Chào các bác! Chính thức chia tay với băng cối - nhạc xưa, nay em trở về đầu quân với LPs - nhạc cổ điển. Nhưng quả thực em không bít bắt đầu từ đâu trên con đường sưu tầm LPs cổ điển mêng mông này. Kính mong các bác tư vấn giúp em những LPs nào đáng nghe (mang giá trị thưởng thức) và những LPs nào đáng giữ (mang giá trị sưu tầm). Em dự kiến nghe cổ điển theo 2 thời kỳ chính: Cổ điển & Lãng mạn cộng với những LPs được cho là quí (!?). Mong các bác tư vấn giúp em với 2 thời kỳ trên thì những tác phẩm nào đáng nghe nhất, ngoài ra những LP nào đáng mua để giữ. Cảm ơn các bác nhiều!
Bác cứ ebay, search: lp, sort: price highest first, mua tất những cái ở 3 trang đầu tiên là yên tâm ạ
Đía XHCN đi bác shing !!! Hình như có bác đang muốn bán hết (giải tán hết LP's) đấy, bác liên hệ thử xem sao, đảm bảo đúng tiêu chí thứ nhất của bác nhạc cổ điển... :lol: :lol: :lol:
shing-thật khó nói vì có những đĩa hay nhưng ít giá trị sưu tầm-với những đĩa như vậy bạn có thể đắn đo khi mua nó vì nó sẵn nhưng với những đĩa cần tìm, nó không cho phép bạn đắn đo vì sẽ mất cơ hội khi bạn hiểu được nó-với những đĩa này bạn phải có kiến thức được trang bị sẵn-cộng thêm mối quan hệ và thông tin từ anh em chiến hữu bạn mới được như ý-kr thấy có nhiều người mua đĩa họ đều quan hệ tốt với các nhà cung cấp nên họ đỡ tốn công sức-vài lời chia xẻ thân kính-mong bỏ quá cho
Chào các bác ,theo xxx ý của e thì với những đĩa hay (chứa những bản nhạc hay, đáng nghe) và "ít giá trị sưu tầm" hoặc là là nghe cả bằng đĩa cd thì nó cũng mang lại một ý nghĩa đích thực của việc nghe nhạc là cho người nghe thăng hoa kể về tâm hồn lẫn hoàn cảnh hiện tại.Còn với những đĩa lp chỉ mang giá trị sưu tầm thì... Tôi đã từng mua những đĩa đó sau khi người bán hàng nói :..."a phải có nó ở trong nhà, kể cả lànó ko phài gu của a nhưng vì là nó...là nó...Ông nọ ,Bác nọ, anh kia đã phải rất vất vả tốn kém lắm mới mua đc nó đấy ..." Và để rồi bây giờ mỗi lần nhìn thấy những cái đĩa mà tôi rất ít và có vài cáitrong số đó chưa bao giờ nghe cả, tôi lại tự hỏi mình rằng:Làm thế nào để "khoe " với mọi người là tôi đang có những cái đĩa quý đó -Bởi vì tôi ko phải là giám đốc của một hãng stuaudio nào cả .Thân ái
Chân thành cảm ơn bác caobeo68 về những lời khuyên bổ ích, đặc biệt với những newbie như em. Nhân tiện, bác có thể cho em biết dòng nhạc bác ưa thích là gì ạ, nếu là nhạc cổ điển thì sở thích của bác là thời kì nào, trong thời kì ấy bác thích nhà soạn nhạc nào, người chơi nào, thời điểm nào, hãng đĩa nào phát hành ... và cuối cùng là những LP nào đáng nghe. Em nợ bác một chầu cà phê!
