Nghe nhạc dân tộc qua CD "Ôi! Đàn cò"

Discussion in 'Âm nhạc' started by Jazzlover, 3/1/08.

  1. Jazzlover

    Jazzlover Advanced Member

    Joined:
    15/12/05
    Messages:
    57
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hà Nội
    Mấy hôm trước, tình cờ đọc được bài giới thiệu rất hay về CD "Ôi! Đàn cò" độc tấu đàn nhị của Dương Thùy Anh (ở tạp chí gì đấy, em quên mất rồi). Chẳng là em cũng nghe khá nhiều đĩa nhạc dân tộc, đặc biệt là đàn nhị thuộc loại audiophile CD của Trung Quốc, thế là vội vàng kiếm ngay 1 đĩa "cò" nghe thử để so sánh xem sao.
    Xin thưa với các bác là em đã thất vọng bẽ bàng ngay khi chưa nghe hết bản nhạc đầu tiên. Cần phải thừa nhận rằng trình độ trình tấu của Dương Thùy Anh không hề tầm thường, nhất là đối với một loại nhạc cụ dân tộc như đàn nhị (hay "đàn cò"). Tuy nhiên chính cái tiếng nhạc đệm hỗn độn với những piano, trống điện tử... đã làm hỏng hoàn toàn không gian âm nhạc dân tộc vốn rất mộc mạc, thuần khiết. Khi nghe các bản nhạc của CD này, em cố gắng mường tượng rằng chỉ có tiếng "cò" và loại bỏ các thứ hỗn tạp khác thì thấy rằng cũng không đến nỗi nào. Cái cảm giác ấy chỉ phần nào được thỏa mãn khi nghe duy nhất 1 bản nhạc trong đó chỉ gồm các nhạc cụ dân tộc đệm như đàn bầu, tỳ bà... Ngoài ra cũng cần nhắc đến chất lượng ghi âm, vấn đề muôn thủa của CD nội.
    Em xin tóm tắt cảm nhận của mình thế này: Nhạc dân tộc của ta không tồi, nhưng cứ cái kiểu nhạc đệm "mặc áo the với quần soóc" thế này thì em ... chịu không nổi. Em không có ý định trở thành nhà phê bình âm nhạc, chỉ là vài lời mạn đàm, có gì không phải mong các bác lượng thứ!
     
    Tags:
  2. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Em xin chia sẻ với bác. Tuy nhiên thì cũng có một vài chương trình nhạc dân tộc của ta rất đậm chất dân tộc. Một vài CD chất lượng nhất lại là do nước ngoài thực hiện và không bán rộng rãi
     
  3. haivan9880

    haivan9880 Advanced Member

    Joined:
    7/5/06
    Messages:
    856
    Likes Received:
    60
    Location:
    Hà Nội
    LÀ các chương trình nào thế bác ơi? Cho em xin mấy bản F1 được không ah?
    Em đang nghe cái "Suối đàn t'rung" thấy róc rách phết.
     
  4. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Ôi giời ơi, tớ cũng chỉ được nghe thử. Mượn không cho :(
     
  5. audio5_06

    audio5_06 Advanced Member

    Joined:
    24/8/06
    Messages:
    2.983
    Likes Received:
    59
    Location:
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Em khoái nghe bài 4 và 5 trong đĩa đàn cò, cái táo bạo trong cách phối khí đó lại thấy hay hay, :D
     
  6. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Các bác cứ kiếm những đĩa như Điệu đàn phương Nam, rồi Cung thương hòa điệu mà nghe. Em xin cam đoan rằng, đờn ca tài tử nó cũng phiêu không khác gì nhạc Jazz, mỗi lần chơi là một lần sáng tạo. Nhất là 3 câu vọng cổ trong Điệu đàn phương Nam 2, chú Ba Tu đờn độc tấu đàn kìm, mang đĩa này đi thử loa thì khối cặp đắt tiền sẽ rớt đài, vì khong tả được cái tiếng nẩy và mọng của đàn kìm.
     
  7. anvn

    anvn Advanced Member

    Joined:
    5/4/06
    Messages:
    1.082
    Likes Received:
    4
    Bác jazzlove thật chí lý.Nhạc dân tộc mình rất hay,dù dân ca băc bộ,trung bộ hay nam bộ,cải lương hay chèo,tuồng hay quan họ....đều hay cả.Nhưng cái cách mà những người làm nghệ thuật truyền đạt đên chúng ta thì đều dở,họ quá tầm thường.Nếu ai đã qua Văn miếu Quốc tử giám,nghe,và xem những người chơi nhac dân tộc ở đó,thấy cái cách mà họ nhăm nhe bán đĩa cho khách du lịch(chủ yếu là Tây mũi lõ)và cái thái độ coi thường người bản địa của bọn họ(vì ít khi người VN mua CD của họ) mới thấy thật buồn rầu.
     
  8. dungext

    dungext Advanced Member

    Joined:
    2/7/06
    Messages:
    2.068
    Likes Received:
    3
    Bác lại giống em rồi, em thì đặc biệt thích nhà bác Bá Quế , thế nhưng khi mang CD về nghe thì ôi thôi , và em lại hi vọng thế nào bác ấy cũng nghi âm tiếp và sẽ ghi hay hơn trước nhưng rồi lại vỡ mộng tiếp , và cứ thế tới vài lần, hết chịu nổi em ném mấy cái CD đó vào sọt rác luôn :shock: chờ thỉnh thoảng tết nhất bác ấy biểu diễn thì xem vậy. :D
     
  9. Novemberrain

    Novemberrain Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    1.278
    Likes Received:
    4
    Location:
    Hà Nội
    ơ, cái CD bác Kool nghe hình như em cũng được nghe vài bài, buổi tối nghe ... phê chết luôn, chào chủ nhà mấy lần mới về được. Mà em nghe bác ý bảo sẽ nhân bản mà, hehe.
     

Share This Page

Loading...