Chế Đăng Vũ - Cái tên gợi sự liên tưởng đến hai nam danh ca hải ngoại là Chế Linh và Trường Vũ. Cũng là cách chọn nghệ danh quen thuộc của các ca sĩ hải ngoại, thường ghép một chữ trong nghệ danh ca sĩ mình thần tượng làm tên riêng cho mình. Cũng khẳng định luôn phong cách của bản thân. Hát theo phong cách Chế Linh, hơi rên rỉ và lè nhè. Nhưng có đặc điểm là có thể lên cao giọng cực khỏe và hùng hồn như Duy Khánh. Và đặc biệt là có những đoạn " đọc rap " cực độc, thỉnh thoảng đến một đoạn nào đó không hát mà chuyển sang đọc rất lạ tai. Đó là những tố chất để đảm bảo đây là một ca sĩ chuyên trị dòng nhạc lính. Mời các bác thưởng thức : Tiếng : http://playlist.chiasenhac.com/nghe-alb ... 98573.html Hình:
Còn nhiều bài hát về lính nhưng có hình ảnh nhậy cảm nên các bác tự sớt nhé Trúc Hồ đã phát hành cho Đăng Vũ thêm một CD lính nữa có tên Nửa Đêm Biên Giới không biết bao giờ phát hành.
" Thư gửi người miền xa " https://www.youtube.com/watch?v=udqcGqNT44k Bài lính tuyệt vời của Trúc Phương - " Ông hoàng nhạc Bolero " danh xưng mỹ miều mà trung tâm Asia ưu ái vinh danh nhạc sĩ tài hoa này. Qua tiếng hát Đăng Vũ, chúng ta cùng nhập hồn lính
Ta bước chậm vào đường yêu Nên khi ưu tư thật nhiều Đôi khi hỏi lòng chuyện lâu dài yêu có vui không Mình cho nhau thời gian trắng đó Buồn hay vui đời xui bất chợt đâu ngờ ?
Các bác đừng so sánh, liên tưởng. Mình nghĩ bạn í chả cần giống ai (dù chính bạn í nhận là có nghiền ngẫm cách nhả chữ của vài cây đa... cũ). Vài í mọn, mời các bác: http://www.yeunhacvang.com/forums/index ... ic=29062.0
Sương trắng Miền Quê Ngoại: http://playlist.chiasenhac.com/nghe-alb ... 98570.html Đỉnh cao nữa, Người Tình và Quê Hương (Trịnh-Lâm-Ngân): http://playlist.chiasenhac.com/nghe-alb ... 98569.html
Lần đầu tiên nghe Chế đăng Vũ hát, phải công nhận tiếng hát rất nét, thong thả nhả từng chũ một cách thoải mái, một giọng ca rất đáng nghe. Cám ơn bác ti ngọ đã giới thiệu.
Các bác công nhận với em đây là siêu sao dòng lính chưa. Giọng hùng hồn, ngân nga dài vô tận nhưng vẫn vô cùng ngọt ngào. Kỹ thuật xử lý chuẩn mực và sáng tạo nghe câu trước khó đoán câu sau sẽ xử lý kiểu gì.
Sân khấu này của riêng bác TiNgocuatoi Thanks bác đã giới thiệu 1 giọng ca lính, ấn tượng!, Cá nhân em thấy Trường Vũ ca lính hay hơn, hoà âm phối khí hợp với em hơn( chắc tại nghe TV trước CĐV)
Phần nhạc chơi quá chất nhưng cái kiểu phát âm trớt quớt "... ngồi biên thư gưởi ăn chốn đó, lặn hôm nay dằng không phải lặn ..." , nghe thật khó chịu, em fan ruột của Chế Linh đây nhưng không thể nhá nổi ạ. anyway, thanks bác chủ.
Vâng ạ nhưng ăn mãi một món cũng có lúc ngấy , việc có thêm Đăng Vũ chỉ có lợi ko có hại và ko cần thiết phải so sánh Cảm ơn bác đã thích Đăng Vũ và chúc bác ngày càng yêu nhạc vàng
Đôi khi như vậy mới hay bác ạ. Tổng thể giọng ca hay là hay. Còn chuyện phát âm thì không nên chấp nhất vào đó quá. Kiểu phát âm chấm phá tiếng địa phương em nghe cũng rất đã tai. Ví dụ như Thanh Thúy, Tuấn Vũ nổi tiếng là ngọng nhưng có ai nói họ hát chán đâu. Mà cũng có ai để ý vào cái đó đâu. Thậm chí còn được coi là bản sắc riêng. Hát nó khác với đọc chính tả chứ ạ.