Chào các bác, chúng ta thích đồ âm thanh thì ai cũng biết. Nhưng mong muốn và mục đích của mỗi người 1 khác. Em lập topic này với hy vọng giúp các bác có mục đích giống nhau có dịp chóng hiểu nhau hơn. Với em, cũng mong gặp những người có sở thích giống mình. Hy vọng nhiều bác tham gia. Tuy nhiên, đề nghị không bình phẩm nhau để mọi người dễ tự bộc bạch. Em cho rằng cách dến với Audio của chúng ta rất phong phú: Có người về hưu rảnh rỗi giết thời gian,thay vì trồng cây thì mua dàn máy phối ghép; có người thích chơi vì thấy nó tao nhã; có người muốn vừa được chơi, vừa kết hợp với kinh doanh hay đơn thuần chỉ là để chơi. Em xin tự nói trước. Em thích nghe nhạc và đến với audio để tìm được 1 dàn máy thể hiện vừa ý (em)những bản nhạc mà em thích nghe. MỤc đích của em đến thời điểm này đã đạt được, có tính đến cả yếu tố kinh tế nữa. Có mua thêm chỉ là mày mò để phong phú thêm kinh nghiệm hoặc dùng lâu máy hỏng hoặc sau này muốn mua bộ chất lượng hơn( lại con phải tùy thuộc vào kinh tế) PS: em mở topic này còn 1 lí do nữa là qua trao đổi thấy ae rất quan tâm đến việc nghe âm thanh mà với em, nó không có nhiều ý nghĩa vì em quan tâm nhiều đến âm nhạc hơn. Cũng vì khi biết mục đích thực sự của bản thân thì sẽ đỡ tốn thời gian tìm kiếm hơn. Xin mời các bác !
Em thì thực sự không có mục đích rõ ràng gì cả, khởi đầu thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Chơi đồ âm thanh lấy đi của mỗi người chúng ta rất nhiều thứ có thể đo đếm được như thời gian, tiền bạc và... những cái lườm nguýt của ... :lol: nhưng mang lại cho chúng ta rất nhiều thứ không thể đo đếm được.
Mục đích chơi audio : có 1 cái thú, thư giãn trong cuộc sống. Sung sướng trên cả quãng đường đi tìm bác ạ. Thích thú vì rất nhiều cái càng chơi càng thấy thú vị. Khoái chí từ những sự việc nhỏ nhất. Với em : nghe nhạc là hưởng thụ - đi tìm mua đồ là hưởng thụ - tìm hiểu những điều liên quan đến âm thanh cũng là hưởng thụ - lên forum hay la cà offline với các bác cũng là hưởng thụ nốt. Nghe âm nhạc hay chơi thiết bị âm thanh để ngắm với em sung sướng như nhau.
E đến với audio để giảm bớt áp lực trong cuộc sống, sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, về nhà tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm, sau đó lên bật bộ dàn, thắp nến, nhâm nhi tí cồn, nghe loại nhạc nhè nhẹ mà mình ưa thích, cảm thấy 1 ngày trôi qua nhẹ nhàng hơn, thư giãn hơn, lúc đó em dễ phiêu diêu lắm (nhưng lâu lâu nhạc cứ giật cục: "sao anh ngồi lâu thế, lên ngủ đi, khuya rồi"... thế là em trở về thực tại) :lol:
"Mục đích chơi đồ âm thanh" ...là để nghe nhạc :lol: Và Để nghe nhạc "thấy" hay...thì phải " chơi đồ âm thanh" 8)
Em có ý kiến: "chơi đồ âm thanh" cũng là 1 cái đam mê, nhưng đây là cái đam mê chỉ gây ra vấn đề viêm túi, nhưng vẫn hơn cái đam mê đi vũ trường New Century phải không các bác. Đó là ý kiến của em ạ.
Mục đích của em cũng không biết. Thấy khoái thì chơi, như con nghiện ý. đi đâu, thấy món đồ gì lạ, hay là ra quyết tâm lôi về. Nhiều khi không có tiền, nhìn tiêc ngẩn ngơ. Còn nghe nhạc thì, nhiều lúc thấy cái đài phone nghe lại hay, có khi cảm hứng nghe tiếng đàn mình chơi thì chả có loại dàn nhạc nào bằng. Đi nghe nhiều loại dàn nhạc, nhiều tiền có, ít tiền cũng có. Nhưng thú thực là nghe bằng mắt là nhiều hơn THÍCH LÀ NHÍCH THÔI!!!!!!!!!!!!! CHẾT DỞ.........
