SGTT.VN - Những dòng nhạc xưa xài băng cối, sản xuất từ những năm 50 – 70 của thế kỷ trước, đã từng có thời xếp xó trong các tiệm bán đồ lạc xoong chẳng ai màng tới, nhưng nay đang có một phong trào săn lùng máy nghe nhạc Akai… Phong trào chơi máy Akai, nghe nhạc xưa đang quay trở lại. Ảnh: Lam Phong Người miền Nam cũng lạ, đi quen loại xe Honda thì xe máy nào cũng gọi đơn giản là “xe Honda”, vali xách tay gọi là Samsonite, còn máy nghe nhạc “băng cối” (băng từ loại lớn) được người Việt định danh là Akai. Từ những thập niên 50 – 60, Akai là một dòng máy nghe nhạc phổ biến, là niềm ao ước của nhiều người. Nhưng với sự bùng nổ của các loại phương tiện nghe nhìn, máy Akai trở thành dĩ vãng khá lâu. Khoảng năm năm trở lại đây, phong trào nghe nhạc xưa bằng máy Akai đang dần quay trở lại. Giới ca sĩ như Phương Dung, Giao Linh, Lệ Thu cũng hay tìm lại dòng nhạc xưa để lấy tư liệu, thực hiện những CD tái bản lại dòng nhạc xưa do chính mình hát được thể hiện không hề qua xử lý kỹ thuật, nghe rất mộc mạc, chân phương, lột tả hết cái hồn của bài hát qua giọng ca của người ca sĩ. Một tụ điểm quen thuộc mà giới chơi nhạc xưa, chơi máy Akai khắp các nơi thường tụ tập về là quán Nhạc Xưa ở cuối đường Tiền Giang, quận Tân Bình, TP.HCM. Một sân chơi mà khách đến từ đủ giới khác nhau. Một khách quen là luật sư Hậu cho biết: “Tôi tìm đến đây sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, để nghe lại những ca khúc mà ngày xưa tôi yêu thích. Hơn nữa, sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, nghe những dòng nhạc xưa của băng magnetic, chính sự mộc mạc, chân phương của âm thanh phát ra từ máy Akai khiến cho đầu óc tôi cảm thấy dịu lại…” Chàng rapper Tiến Đạt cũng là một người đam mê Akai, bận rộn với phòng thu, với những cuộc lưu diễn, tham gia đóng phim, nhưng ở một góc studio của mình, bên cạnh những dàn máy hiện đại là một dàn studer. Trong giới chơi Akai, có thể nói dòng máy studer vốn dĩ chỉ dành cho dân chuyên nghiệp, chuyên sử dụng để thu âm, được sản xuất từ Đức hoặc Thuỵ Sĩ. Dàn máy Studer chuyên dụng của Tiến Đạt dành cho việc thu âm với 24 đường tiếng, được giới anh em sưu tầm đánh giá là hàng độc ở thị trường Việt Nam. Trào lưu sử dụng máy Akai đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam hơn bao giờ hết. Thị trường tiêu thụ Akai mạnh ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn, nếu Sài Gòn phong phú hơn với số lượng người chơi đông đảo, thì ở Hà Nội lại tập trung những dòng máy hiếm, đắt tiền, với những hiệu nổi tiếng như Revox của Đức, Ampex của Mỹ, Studer của Thuỵ Sĩ… Còn so sánh thú chơi Akai trong khu vực và thế giới, anh Nghĩa – một người có thâm niên trong nghề chơi Akai cho biết: “Cứ nhìn lên mạng eBay sẽ biết, những cuộc đấu giá căng thẳng và phần thắng luôn nghiêng về dân sưu tầm của Việt Nam. Trên thế giới những nước có người chơi Akai mạnh như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc… nhưng cũng khó qua được giới sưu tầm Việt Nam. Nguyễn Đình Câu chuyện về những người sưu tầm máy Akai sẽ được thể hiện bằng ngôn ngữ truyền hình phát sóng trong chuyên mục 1001 điểm đến thú vị chương trình Việt Nam ngày nay lúc 18 giờ tối thứ sáu 1.10 trên kênh VTV4 (phát lại vào lúc 12 giờ trưa hôm sau).
