Melancholia-nỗi hoài nghi về giá trị của loài người.

Discussion in 'Phim ảnh' started by muoimeo-2005, 14/12/11.

  1. muoimeo-2005

    muoimeo-2005 Advanced Member

    Joined:
    10/10/11
    Messages:
    1.153
    Likes Received:
    2
    Thật khó có thể mô tả bằng lời và hiểu rõ cảm xúc sau khi xem xong Melancholia của Lars Von Trier. Một thứ gì đó ám ảnh,rất chi tiết và thực tế nhưng cũng vô cùng mộng mị. Và hơn tất cả,ẩn giấu đằng sau tác phẩm là 1 cảm giác sợ hãi bất an luôn thường trực đón đợi chúng ta ở phía trước.
    Em mới xem được Melancholia là phim thứ 3 của Lars Von Trier,sau AntichristDancer In The Dark. Những khuôn hình rất chậm nhưng không hẳn bất động,với ánh sáng và màu sắc kỳ diệu,âm nhạc mang hơi hướng tôn giáo hoặc cổ điển,rất thánh thiện nhưng rồi thoáng chốc cũng chuyển sang rất ma quái,gây ấn tượng mạnh sẽ khiến người xem nhớ mãi,và đòi hỏi sự tự vấn cái gì nằm sau những cảnh tượng mang đầy tính ẩn dụ kia? Với riêng em,có lẽ đó luôn là sự ám chỉ đối lập giữa cái đẹp tuyệt mỹ vĩ đại của tạo hóa-tự nhiên và sự phức hợp cuồng loạn trong tâm lí con người.

    Nói riêng về Malancholia (tên 1 tiểu hành tinh hư cấu),phim là 1 góc nhìn của tác giả về cảm xúc và thái độ của con người trước sự tận diện bất khả kháng,là sự đối diện của nỗi sợ hãi bản năng của con người trước cái chết. Xét 1 cách công bằng trong cái nhìn của tự nhiên,sự hủy diệt cũng đẹp đẽ như sự sinh tồn. Chúng ta sẽ đối mặt với sự hủy diệt đó trong hoảng loạn rối bời nước mắt của người chị Claire ,trong sự thơ ngây trong sáng của đứa trẻ Leo,trong sự trốn chạy một mình trước thực tế phũ phàng bằng cách tự sát như của người anh rể John,hay đối mặt trong sự chán chường không luyến tiếc của người em gái Justine?
    Và phải chăng,chỉ có con người nhỏ bé và cô đơn trong vũ trụ là không thể chịu đựng nổi nỗi đau đớn đó : nỗi đau đớn không hẳn là về thể xác,mà là sự đau đớn luyến tiếc đến tuyệt vọng của mất mát yêu thương.Nhưng,"thế giới riêng của loài người nhỏ bé này,có cần phải đau xót cho nó hay không"???(*)

    Phim tâm lí của châu Âu xem ra rất “khó” xem,nếu như không thực sự tập trung.Cách khai thác cũng “hàn lâm” khiến nhiều người không đủ kiên nhẫn.Nhưng quả thật,sức nặng tâm lí thì thuộc “hàng khủng”.Rất nhiều thứ chứa đựng trong 1 tác phẩm.Riêng với Lars Von Trier,khác nào là sự kết hợp của thực tế trần trụi và những hình ảnh rất gần với siêu thực của điện ảnh?
    (*) : Lời trong phim.
     

    Attached Files:

    Tags:
  2. phonoaudio

    phonoaudio Advanced Member

    Joined:
    5/4/06
    Messages:
    542
    Likes Received:
    7
    "...Và phải chăng nỗi đau đớn đó đến từ sự sợ hãi không được thỏa mãn, sự sợ hãi vô hình đến từ nỗi đau của tâm trí đang chi phối tất cả chúng ta trong cái thế giới nhỏ bé mà đôi khi chúng ta cứ tưởng là của riêng mình...thật đau xót vì sự vọng tưởng..."
     
  3. ronin

    ronin Advanced Member

    Joined:
    10/11/07
    Messages:
    235
    Likes Received:
    0
    chưa xem phim này. Để đêm nay lên torrent down xem. Nghe có vẻ hấp dẫn :D

    Hôm trước có định post lên câu chuyện này gửi tới các bác, xong nghĩ ngợi thế nào lại xóa đi... Câu chuyện được cho là lấy từ tiểu sử của Enstein, cá nhân em thấy khá thú vị. :D

    Einstein vào những ngày cuối đời, biết thời gian không còn được bao nhiêu, bèn nảy ra 1 ý định "tổ chức một buổi gặp mặt với các nhà khoa học và các học trò của mình, để họ có thể hỏi ông bất kỳ câu hỏi nào trong lý thuyết của ông về vũ trụ".

    Các nhà khoa học khi nhận được thông tin này thì rất vui mừng với một cơ hội hiếm hoi như thế. Nhưng càng gần tới ngày tổ chức hội thảo, họ càng tỏ ra lo lắng vì "không biết nên hỏi Einstein câu hỏi gì". Cuối cùng họ hẹn gặp nhau và sau một hồi bàn cãi, cùng đi tới một quyết định "tất cả sẽ chỉ bắt đầu với việc hỏi Einstein xem Einstein nghĩ câu hỏi nào về vũ trụ là quan trọng nhất, và để Einstein tự trả lời câu hỏi này".

    Khi buổi hội thảo bắt đầu, Einstein chờ đợi 1 hồi lâu. 1 nhà khoa học thay mặt khán phòng đứng lên hỏi:
    -Thưa ông, ông nghĩ câu hỏi nào về Vũ trụ là quan trọng nhất?
    Einstein trả lời:
    - Trước tiên, các bạn hãy tự hỏi mình "Vũ trụ có phải là 1 nơi thân thiện hay không?" (Is the Universe a friendly place?)


    :D

    Ôi... Einstein ơi, hay quá...
     

Share This Page

Loading...