ôi trời...chú Phê chơi con máy khủng nên Hoa đẹp quá hen...chúc mừng...cố gắng nữa nhé..hihi, mấy hôm nữa làm tí lai rai nhé..
Quê em người ta gọi hoa này là hoa "Râm bụt" hay "Dâm bụt" gì đó. Ảnh đẹp thật, không biết là máy tốt hay người chụp tốt :lol: :lol:
Do trời nắng đẹp, không mưa, do em ăn sáng rồi nên ko bị run tay... ...và quan trọng nhất là ăn may :lol:
peeping tom là hoa gì hả bác, em mù về hoa lắm :mrgreen: Nhà có việc phải về HN gấp, hẹn bác tháng 6 ở Nhoa Troong :wink:
Món này gọi là hoa tứ sắc, thô hơn thì gọi là hoa đường tàu Peeping tom = chiên gia cú dòm. (tra từ điển nghĩa "ghê" lắm em hổng dám dịch ở đây).
Hê hê hay, em cũng thích "dòm" lắm bác t-trâu ơi :mrgreen: Thêm 1 hoa nữa, mù luôn hỏng biết tên gì :?
Nhìn hoa phượng của bác Sơn, nhớ lần gia đình ghé qua Hải Phòng với những con đường hoa phượng đỏ. Vẫn mong có ngày trở lại, nhưng sao nó xa vời quá