Thân chào bác Shinh,như e đã tâm sự ở trên,mỗi người đều có một môi trường ,hoàn cảnh,đk sống khác nhau dẫn đến sự trải nghiệm và thích nghi với cuộc sống cũng khác nhau nên hình thành ra những tính cách rất riêng quyết định sự cảm nhận và cảm thụ nghệ thuật nói chung ,âm nhạc nói riêng tất nhiên cũng phải là "nên " riêng cho mình .Vì vậy bác phải nghe "nhờ" ở nhiều nơi,nhiều tác phẩm,tác giả để "có thể" biết đc "gu" của mình rồi sẽ mua cho mình những cái đĩa nào mà mình thích nhất .Đối với những đĩa nào mà trong nhiều trạng thái tình cảm,trong nhiều thời điểm khác nhau mình đều muốn nghe và thấy rằng nó làm cho mình thoả mãn nhất thì bác sẽ tính đến việc sưu tầm cho mình dù nó có giá gì đi chăng nữa .Lúc đó theo e bác mới biết tác phẩm nào là bất hủ,tác giả nào là vĩ đại của mình .Nhưng ko ai trong chúng ta đc quên một chân lý mà Đức Phật đã tìm ra :"mọi vật, mọi việc ,mọi hiện tượng trong vũ trụ đều vô thường",cho nên e luôn cầu mong rằng trong audio và nghe nhạc thì đừng thay đổi nhanh quá vì tốn tiền lắm ,biết vậy mà e thì vẫn mãi nghèo bác ạ
Em xin ghi nhận những lời chia sẻ hết sức chân thành của bác. Ít ra khi đọc câu cuối cùng của bác em cũng thấy bác và em có một điểm chung he he he ... xin cảm ơn bác! Xin chia sẻ với bác một trong những LPs đầu tay của em là "Ballad With Luv." của giọng ca Salena Jones. Bài để lại cho em nhiều tâm trạng nhất là "Did you know". Với em thế là đủ, và em cho rằng đây là đĩa quý của mình
Xin chia sẻ với bác một trong những LPs đầu tay của em là "Ballad With Luv." của giọng ca Salena Jones. Bài để lại cho em nhiều tâm trạng nhất là "Did you know". Với em thế là đủ, và em cho rằng đây là đĩa quý của mình [/quote] e chúc mừng bác được cái lp thích nhất . e cũng tìm chủ đề của salena Jones hoài mà kg thấy .nếu bác có dư hoặc thấy chổ nào có thì ới e với nhé .miễn là ở vn thanks bác nhiều .
e chúc mừng bác được cái lp thích nhất . e cũng tìm chủ đề của salena Jones hoài mà kg thấy .nếu bác có dư hoặc thấy chổ nào có thì ới e với nhé .miễn là ở vn thanks bác nhiều .[/quote] Okie bác! Em sẽ để ý, nếu thấy sẽ PM cho bác. Trước đây em thấy rất nhiều đĩa này, nhưng vì đã có nên em không quan tâm nữa. Hôm qua có anh bạn thân chơi trong hội băng cối biết em chuyển qua chơi đĩa nên mang đến tặng 2 LPs. Em nhìn thấy nó cũ cũ nên cũng không ưng lắm và chưa buồn nghe thử. Chắc tối nay phải về nghe thử. Có bác nào có đĩa này chưa ạ cho em xin comment, nếu ổn thì em xin anh bạn. Nếu không, thì chắc em trả lại để xin đĩa khác. Cảm ơn các bác.
Okie bác! Em sẽ để ý, nếu thấy sẽ PM cho bác. Trước đây em thấy rất nhiều đĩa này, nhưng vì đã có nên em không quan tâm nữa. Hôm qua có anh bạn thân chơi trong hội băng cối biết em chuyển qua chơi đĩa nên mang đến tặng 2 LPs. Em nhìn thấy nó cũ cũ nên cũng không ưng lắm và chưa buồn nghe thử. Chắc tối nay phải về nghe thử. Có bác nào có đĩa này chưa ạ cho em xin comment, nếu ổn thì em xin anh bạn. Nếu không, thì chắc em trả lại để xin đĩa khác. Cảm ơn các bác.[/quote] Hai album này, với những ai yêu rock n' roll thì đều thuộc hàng kinh điển, đặc biệt là album của Eagles với bản Hotel California với đoạn solo guitar kinh điển (đây là bản gốc, bản chơi guitar điện, còn bản phổ biến hơn với người nghe là bản acoustic), còn Scorpions với ai yêu rock thì là một thời khó có thể quên với những bản ballad của nhóm như Still Loving You, Rythm of Love, Send Me An Angel... Bác được tặng 2 đĩa này thì nên lấy khẩn trương bác à, tất nhiên là bác phải yêu rock! :mrgreen:
Cảm ơn bác longauto. Vậy thì em phải xin ngay và luôn ạ. À, nhân tiện em đang tính đến đĩa LP của XHCN giống như bác dung567 tư vấn. Bác có thể cho em một vài nhận xét về chất lượng và sự đa dạng của loại đĩa này không ạ? P/s: Em còn đặt bác một cái LP mà chưa qua được. Bác vẫn giữ cho em đấy chứ. Nhân tiện, nếu có đĩa nào hay bác PM cho em nhé. Tks bác nhiều.
