Đương nhiên là thẩm nhạc rùi. Người có khả năng thẩm nhạc tốt thì không cần dàn âm thanh đắt tiền mà chỉ cần dàn âm thanh với loa vi tính và laptop thường cũng biến không gian phòng mình thành không nghệ thuật. Cũng giống như chơi bóng bàn. Vấn đề không phải là cây vợt đắt tiền hay rẻ tiền mà là niềm đam mê lớn đến mức nào. Tôi đã từng tận mắt chứng kiến một VĐV bóng bàn chuyên nghiệp dùng viên gạch làm vợt đánh thắng một người chơi nghiệp dư. Ở đây tôi không có chủ ý muốn nói là dàn âm thanh chất lượng cao là vô dụng. Nếu có điều kiện thì cứ sắm dàn âm thanh tốt mà dùng. http://www.johndenugent.com/images/karajan.jpg Mà ý tôi muốn nói: niềm say mê âm nhạc là quan trọng nhất, tình yêu với âm nhạc là quan trọng nhất. Đó mới là cái quan trọng đáng để bàn nhiều hơn. Tức là các tác phẩm âm nhạc cùng với các Artists tài năng mới là các đáng bàn. Âm nhạc là từ trái tim người nhạc sĩ đi đến trái tim người nghe. Đôi tai chỉ là phương tiện trung chuyển mà thôi. https://cbsjackontheweb.files.wordpress ... 958272.jpg Còn nếu bạn sa đà vào việc nâng cấp dàn âm thanh mỗi ngày một tốt hơn thì đó là hướng đi không có lợi. Bạn nên tự kiềm chế bản thân lại. Hãy giữ cho lửa đam mê của mình luôn bừng cháy, các bạn nhé!
trước e cũng nghĩ như bác nhưng sau khi nâng cấp dần dần các thiết bị và linh kiện thì bây giờ mới thấy là mình...nhầm to. Lúc mới chơi e cũng đọc review của các bác về các thiết bị, phối ghép thế này, thế kia...rồi rinh 1 bộ về nghe, mới đầu về nghe một số bài có giai điệu hoặc "dị dị" thấy nó khá hay; nhưng bật 1 số bài nhạc Tây, nhạc lung tung thì thấy thỉnh thoảng mới "nuốt" nổi 1 bài mà không bị ngứa tai (lúc này e nghĩ rằng chắc mình không hợp để nghe mấy thể loại này ). Và sau 1 thời gian mày mò, vọc vạch nâng cấp linh kiện, thiết bị...sau đó e thử mở lại những bài mà trước kia chỉ bật lên khoảng 5s là e "next" thì thật...tình cờ và bất ngờ e quên hẳn luôn bấm "next" mà nghe hết bài và thấy sao nghe hay vậy mà trước kia mình không "nuốt" được ? và lý do chính là thiết bị của mình ko thể hiện được hết những cung bậc âm thanh, ko toát ra được cái hồn của bài nhạc. Vì vậy, nếu ko có điều kiện nâng cấp hoặc mua những đồ đắt tiền thì tạm suy nghĩ như AQ là mình chỉ hợp gu loại nhạc này đang chơi hay trên bộ đang có thôi chứ có điều kiện nâng cấp thì các bác sẽ suy nghĩ lại và sẽ thích nghe tất cả các thể loại nhạc :wink: (theo đúng hướng và mục đích - cái này mới là quan trọng, nhiều bác cứ tưởng mua đồ thật đắt về là cho âm thanh lên mây ngay được mà quên mất là để có kết quả cuối cùng thoả mãn nhất thì phải lắng nghe và tìm hiểu thực tế xem bộ dàn đang cần gì, thiếu gì...)
Trước e cũng nghĩ như bác nhưng sau khi nâng cấp dần dần các thiết bị và linh kiện thì bây giờ mới thấy là mình...nhầm to. Lúc mới chơi e cũng đọc review của các bác về các thiết bị, phối ghép thế này, thế kia...rồi rinh 1 bộ về nghe, mới đầu về nghe một số bài có giai điệu hoặc "dị dị" thấy nó khá hay; nhưng bật 1 số bài nhạc Tây, nhạc lung tung thì thấy thỉnh thoảng mới "nuốt" nổi 1 bài mà không bị ngứa tai (lúc này e nghĩ rằng chắc mình không hợp để nghe mấy thể loại này ). Và sau 1 thời gian mày mò, vọc vạch nâng cấp linh kiện, thiết bị...sau đó e thử mở lại những bài mà trước kia chỉ bật lên khoảng 5s là e "next" thì thật...tình cờ và bất ngờ e quên hẳn luôn bấm "next" mà nghe hết bài và thấy sao nghe hay vậy mà trước kia mình không "nuốt" được ? và lý do chính là thiết bị của mình ko thể hiện được hết những cung bậc âm thanh, ko toát ra được cái hồn của bài nhạc. Vì vậy, nếu ko có điều kiện nâng cấp hoặc mua những đồ đắt tiền thì tạm suy nghĩ như AQ là mình chỉ hợp gu loại nhạc này đang chơi hay trên bộ đang có thôi chứ có điều kiện nâng cấp thì các bác sẽ suy nghĩ lại và sẽ thích nghe tất cả các thể loại nhạc :wink: (theo đúng hướng và mục đích - cái này mới là quan trọng, nhiều bác cứ tưởng mua đồ thật đắt về là cho âm thanh lên mây ngay được mà quên mất là để có kết quả cuối cùng thoả mãn nhất thì phải lắng nghe và tìm hiểu thực tế xem bộ dàn đang cần gì, thiếu gì...)[/quote] Bác nói hay, chuẩn, và rất lòng....đoạn bôi đỏ em rất kết.