Rất khoái chữ ký của bác Dinah Washington, xin được trích lại: "Chơi cho bồ sợ, cho vợ thất kinh, cho hàng xóm giật mình, cho anh ẻm biết mình có loa toa"!
Nhiều bác còn khoái cả máy ảnh , xe máy , bóng đá MU chẳng hạn , riêng em chỉ audio mới tội ! Đúng ra mục đích là để nghe nhạc , tuy nhiên có khoảng thời gian thì nghe , một thời gian khác thì mua đĩa , một thời gian thì DIY, có khi cả tuần không nghe hết một cái đĩa vì chỉ tháo đồ ra rồi lại lắp vào , nghe 5 phút không thấy hay thế là mất một tiếng lại tháo ra mod mod rồi lại cắm vào ...rồi lại tháo ra ..rồi lại đến thơi gian ngừng DIY thì lại mua đĩa , rồi lại nghe nhạc , lại giao lưu offline, có lẽ không biết đến già mình có mê cái khác không nhưng em thấy thú chơi này say quá ! Híc Híc .. các bác không tưởng tựơng nổi là hai nhóc nhỏ nhà em cũng nói : (Bố lúc nào cũng loa đài..suốt ngay thôi ! ) Tội không các bác ! Nhưng khoái từ nhỏ thì biết sao được , kệ nó vậy ! He he...!
em thì thích nghe nhạc nên chơi audio, chơi audio thì lại có cơ hội quen biết được nhiều bạn mới mà bình thường thì khó có cơ hội quen biết. Quen biết nhiều bạn mới lại càng mê audio và mê nhiều thứ khác . Thế là em rơi vào vòng lẩn quẩn...... Túm lại chơi mà không để lại hậu quả nghiêm trọng là ổn rồi :mrgreen:
Hình như bác này trước làm nghề gì đó, nhưng vì quá đam mê mà xin nghỉ việc để đòi làm seller cho một hãng audio. Người đam mê như bác có lẽ cũng ít
Re: Có lẽ tôi gần với bác, bước chân vào audio lúc đầu cách đây hơn 20 năm cũng kO xác định mục đích gì trước. Giờ tự nhận là mình cũng nghiện chưa nặng nhưng kO thể bỏ được. Cái được và cái mất ngang nhau thôi các bác
Re: Re: Em chơi là để tìm tòi ... mà tìm tòi là phải lục tốn, tức là có mất mới có được những gì mình biết ... Có lẽ tôi gần với bác, bước chân vào audio lúc đầu cách đây hơn 20 năm cũng kO xác định mục đích gì trước. Giờ tự nhận là mình cũng nghiện chưa nặng nhưng kO thể bỏ được. Cái được và cái mất ngang nhau thôi các bác[/quote]
Em đến với âm nhạc để thư giãn, để được nghe mấy em ca sĩ yêu thích thỏ thẻ bên tai trong đêm tối không đèn. 8)
Mục đích của mình khi chơi thì đơn giản thôi: cân bằng lại cuộc sống. Ôi, cái nào quá cũng không tốt các bác nhỉ !
Mục đích của mình trước đây khi bắt đầu chơi là thư giãn sau những giờ làm việc, dần về sau thì mình bắt đầu có sự đam mê và mình nghĩ sẽ không thể bỏ nó được
Giữ được thăng bằng trong cuộc sống, ôn lại những kỷ niệm đẹp, lưu luyến những giây phút thăng hoa khi còn trai trẻ, biết và được biết nhiều người cũng động lòng xao xuyến khi cùng nghe vài lời ca cho dù chỉ qua vài nốt nhạc...
:lol: được đấy cụ , thêm tí (...trong khi chờ được chơi món khác và được người khác chơi món của mình)
Còn mình chơi Audio để có những lúc tinh thần được hòa vào những đợt cảm xúc mà những đam mê khác không mang lại được, và cũng được quên đi chính con người của mình trong cái khoảng khắc ấy.