Bác nên khẩn trương xin ngay kẻo hết, em xin được em cũng xin ngay dù giờ ít nghe rock n roll những mỗi lần bật lên là kỷ niệm thời học trò lại dội về.. Nói về đĩa của XHCN thì em cũng chưa được trải nghiệm nhiều. Nhưng có thể nỏi, đĩa XHCN đa phần có chất lượng không tốt và ổn định bằng đĩa của Tây âu và Mỹ, nhiều đĩa cho tiếng đục, mờ, thiếu chi tiết, nhiều đĩa có nền không tĩnh. Nói vậy không có nghĩa là vơ đũa cả nắm, có rất nhiều đĩa của Nga (Melidia) hay Hungary (Supraphon)... cho chất lượng am thanh rất tốt không thua gì Mỹ hoặc Tây âu. Thực tế, EMI, Columbia mua khá nhiều những bản thu của Melodia sau đó master và phát hành lại, những đĩa ấy đều có chất lượng cực tốt và của những nghệ sỹ huyền thoại như Richter, Kogan, Oistrakh... Bác Shing: đĩa em vẫn giữ ạ, để tư vấn và pm, thì em cần biết thêm gu của bác như thế nào đã :mrgreen: chứ cái món âm nhạc này, người thì coi là "huyền thoại", người lại coi là "dở hơi" :lol:
Oài! Quả Scorpions này có 5 bài làm lên tên tuổi của nhóm. Khi xưa em có CDs mà thất lạc. :lol: Bác test mà khg hợp lỗ tai thì giới thiệu anh bạn của bác giúp em nhé! Em xin mua lại ah. :mrgreen: Tks bác! List 1. Still Loving You 2. Holiday 3. When The Smoke Is Going Down 4. Always Somewhere 5. Lady Starlight :lol:
ÁI chà e vừa thấy bác bình luận ác liệt ở top băng cối đùng một cái,bác đã chia tay hoàng hôn để nhẩy sang LP rồi,bác chuyên nghe nhạc vàng mà sang nghe nhạc cổ điển thỉ bác là thần đồng rồi đấy đùa bác tí cho vui.theo e bác nên chơi cả hai.LP có cái gì băng cối có cái đó kể cả nhạc cổ điển,nhạc quốc tế,nhạc giải phóng....À bác phải xóa cái dòng chữ ký ước mơ số 1 đi,thì mới hy vọng tìm được LP hay được chúc bác thành công ở sân chơi mới.
@shing: Bác khá giống với một người mà em biết vì thế em có thể nói bác thích sưu tầm đồ chơi hơn là nghe nhạc, bác muốn sở hữu những thứ mà "người ta" gọi là huyền thoại là bất hủ chứ ko phải theo đánh giá của chính bác. Với cách chơi này bác sẽ nhanh chóng được người khác công nhận nhưng với bản thân bác sẽ chẳng được gì và cũng có thể mất khá nhiều tiền, rồi sẽ đến lúc bác lại bỏ LP như R2R và cuối cùng quay về với loa vi tính (giống cái ông mà em quen :lol: ) Thôi em té đơi, cái ông kia mà vào đọc được cái topic này thì ông ấy giết em mất :wink:
Chào bác regular! Đúng như bác nói, khi nghe Scorpions đã gợi lại đầy kỉ niệm thời SV sôi nổi. Tuy nhiên, em nghe không thích nên đã trả lại anh bạn vào tối qua mất roài. Để em hỏi lại xem nếu anh ấy có bán không thì sẽ PM cho bác.
Cảm ơn bác antonop. Bác nói hoàn toàn đúng ạ. Nếu đã nghiền băng cối "nhạc xưa" roài thì khi chuyển sang nghe cổ điển sẽ thấy như sít ấy - một vài bác trong hội băng cối nói với em như vậy. Em sưu tầm băng cối (đa phần là nhạc xưa và cổ điển) nhưng lại chủ yếu nghe nhạc cổ điển từ băng cối nên khi chuyển qua LPs thấy vẫn ổn ạ. Thú thật với bác là nghe "nhạc xưa" với em như ...
Ha ha ha ... bác nói giống y như một ông bạn em, đại loại là có một cái nhìn hơi khác thường ở nghĩa không tích cực. Chắc bác chưa biết chứ em đích thị là một "lái buôn" nên việc bỏ ra một ít tiền để mua "sự nổi tiếng" xong roài lại bán ngay với giá gấp vài lần là chuyện thường ngày ở huyện ạ Đầu tuần mà đọc được những bài như của bác viết thế này em thấy thật sảng khoái Mong các bác tiếp tục chia sẻ!
Bác Sinh nói đúng,nhạc vàng cũng như thể loại nhạc khác,chỉ có một số bài hát đi vào lòng người qua các thời kỳ và ca sĩ có chất giọng đặc biệt...là nghe được còn lại thì... Vì thế trước kia e cứ âm thầm thu gom băng cối có nhạc quốc tế... về,vì lúc đó nó rẻ và rể tìm hơn băng nhạc vàng đuơng nhiên e cũng có băng của khánhly,thanhtuyền,thanhthúy...
À bác Longgauto e cũng có cái máy như trên Advan của bác có cần chạy theo nguyên lý khác với các máy kinh đển,nhưng ko có kim,60cyc...bác cho e nhận xét về nó