Nghe anh Nghĩa nói đậm chất Huế, chậm rãi, mộc mạc... đúng chất Analog! Đúng vậy, đây là một địa chỉ mà các bác chơi băng cối nên đến thưởng lãm! Xin chúc mừng anh Nghĩa, Nhạc xưa lại thêm 1 lần khẳng định mình!
Em đã có dịp uống cafe và gặp Anh Nghĩa tại quán nhạc Xưa của anh. Ngoài bộ sưu tập máy và băng cối anh ấy còn có rất nhiều đồ audio độc và kiến thức âm nhạc rộng lớn.
Thư giãn cuối tuần tại nhạc xưa cũng là 1 sở thích của em, nhưng không bằng off chai đâu nhé :mrgreen:
Em cũng rất mê món này. Mõi khi có dịp vào Sài ghềnh mà có time là Em lại ghé quán. Băng cối và nhạc trước 75 đang trở lại mạnh mẽ. Thân
nhưng kiếm nguồn băng gốc khó lắm bạn ơi. nếu đúng để sưu tầm thì mới có giá trị. còn nguồn băng sao chep lại chỉ để nghe cho đỡ ghiền thôi
============ Bác nói nhỏ thôi không lại lên giá ầm ấm bây giờ thì chít bọn em . Em mà nghe cái R T R Tascam hát là muốn xếp mấy cái CD lại không muốn nhìn nữa. còn không thì nghe Cassette hát vẫn thích hơn nghe CD.
em đã dùng qua Tascam 22-2, chất âm rất hay, nhưng dẹp bỏ cd thì em không dám khẳng định đâu [/quote] ========= Em nghe tascam 34, sau khi mua về nghe thử: Akai 630; Teac 6100, Akai 635 thấy Tascam- 34 hợp cái tai trâu cuả em hơn măc dùng AE nói trong nó không thích mắt lắm.
Cho em xin địa chỉ quán nhạc xưa này đi các anh? một lần được nghe băng cối như bị thôi miên, quyết phải có 1 bộ để đầy đủ âm hình.
Hình như là 44 Tiền Giang, Tân Bình, quán trang trí không được bắt mắt lắm và ngồi nghe nhạc cũng hơi khó, nhưng ngồi off chai với bạn bè thì hợp ra phết bác ợ :mrgreen:
Mang tiếng là wán "nhạc xưa" . Nhưng để nghe tử tế cái nhạc xưa ấy thì chỉ có nước đặt thâu băng rùi ...mang về nhà nghe thui! :lol: :lol:
Cho em xin hỏi các anh chuyên chơi băng cối (A-kai) là ở thị trường có băng cối gốc của Lây-đi Ga-Ga không ạ? Số là lâu lâu em lôi cái đầu băng cối nghe và nhìn lúc vận hành cũng thấy vui vui nhưng hơi buồn là những băng gốc nhạc xưa thì âm thanh quá tệ (với cảm nhận của tai em) nên hy vọng tìm ra những băng gốc đời thế hệ thu mới nghe âm thanh lẫn nhạc cho sướng cái tai vì em cũng theo "trào lưu Lây-đi Ga-Ga" nhưng chỉ vài bài thôi ạ. Nghe nhạc mình thích với âm thanh thật hay là cái em khoái nhất ạ. Cám ơn các anh trước ạ!
để dáp ứng nhu cầu của bác, chất lượng âm thanh thì bác liên hệ với bác lâm hòa thượng.giá thu một chủ đề tùy vào đối tượng. chúc bác có được cuốn băng ưng ý .
Vậy là bác Hòa thượng đó làm ở trung tâm sản xuất và phân phối băng nhạc chính gốc cho thị trường Việt nam của Lây-đi Ga-Ga hở bác? :roll:
kh ợh! Bác ấy chuyên doanh thếit bị audio+ bang & đĩa+ sang lại các chủ đề. ở Vn hiện chỉ nghe băng cối với nhạc vàng là nhiều. Nhạc ngoại hiếm lắm bác. Vì mấy cuốn băng nhạc ngoại nhạc thời '8X ở VN giờ tiêu hết rùi hoạc thời đ1 khg nhiều. nên giờ chẳng tồn tại. Chỉ có các shop khi thoảng về một số chủng loại (nhạc nước ngoài) tổng hợp hay mấy ban nhạc...lạ hoắc. -Đa phần các cụ trên này muốn nghe băng cối với nhạc đời mới/nhạc ngopại quốc thường là tự ghi hoặc ghi từ các shop tùy shop có shop khg! Thân!
