Nhiều người nói rằng nhiếp ảnh là cuộc chơi ánh sáng...Nắng là một phần ánh sáng...Chưa bao giờ làm chủ được ánh sáng trong tấm ảnh của mình nên em gắng...Bác nào có ảnh dù chỉ một tia nắng ban mai hay nắng yếu ớt buổi chiều tà hoặc một biển nắng giữa sa mạc hay nắng trên đại dương, vui lòng chia sẻ với mọi người... :wink: Nắng bên này sao bằng nắng quê hương...
Ôi, hết "mây" là đến "nắng". Hết nắng sẽ có ....mưa... Em ghét chụp hình lúc giữa trưa nhất, nắng quá, chả cái gì ra cái gì, lại còn hay dính "bóng đè" nữa. Em ủng hộ bác với quả nắng gần chết trên Hồ Tây (cái này sang topic mây cũng ổn đấy chứ) :mrgreen: . Máy PnS LX5.
Hê hê, 2 hình này là "hậu quả của nắng" thôi. Cả 2 ảnh đều bị ánh sáng quá mạnh (thậm chí của bác Ora3 còn nặng hơn) nên nhìn đều kô đẹp. Ảnh nông choèn + bố cục kém. Còn ảnh sến sến chụp kiểu "giời xanh qua kẽ lá" thì em ít chụp lắm vì kém xử lí. Món này lên Đà lạt rình nắng là phê lắm.
Ô, có cái nền khô nẻ chắc chụp sẽ rất đẹp. Bác có cái hình đặc tả nào không post em tham khảo đi. Em lại quả bác với quả nắng chiều trên vịnh. :mrgreen:
@bác Wildbird: cám ơn bác...Bức tường ngôi nhà phơi nắng trong gió chiều nhè nhẹ đó bác... :wink: @bác Tai: làm tiếp topic một chữ: GIÓ đi bác... :wink:
@bác Wildbird: Cám ơn bác đã comments...Bác có tấm nào phơi nắng bị cháy nhưng đẹp nên ưa nhìn...Post lên cho mọi người chiêm ngưỡng với... :wink:
Bác Chim, tấm ảnh đầu tiên của bác rất đẹp, Còn tấm này không được tính là nắng quote="Wildbird"]Nguyên nhân làm ra nắng[/quote
Bác Choang Him ăn gian, lại không có nắng. Em vừa có nắng, lại vừa có ngược sáng tòe loe đây này. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Em lại leo lên cao chụp nắng, cơ mà cái cửa kính mờ quá. :mrgreen: @bác Choang Him: Thanks bác vì quả nắng ở Đà Lạt.