Nhiều người trong chúng ta cũng không thể phân biệt được là mình nghe nhạc hay nghe âm thanh. Nếu xác định chính xác được tiêu chí này thì sẽ tìm được con đường cho riêng mình thôi.
Là nghe nhạc bằng dàn âm thanh thôi bác. Theo em thì nhạc là chủ yếu còn dàn máy là công cụ. Mỗi người nghe sẽ tự phải cân bằng trong điều kiện của mình. Công cụ tốt thì thưởng thức âm nhạc vẫn hay hơn.
Nếu là nghe nhạc thì bạn sẽ có 1 bộ dàn và để tâm sưu tầm các album nhạc hay. Nếu là nghe âm thanh bạn sẽ có vài album và đủ các kiểu phối ghép.
. Cách đây 20 năm ,khi tim mua dàn máy mình gặp một quái nhân là Hai Gà . Anh ta có nhiều tiền , đổi dàn máy liên tục nhưng trong nhà chỉ có khoảng 10 cái đĩa . Một cái là Thriller , một cái là nhạc hòa tấu Paul , còn lại là nhạc vàng . Mỗi khi nâng cấp dàn máy anh ta lại phát hiện ra 1 âm thanh mới và cực kỳ vui sướng . Hồi đó mình lạ lắm nhưng bây giờ thì hiểu rõ rồi .Đó là những người chơi âm thanh . Loại thứ 2 là nghe nhạc .Những người này nâng cấp dàn máy với mục đích chính là để khai thác hết cái hay , cái đẹp của bản nhạc .Tất nhiên khi nâng cấp dàn máy thì sẽ phát hiện ra nhiều âm thanh mới nhưng mục đích cuối cùng vẫn là nghe nhạc . Những người này bên cạnh việc nâng cấp dàn máy thì họ luôn sưu tầm nhạc và kho đĩa của họ ngày một nhiều lên .Với dàn máy thì tới một giới hạn nào đó mà ngân quỹ cho phép họ sẽ không nâng cấp nữa , chỉ chú tâm sưu tầm thêm nhạc mới mà thôi
Chỗ bôi đỏ em nghĩ phải là Với dàn máy thì tới một giới hạn nào đó mà đôi tai cho phép họ sẽ không nâng cấp nữa :mrgreen:
Chào quocdat . Cám ơn bạn đã đọc ý kiến của mình . Mình không dám nói là quen biết nhiều nhưng tất cả những người mê nhạc mà mình biết đều được trời phú cho đôi tai và sự cảm nhận rất siêu việt nhưng đúng là do ngân sách hạn hẹp nên đành hài lòng với dàn máy hiện có .Cuộc sống có quá nhiều lo toan nên không thể dành hết tiền cho dàn âm thanh được . Chỉ cần em bé bị ốm đau đi viện là dàn máy có thể đội nón ra đi ngay .
Ở đây toàn người nghe âm thanh là chính bác chủ thớt ạ, bác Minhkhue là ví dụ, hí hí Bác chủ thớt nói đúng, nhưng chỉ với người yêu nhạc thôi À mà chính xác thì thiết bị chỉ là phương tiện chuyển tải âm nhạc đến tai người nghe, thiết bị tốt thì chuyển tải trọn vẹn hơn.
quá khó cho vấn đề nầy, trước nghe loa vi tính microlab em thấy hay quá, rồi trước đó nữa nghe đài catset, băng video cũng hay, giờ muốn tìm lại cảm giác ngày xưa mà không trôi, tai hỏng rồi , cũng như ngày xưa được miếng thịt mỡ mà ăn vậy. Giờ mồm cũng hỏng luôn, ăn gì cũng không ngon. Có lẽ với đàn ông chúng ta cứ mới và lạ là được, em xin hết ạ :mrgreen:
chao cac ban .theo minh nghi , nguoi biet nghe nhac thi nguoi lang nghe giong hat cua ca si co hon hay khong roi sau do la phan nhac dem . neu co tien thi mua dan may xin , khong co tien thi chang sao chi cap loa vi tinh la du .
