Cám ơn bác Cà chua, tuy nhỏ mà 'niềm đam mê' quá lớn, nhìn mặt cậu ta phiêu mà ngẫm cho các ca sĩ trẻ Việt Nam mà thấy buồn, phải không bác!
Việt Nam cũng có nhiều em nhỏ giỏi lắm. Các bác cứ chịu khó mò lên viet-guitar.vn sẽ thấy nhiều clip rất bất ngờ. Trước đây thỉnh thoảng đài HTV cũng phát những em nhỏ 5-6 tuổi chơi nhạc guitar cổ điển trong các chương trình thiếu nhi. Đây là em Giang, nổi tiếng là không học hành bài bản gì hết nhưng chạy ngón bản Tango en sky như chớp. Tango en sky nổi tiếng là bản nhạc rất hay và cũng không dễ chơi chút nào.
Công nhận là hay thật. Nhìn oánh đàn chạy từ cuối cần đến đầu cần nhanh vãi hàng. Cái ngón út cứ gọi là nhoay nhoáy. Em ngày xưa học đàn bị dính ngón út với ngón áp út nên ngón út tiếng hay bị rè mà chậm, hic hic! Món đàn này thì phê nhưng khó học lắm.
Chiều giờ em nghe rất nhìu nhưng vẫn thích nhất bài Yesterday once more, nghe cậu bé đàn thật liền lạc. Phải cảm được cái mình chơi thì cậu bé mới đàn hay như vậy các bác ạ! Có thể đây là sự trở lại của một thiên tài! Các bác có tin có luân hồi không???
tuyệt vời,em nghe đi nghe lại mà vẫn phê, các bác có CD guitar nào hay giới thiệu để em sưu tầm với,còn mấy bản của thần đồng này có CD không bác?có em sưu tầm cho bằng được
Thêm một em bé sinh ra để chơi Guitare! http://www.youtube.com/watch?v=Dn3HGLZ-1Ms Không biết bình loạn gì hơn!
Hai cháu bé chơi nhạc với hai tinh thần khác nhau. Cháu trai chơi lại bản nhạc của Santana với tinh thần hồn nhiên, cảm xúc thật. Còn cháu bé gái Triều Tiên chơi thứ nhạc ko phải tuổi của cháu và cách thể hiện cảm xúc ko hồn nhiên. Thật khổ các cháu bé Bắc Triều Tiên khi phải trở thành công cụ tuyên truyền như vậy. Ý em là thế.
Em lại nghĩ khác bác ạ. Nói về tinh thần và cảm xúc vì cả hai còn bé nên chưa cảm nhận được nhiều, còn về kỹ thuật và nghệ thuật thì e thấy e bé Triều Tiên đẳng cấp hơn nhiều lần, nhìn em bấm hợp âm, chạy ngón mà không cần nhìn, chứng tỏ sự tự tin và kỹ thuật thật điêu luyện của cô bé này