Chào các bác, các chú, các anh chị.....các bạn!!! Những ngày nghỉ cuối tuần thư giản vui chơi giải trí với gia đình, bạn bè......các bác có ảnh cùng up load lên cho vui ạ :lol: Mùa tựu trường năm học này 2008-2009 đến sớm, kỳ nghỉ hè sắp hết,ngày nghỉ cuối tuần cả nhà cùng đi chơi....... Khu du lịch Suối Tiên Các khu vui chơi, ôtô cá nhân rất nhiều---> Việt Nam mình phồn thịnh-giàu đẹp
Đường vào KDL Suối Tiên!!! Mới tâp chụp ảnh gặp may mắn :lol: có teen làm mẫu cho shot :lol: - Thấy anh "có diên" quá để em làm mẫu cho anh chụp nè :lol:
-Bạn em nó mắc cỡ, đứng nấp sau lưng. -Kệ thấy mình em cũng đã rồi -Chụp xong rồi, em đi nha.....à quên nhớ rửa tặng em 1 tấm nha. -Okay!!! tặng em ngàn tấm lun :lol: :lol: :lol:
Khán phòng 120 chỗ ngồi, chắc là chi phí đầu tư lớn với dàn ghế có chức năng như ghế mát-xa, hiệu ứng ánh sáng, âm thanh sur-rao, khói, hơi nước & gió: Khi đeo kiếng vào xem những pha hành động của nhân vật như rượt đuổi cảm giác như nhân vật chạy đến thật gần với người xem, lụi một giáo thì tức thì nút mat-xa sau lưng ghế ngồi thụi khán giả một cái, nhân vật té xuống - đất đá văng tứ tung thì ghế ngồi rung lên bần bật....tảng đá rơi xuống biển thì đồng thời hơi gió mạnh và hơi nước phà vào mặt khán giả. Bộ phim dài 20 phút tao cho người xem cảm giác mới lạ & thú vị Và "Cối Xay Gió Thần". Em sẽ leo lên đó chụp ảnh cho các Bác xem nhé :lol: :lol: :lol:
Hồ thiên nga nhìn từ trên cao Giờ thì em thấy chơi ảnh giảm xì-trét tốt hơn chơi audio :lol: :lol: :lol:
Em chỉ tắm biển tiên đồng thôi ạ!!! :lol: Đang mong có ngày về Hà Nội ra sông Hồng tìm bãi tắm tiên để một lần được tắm tiên ạ.
Suối tiên cảnh đẹp thiệt, khi nào có dịp em đi tham quan chỗ này phát! Cám ơn bác ktvt đã chụp cho ae những bức ảnh toàn cảnh Suối Tiên đẹp, mà tấm đầu tiên ai chụp cho bác thế? Bác dòm cũng to con ra phết nhở! :lol:
Đây là trò chơi "Vòng xoay vũ trụ".......người chơi ngồi vào ghế được đưa quay vòng tròn theo chiều thẳng đứng nhờ đường ray và các bánh trớn bằng cao su dẻo. (người ngồi được cố định bởi các dây đeo, vòng đỡ.....không sợ rơi lộn đầu xuống đất) :roll: :roll: :roll:
Ối giời! Biển thiệt Bác không tắm lại đi tắm Biển giả tạo :mrgreen: (Đúng là bụt nhà không thiên mà) nhà em xẹt ra Suối tiên khoảng 15 phút xe. Nhà Bác Thich & Bác Hieu thì đi khoảng 2-3 cây số là chỉ việc vô tắm tiên :lol:
Hi các bác, cuối tuần em thường ở đây ạ, không viết ở VNav mình có ai chơi Golf không mình làm tí giao lưu nhỉ. Nói về sân Golf thì ở phía bắc nước ta có phong cảnh tuyệt đẹp, nhờ vào núi non hùng vĩ ( Hòa Bình, Tam đảo ) hay hồ nước mênh mông ( King island, đầm vạc ), Các em Caddy ( xách túi ) rất xinh và dễ thương. Sân gôn miền nam không được tự nhiên lắm, khung cảnh cũng đơn điệu, tuy nhiên dịch vụ khá hơn, Caddy xấu nhưng chuyên nghiệp hơn.
Tấm đó không phải em chụp đâu, bởi cả độ sâu, điểm nhấn chủ đề và bố cục đều chưa chuẩn. Thực ra khung cảnh ở sân Gôn nào cũng rất đẹp, chỉ cần DTDD cũng đủ có tấm hình khá.
Hình sân golf đẹp quá! chẹp...chẹp.... dưng mà sao không chụp mấy cái lỗ mà toàn chụp mấy cái bẫy cát với bẫy nước ko vậy, ....chẵng nhẽ cụ thường xuyên...oánh vô chỗ này.... Thôi em té đây! :mrgreen:
Lúc đến gần lỗ thường khá căng thẳng, chả còn tâm hồn nào mà chụp hình nữa , lạng quạng là chung độ te tua luôn.
Vâng, hôm đó trời nhiều mây, cũng còn chút may mắn là không có mưa lớn + "thợ ảnh amateur" :lol: :lol: :lol:
Đúng là Bụt nhà không thiêng Bác ơi Hôm đó em đóng vai "nhân viên phục vụ" ạ, người nhà đi đâu em đi theo đó