Trò này trước em thấy chơi ở Madagui, giờ ở Cộng Hòa mới mở một cái www.sungson.vn. Cụ nào bắn thử rồi thấy có hấp dẫn không? Mà bắn hình như phải đi đông nhỉ?... Liệu có thể thư giãn cuối tuần không?
Mấy em gái tóc vàng ở trỏng là của sân ah? có bắn chung với mềnh kg? :lol: Nhìn cái sân hơi chật nhỉ? Cảm giác thì liên hệ Bạn Storm trên này! Mang nhau ra bắn ở trang trại luôn cho rộng! :lol: :lol:
Trò này có ở Hà nội không các bác nhỉ? Nếu có,100% em phải rủ mấy anh chị em ở cty đi chơi. Bác nào có thông tin ở HN cho e xin ít chỉ giúp nhé!
trò này em đã từng chới hồi ở bên Thái, do một đơn vị Quân đội làm nên hoành tráng lắm, có đủ công sự, trèo tường, leo dây...tom lại như một buổi tập trân. chơi hoài mà hổng chán. hôm nào có dịp vào SG phải chới thử mới được.
Trò này chơi ngoài rừng rú có cảm giác hơn ,em có dịp chơi ở Madagui ,đạn lúc em chơi giá 800 hay 1000 đồng gì đó ,nhớ mặc giáp cho cẩn thận chứ bị bắn trúng đau lắm đấy Team của bọn em Team liên quân ( bao gồm khoai tây ,sô-co-la ,Vn , mấy chú này cùng cty đi nghỉ cũng mún chơi nên tui em mòi đấu chơi cho vui chứ không thì anh em bắn nhau không mạnh tay ) hai bên dàn quân ra bắn khí thế cuối cùng chú sô-cô-la chịu o nổi bỏ chạy,còn chú khoai tây này o ngóc đầu lên được đành chịu thua sau ra nghỉ có chú bảo VN bắn đau quá
không sao, nhưng nếu trang bị không cẩn thận thì đau lắm, bị trúng cánh tay (khi không mặc giáp) rất đau.
Cái này càng đông chơi càng vui ,đông thì mới chia ra ai bắn hỗ trợ ,ai xung phong ,ai bắn tỉa ,nhưng độ chính xác của lại súng bắn sơn này chỉ tương đối thui trong vòng 1->15m thì còn được chứ hơn thì cứ bắn 5-10 viên vào 1 chỗ cho chắc ăn Sơn dính vào người chùi ra hết các bác ơi
Trong lúc bắn nhau mà được chêm vài viên .... đạn thật vào thì thú phải biết :lol: Bắn kiểu này vui nhưng không có cảm giác say say, ở Củ Chi cho bắn đạn thật, 40K/viên AK, nhưng không được bắn người mà chỉ bắn bia thôi, mùi thuốc súng có cảm giác đã lắm :lol:
Đó là bác không được bắn thường xuyên chứ em là em ngán mùi thuốc súng lắm rồi,Củ Chi cho bắn có giải thường nhưng họ chỉnh súng bị lệch thước ngắm nên bắn không trúng được đâu,em thử 3 viên là biết đường ngắm thì họ phát hiện ra và không cho bắn nữa.Bác thích bắn khi nào có đợt kiểm tra trong nớ em gọi bác lên trường bắn Lục Quân II cho bác bắn nhừ vai luôn.
Cái trò này vui nhưng phải đông người mới chơi đc, để phải rủ cả phòng mình đi thử xem. Cảm ơn bác đã chia sẻ
Trò này xuất xứ từ Nhật đó bác. Có 2 dạng chơi, một dạng kiểu răng lược, tức là 2 bên chung 1 chiến trường, có thể phục kích, ẩn nấp, dạng này đòi hỏi chiến trường phải rộng, kỹ năng phối hợp tác chiến tốt. Dạng thứ 2, phần lớn ở VN là dạng này, ẩn nấp và bắn, chiến trường nhỏ hơn, khoảng 100m2, có bố trí các ụ cát , hàng rào, cây để 2 bên ẩn nấp, bắn qua lại, có thể phân định ranh giới bằng hào nước. Vũ khí sử dụng là súng nén khí CO2, bắn đạn viên tròn, khi bắn trúng đạn vỡ ra có màu, màu này tẩy rửa dễ dàng và không có hại cho sức khỏe vì làm từ bột mỳ, nhập từ nước ngoài về. Trang thiết bị thì có áo giáp, nón, kính bảo hộ, giáp vai. Súng này lực bắn khá mạnh, nếu bắn trúng các phần không mặc giáp là để lại dấu bầm liền, vì vậy quy định là khoảng cách dưới 5m không được bắn. Luật chơi tùy thuộc vào thỏa thuận giữa 2 đội chơi, mỗi đội được tối đa 10 người, 1 trọng tài, có thể bắn tính điểm, cướp cờ, deathmatch, giải cứu con tin (giải cứu mỹ nhân, cái này em chưa thử :mrgreen: ), và một game có thời gian là 1h. Đây là một dạng thể thao mới ở VN, chơi 1 game cũng như đá một trận banh, khá mệt, đòi hỏi tính tập thể cao, vui. Tuy nhiên cũng khá là tốn kém, thuê súng 25k, bên CH qua tháng sau sẽ là 50k, đạn 1,5k/1v (nếu bắn cho sướng tay thì 100v/15p). Lưu ý là các bác nên đi đông và đặt sân trước, vì trò này đang hot, nếu đi ít người không đủ 2 đội thì đặt trước bên sân sẽ kiếm đội cho mình luôn. Đặt biệt trò này nhiều fan nữ lắm, lại toàn mấy em xinh, team em gặp mấy em này thì cả đội nhằm mà bắn, ra sân em nào cũng tèm lem hết :mrgreen:
Đúng là bắn thích. Em mới có đc bắn loại 3 tư thế/10 viên. Nói chung là rất khí thế. Còn như bác thì chắc chắn là chán rồi. Em có thằng bạn ngày xưa oánh tán thủ HN. Một ngày oánh nhau cỡ 4-6 tiếng. Nói chung ra đường nhìn thấy đánh nhau không cảm giác gì.
Nói chung là với áp lực để bắn ra được viên đạn như vậy thì cũng không phải là nhẹ, nhưng với quy tắc chung của trò chơi đã trang bị đầy đủ bảo hộ tránh thương tổn cho người chơi,những ai bị thương như vậy do không thực hiện đúng quy định mà thôi.
Bàn luận nhiều rồi nhưng chưa thấy anh em vnav nào tập hợp đi bắn nhỉ. Xem phim bắn nhau thấy đã, đi bắn nhau thật chắc đã hơn.