Dạ thưa với các bác ở nhà em còn 1 đôi loa S90D từ lâu không dùng, giờ lôi ra muốn dùng mà không biết dùng âmly gì thì hợp, mong các bác chỉ giáo giúp em với. Thanks các bác trước. Ghu âm nhạc của em là: rock, dance, 1 ít nhạc vàng
Theo "truyền thống" thì đánh với Pioneer SA-7800, 7800 MaxII Em đã thử đánh với Sansui-607, Sansui-5000x ... thấy cũng ấn tượng lắm bác ạ. Nói chung với những Amp có power 180W trở lên là trị được em nó ngon lành bác ơi ...! Thân mến !
Chà! cám ơn bác tuhodogo nha, Như vậy là em S90D này ngốn công suất amly rùi, À mà tiện đây có bác nào muốn bán Pioneer SA-7800 II không ạ, em muốn ghép vào để nghe.
Cám ơn bác vttv Em đang ngắm con Luxman L-90 , không biết 2 thằng này ghép với nhau có hợp không ạ. Mong các bác đã dùng qua Luxman L-90 cho em xin ít ý kiến nha Thanks
Chí lý bác ạ. Em oánh kiểu này cách đây lâu rồi cũng hay phết. Ngoài ra còn 1 option nữa là Marantz 1150.
Em rất khoái cặp loa này, khoái đến nỗi e mới đóng cho nó cặp áo mới đắt hơn cả bản thân nó Hiện em đang đánh bằng rề đèn và pow couterpoint hybrid thấy trung âm ngọt hơn và dải cao đỡ chói hẳn.
Ôi nói thế em này mọi người vẫn mê nó nhỉ. Em thấy đôi loa này đang dần biến mất theo năm tháng rồi, không biết nó đi về đâu hết rồi. À em cần mua Âmly Sansui: 6900 hoặc Pioneer: 7800... Ai có thì nhắn tin cho em địa chỉ và giá vào số này nha: 0977773883
Ô ... la ... la ...! Thế ra các bác ở Nga, khi xưa, mua loa S90D nguyên bản của nó là có đôi phải không ạ ? Nhưng vì "lý do chủ quan" thành ra bị "đồng tính"... ấy nhầm đồng phía. Vậy nên chăng ae ta (những người đã từng yêu mến loa S90D & hiện đang có S90D bị lệch) lập chuyên mục "xe duyên" (trao đổi với nhau) để em nó "có đôi" được không các bác ? Em hiện có một cặp bị lệch trái (loa trung tép ở phía bên trái) đời chót dán xi màu đen, còn nguyên bản, rất nuột. Bác nào có cặp lệch phải thì đổi cho em một chiếc với ! Em mới vớ được một chú Reciever cổ, Pioneer SX-1000TW (có bo mạch Phono, Tuner riêng) Em cắm "ổ đĩa nhựa" vào, phối với em S90D ... Nghe lại tiếng thời gian ... chợt thấy như mình trẻ lại đến 30 tuổi ... các bác ạ ... he ... he ... Thân mến !
cặp của em cũng lệch trái, trung và tép ở phía tay trái nếu ng đứng đối diện loa Bác nào có cặp lệch phải thì đổi cho em với ( loa của em đã mod lại bắp chuối, tháo bỏ hết lưới thép loa bass để đóng thùng bọc ra ngoài
:shock: Ố, thế à! Vậy mà lâu này em cứ tưởng mấy bác Nga thiết kế như vậy , vậy là theo như các bác thì đôi em cũng lệch trái rồi !
Thế mà lâu nay em cứ nghĩ con này chỉ chơi với bom rơi đạn nổ thôi, trước em thấy ông đồng nghiệp đánh với pow carver xem Trân châu Cảng hay Giải cứu Ryan rùng rợn phết ...
Đồ đánh em cho đi ở hết rồi nên h cũng đang dùng làm front để xem phim bác ạ, khỏi cần sub ( vì tìm mãi chưa có con sub cỏ nào ưng ý )
Hiện nay em có nhu cầu cần mua Pionneer 7800II vậy ai có, mà không dùng, hoặc dư thì để lại cho em yêu cầu của em: đẹp, nguyên bản, giá thành sẽ bàn bạc khi xem âmly
Mấy hôm trước em loáng thoáng thấy có bác rao bán Amp & Tuner Pioneer 7800 II thì phải. Bác chịu khó lục trong Topic mua bán xem sao ! Nếu bác ở HN thì vào trong chợ "giời" hôm trước em cũng nhìn thấy có ... Chúc bác sớm tìm được "em nó" :mrgreen: Thân mến !
Các bác ơi! Báu bở gì đôi loa Nga này mà các bác yêu nó thế? Nghe lệch lạc (đấy là các bác nói nhé :lol: ), treble thì chói chang, bass thì uỳnh uỳnh như mổ bò (cái này thì em nghe nó kêu thế ) , thế sao không đẩy nó đi mà tìm loa Nhật cho nó lành?? Phải chăng 1 hoài niệm dấu yêu Liên Xô xưa cũ? Nói thật nhiều người sùng bái đồ LX như bàn ủi, nồi áp suất, quạt tai voi, tủ lạnh...nhưng em thấy nó thô thiển, quê kệch, không tiện nghi và ngốn điện dã man!! Vài lời mong các bác bỏ qua....
Bác liên hệ với bác Audiodeaf (Pm cho bác đấy). Bác này chinh phục em S90 với Amp 6c33c. Ko hiểu hay thế nào mà 10 năm nay chưa thay đổi gì.... :lol: :lol: RV.
Bác gacon DIY em S90 lại à. Trông lạ quá nhỉ. Hôm nào cho em nghe thử mới. Thực tình em chưa nghe S90 bao giờ... RV.
Em chỉ đóng vỏ rồi nhét S90D vào thôi bác ạ. ko thích lại lôi ra --> nguyên bản Lúc nào e cũng sẵn sàng đón tiếp bác. bác call em trước khi đến nhé 0902199949
Tôi xin bổ xung một ý nữa là đảm bảo đấy hàng xịn, không sợ bị làm dỏm vì rẻ quá ai mà thèm làm. Vậy mua em nó xứng đáng với câu : " Tiền nào của ấy " , tôi thấy cái anh hàng xóm nhà mình quá siêu về đồ nhái, đồ giả, đồ gia công... mà hãi cái cảnh " tiền Âu đồ Á " mà là Á hạng bét thì đau lắm các bác nhỉ .