    - Phim truyện nhựa: Christopher Wong (Dòng máu anh hùng) và Nguyễn Thiện Đạo (Chuyện của Pao)
    - Phim truyện video: Bảo Phúc (Những chiếc lá thời gian)
    - Phim hoạt hình: Văn Thắng (Giấc mơ của ếch xanh)

    Họa sĩ xuất sắc:

    - Phim truyện nhựa: Lã Quý Tùng (Dòng máu anh hùng)
    - Phim video: Dân Nam (Mùa hạ không quên)
    - Phim hoạt hình: Phạm Ngọc Tuấn (Chú gà đất), Phùng Văn Hà (Giấc mơ bong bóng).

    Quay phim xuất sắc:

    - Phim truyện nhựa: Perreira Dominic (Dòng máu anh hùng), Lý Thái Dũng (Vũ điệu tử thần).
    - Phim khoa học: Lê Quốc Hùng (Sự sống ở rừng Cúc Phương)

    Biên kịch xuất sắc:

    - Phim truyện nhựa: Cao Húc Phàm, Lê Ngọc Minh (Hà Nội, Hà Nội)
    - Phim tài liệu: Đào Thanh Tùng (Làng đàn ông)
    - Phim hoạt hình: Phong Thu (Ếch chia trăng)

    Đạo diễn xuất sắc:

    - Phim truyện nhựa: Nguyễn Võ Nghiêm Minh (Mùa len trâu)
    - Phim video: không có
    - Phim tài liệu: Đào Trọng Khánh (Lửa thiêng)
    - Phim khoa học: Nguyễn Hướng (Sự sống ở rừng Cúc Phương)
     
  8. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    em sợ 5 năm nữa những cái tên như

    Bông sen vàng: Hà Nội - Hà Nội
    Bông sen bạc: Chuyện của Pao, Dòng máu anh hùng, Mùa len trâu
    Giải thưởng của BGK: Sống trong sợ hãi, Áo lụa Hà Đông, Vũ điệu tử thần


    sẽ vẫn được xướng lên. Sau này Mùa Len Trâu, ALHD, Chuyện of Pao ..vẫn trường tồn với thời gian để tiếp tục đi thi thì chán quá các bác à.
     
  9. ThuyLT

    ThuyLT Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.404
    Likes Received:
    80
    ------
    Kể cũng hơi buồn.

    * Nhưng chưa chắc : những cái tên Mùa ổi, 3 Mùa, Đời cát, .. giờ có ai nhắc đến đâu??
    * Dù đã công chiếu từ nhiều năm nhưng đại đa số AE trong diễn đàn đều chưa thưởng thức hết các phim này mà .
    hic
     
  10. neovisionstereo

    neovisionstereo Approved Member

    Joined:
    25/4/06
    Messages:
    17
    Likes Received:
    0
    Nguồn phim trên có thể tìm ở đâu vậy các bác.
     
  11. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Em thấy trên 20 Hai Bà Trưng có 1 số cuốn trong danh sách.
    bác thử ra xem còn kô?
     

Share This Page

Loading...