@ các bạn tham gia chủ đề: Thật là mở chủ đề này được mở mang tầm mắt. Cảm ơn các bạn nhé. Các bạn no1knows và lenamvl nói chí phải. Thích ý kiến của các bạn đó. Cũng đúng.
@ các bạn tham gia chủ đề: Thật là mở chủ đề này được mở mang tầm mắt. Cảm ơn các bạn nhé. Các bạn no1knows và lenamvl nói chí phải. Thích ý kiến của các bạn đó. Cũng đúng. Song phải xem thêm ý kiến của hai bạn no1knows và lenamvl ở trên nhé!
theo e nghe nhạc là "thẩm túi tiền" của gia chủ là đúng nhất. Chẳng ông nào ít tiền mà dám sắm bộ dàn tiền tỷ và cũng chẳng ông nào có tiền tỷ lại chịu nghe bộ dàn còi còi cả.
Thời gian vừa qua, em có may mắn được đi nghe nhiều bộ dàn đắt tiền(gấp 10, 50,100 lần dàn em). Em nhận thấy chất âm của nó không có gì ghê gớm như em từng nghĩ, nó có nhiều cái hay nhưng vẫn dễ dàng tìm thấy những yếu điểm Trong cuộc chơi, ai cũng muốn chạm đến đỉnh vinh quang, nhưng thú chơi audio thì trừu tượng qúa, không biết đích ở đâu mà với. Ai cũng biết, cái hay khi nghe nhạc là đạt được cảm xúc, nhưng lại chẳng có máy nào đo được bộ dàn có nhiều cảm xúc Vậy thôi, ta gạt bỏ đi tính cạnh tranh, cũng không cần phải khẳng định cái tôi của mình nữa. Ta có tình yêu lớn với âm nhạc thì với bộ dàn bình thường, nó cũng sẽ cho ta những cảm xúc ngọt ngào, những phút thư giãn tuyệt vời
Cái hay nó là thứ rất khó để cân đo đong đếm đấy các bác ạ. Nếu nói về độ chính xác thì công nghệ càng cao càng chuẩn, cái này chỉ cần có máy móc là đo xem độ méo như thế nào là biết ngay. Nhưng chuẩn quá thì lại mất "hay".
âm nhạc thì có rất nhiều thể loại, đa dạng band nhạc, nghệ sĩ, vô hạn. dàn âm thanh cũng vậy, nhiều chủng loại, đa dạng thương hiệu, cũng vô hạn. để có một đời sống âm nhạc phong phú chỉ cần có 1 phòng nghe nhạc tốt, một bộ dàn nghe được, một kho băng, đĩa nhạc khổng lồ, một đôi tai vàng nghe được nhiều thể loại và một trái tim cảm nhận được tinh túy của âm nhạc. Ba cái đầu có thể giải quyết được bằng tiền chứ hai cái sau là còn phải tùy từng người và hoàn cảnh.
Bác nói thế là dựa trên quan điểm của người nghe nhạc rồi. Quan điểm của người chơi âm thanh rất khác.
Vâng đúng vậy, em không ấn tượng với người chơi âm thanh, có bộ giàn khủng nhưng kho âm nhạc rất hạn chế em chỉ ấn tượng với người nghe nhạc, có bộ dàn tạm ổn nhưng kho băng đĩa thì rất khủng.
Em cũng là một người nghe nhạc. Nhưng em cũng tôn trọng người chơi âm thanh, nó cũng là một thú vui thôi. Mà không hiểu sao họ có thể phân biệt được âm thanh tốt thế trong khi bản thân em nghe nhạc là tùy hứng. Cùng một bộ dàn, cùng album nhưng có lúc nghe thấy hay lắm, có lúc không thể nghe nổi phải tắt đi. Vậy mà các bác có thể phân biệt độ hay dở của từng bộ dàn, từng thiết bị thì em cũng rất phục họ.
Vâng vì vậy thế mới có ngành công nghiệp audio và các băng đĩa audiophile chứ bác. Cụm từ hi-end cũng mới chỉ xuất hiện gần đây chứ em nhớ các thập kỷ 90 trở về trước hình như người ta chỉ gọi là nghe nhạc hi-fi stereo.
Ý nghĩ của bác giống em qúa, em tin nhiều người cũng có cảm nhận như bác. Qúa khó để đánh giá chất âm của một bộ dàn
tiện cho em hỏi các bác nghe nhạc ở đây là có dàn âm thanh nào nghe hay đa dạng thể loại từ heavy, rock classic đến Pop 80s rồi pha sang Jazz, Blues cổ không ạ, chưa bàn đến classical. Nếu set up được dàn như vậy thì em cũng cố mua một bộ sau đó chỉ quan tâm đến mua đĩa về nghe