Băng cối của Lady Gaga thì chỉ có 2 cuốn master. Một cuốn cô ấy giữ ở trong két nên em không rõ cô ấy có bán không. Còn cuốn thứ 2 cô ý tặng em hồi đến Nha Trang hát đợt thi HH Hoàn Vũ. Em cũng cất trong két ví muốn giữ làm của riêng. Vậy nên trên thị trường em e là không có, ngoại trừ những băng anh em yêu mến cô ý mà in từ CD ra băng ma nhê thôi bác à.
Anh thật may mắn quá vậy anh có thể chụp 1 tấm hình cái băng cối mà cô ấy tặng anh để cho chúng em thưởng lãm quà quý có được không ạ? :roll: Em đã thử thâu CD ra băng thì nghe ... dở tệ cho dù có lấy đầu Xì-tút-đờ A-820 thâu với vận tốc 30 inh/giây cũng chỉ gần bằng chất lượng âm thanh từ cái CD gốc nhưng như thế thì tốn băng và giá tiền băng để nghe như vậy thì phí quá mà cũng chẳng hay hơn cái CD ... Do đó em mới kiếm băng cối gốc là thế vì có lẽ âm thanh sẽ hay hơn cái CD gốc. :wink:
Em có nghe qua vài lần băng cối quả thật là mộc mạc và quyến rũ và hoài cổ nữa. Nhưng có lẽ chơi băng cối khó ở chỗ sưu tầm băng phải không các bác...
Dạ, em đã hứa với cô ý là không chia sẻ với ai hết, kể cả cho xem. Bác thông cảm. Chuyện tình cảm cá nhân nó khó nói lắm. Để em email hỏi lại xem sao, nếu được cô ý đồng ý em share luôn với bác mấy clips hiếm của cổ luôn. :roll:
-------------------- Nói như bác thì... em còn có những cuốn còn quý hơn cuốn băng của bác kia! Em cũng cất vào tủ, cũng chả cho ai xem cả... chỉ một mình biết! hi hi..
Lão Tai rảnh rỗi thì sang thư giãn làm thơ đi. Cái dzụ băng cối và CD tốn bao trang giấy mà Lão không nhớ a? Băng cối & CD, nalog với gital mỗi cái đều có lợi thế và nhóm người chơi riêng. Thích thì chơi, không thích thì thôi có ai bắt, việc gì phải vào đánh đố phá đám. Studer a 820 xem trên mạng thì dễ chứ được nghe ở ngoài thử hỏi có mấy người . Tớ cũng có thể nói phét là dùng con CD-player sờ-ca-lờ-ti hơn 50000u$ phát vở tuồng rồi thâu vào con cat-set cỏ, nghe qua cat-set thấy mộc hơn, trung thực tự nhiên hơn và hay hơn con "nhân chi sơ là sờ tí mẹ" trong khi tớ chả biết mộc mạc trung thực là cái đek gì. Cuối cùng tớ bị bệnh thối tai, tích cực điều trị bằng kháng sinh cũng chỉ ngăn ngừa bênh khỏi lây sang mồm là tốt lắm gồi chứ không thể chữa khỏi bệnh thối tai. Thôi, chú Tai ở lại, tớ chuồn chứ ở đây nói phét gặp phải mấy fan CD có trình họ uýnh cho chạy đứt nick. Ấy là can member Tai chứ không can Mod tai đâu nhé! :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
Hay là em mí bác sang bên kia làm thơ đê, chứ bên này lành ít dữ nhiều. Thôi nhường các bác yêu mến các định dạng khác nhau vào đây keyboard chiến. Em là em yêu tất, nên chả dám bênh ai. :mrgreen: