ai cũng nói nghe buổi sáng, tinh thần thoải mái, tỉnh táo thì sẽ hay hơn, ko biết tại sao e nghe buổi sáng tiếng bass của dàn giống như thiếu ăn, cứ thều thào, um um, sáng nào cũng vậy. như đến chiều, chậ choạng tối, tiếng bass căng tròn sống động, nghe ai cũng khen. em đoán là vì amly 230v, buổi sáng ko đủ 230v nên yếu, còn chiều tối là đủ 230v nên amly đánh ra hết . có hải vậy ko các bác. các bác cho em ý kiến khắc hục ạ.
Bác vào các topic phụ kiện về Nguồn điện, BACL, lọc nhiễu tham khảo thêm. Vụ này bên bàn chủ yếu cách khắc phục nhiễu điện các kiêủ (ban ngày nhiễu điện nhiều lắm)
Tùy lúa. Tùy nhu cầu. Nhiều lúa thì bác làm luôn cục chuyên xử lý nguồn điện của các hãng lớn. Bảo đảm đủ loại đầu ra điện theo ý muốn. Kiểu psaudio, Richard gray, torus, isoclean Bên trong đủ hết từ BACL, mạch lọc, tái tạo dòng điện.... Đủ thứ công nghệ với tên gọi riêng từng hãng. Xài cái này thì ít đau đầu. Vì chỉ việc ra shop bảo họ bê vài cục đến test ở dàn nhà mình. Ưng là xúc. Nhược điểm duy nhất là hao ví cực kỳ. Còn ít lúa thì làm cái BACL lioa ra điện chuẩn yêu cầu của bác Hàng secondhand giá mềm lắm. Còn hàng bãi thì mình ko dám giới thiệu. Vì qua cách bác hỏi có vẻ bác mới chơi món này. Chưa có kinh nghiệm thì mình ko dám đề xuất.
Em cũng nghĩ bác nên đo đạc kiểm tra điện nguồn, một là điện áp yếu (nhưng 220v vẫn đánh tốt đồ 230v, chỉ yếu quá 10% mới ngại) hai có thể gần nhà mình có mấy ông hàn xì hoặc làm gì đấy gây nhiễu lưới điện, các loa có độ nhạy càng cao thường kháng nhiễu kém, dễ bị ảnh hưởng.
Mấy hôm rồi rỗi rãi đi tìm cho người quen con BACL Đức quốc xã mà không ra . Tìm được 1 con thì giá cao quá , Của Nhật thì còn hàng nhưng anh ta lại khoái đồ quốc xã
Cùng một bộ dàn, cùng 1 đĩa, cùng một mức volume,Em chỉ thấy nghe sáng chủ nhật thoải mái thôi còn các buổi sáng còn lại tranh thủ nghe khoảng 15-30 phút nhưng đầu toàn nghĩ đến công việc, có lẽ buổi chiều sau một ngày làm việc được về nghỉ ngơi , tạm quên đi những áp lực cuộc sống nên có lẽ nghe nhạc phê hơn thôi. Đây là ý kiến cá nhân em
Buổi sáng bắt đầu một ngày mới...có một chút thời gian được nghe một bản nhạc, lời ca hay thì còn gì bằng. "yêu nhau buổi sáng, buổi triều xa nhau..."
Đúng đấy các bác, lúc mình rảnh rang đầu óc thư thái nghe nhạc thấy khác, lúc bận bịu hoặc đang có việc phải suy nghĩ nghe nó khác, dù cùng bản nhạc...
Buổi sáng trước khi ra đồng...nghe NSND Thu Hiền hát: Bài Ca Năm Tấn thì quá hay, đường cày cứ là thẳng tưng luôn
Buổi sáng tâm lý còn phải đi kiếm thóc, buổi tối thời gian rảnh rỗi nên mới thư thái mà nghe nó hay được. Đây là tâm lý của em
Khi công việc trong ngày đã hoàn tất...buổi tối làm tý cay cay và khi nằm bên vợ chỉ thích nghe: " Tiếng chày Trên sóc bom bo ". Mình thấy nghe nhạc thì không kể thời gian, lúc nào cũng được, điều quan trọng là khi nghe nhạc cho ta nhiều cảm xúc và tinh thần sảng khoái...con tim đã vui trở lại.
Mình thì nghĩ ngược bác chủ. Buổi sáng mọi nhà dùng điện ít, buổi tối nấu nướng nóng lạnh điều hoà chạy cả nên điện sụt hơn chứ buổi tối lại k có năng lượng mặt trời (cho e quảng cáo vì môi trường tiiii) nên điện yếu hơn buổi sáng
Hóa ra khu nhà mình hên thật vì điện lúc nào cũng đúng 220 V . Đồng hồ đo đứng im phăng phắc tại chỉ số trên . Cảm ơn ông sở Điên
Nếu bác đang dùng bacl lioa thì có thể làm được việc đó . Phía sau có cọc đường điện vào 205 ,210 , 215 , 220 thì bác đấu vào cọc 205 thì điện ra tương đương 230v
Buổi tối yên tĩnh hơn nên bản nhạc sẽ chi tiết -->> hay hơn . Có 1 vấn đề nữa mà e tự cảm nhận thấy trên bộ dàn của mình là nếu điện áp vào lớn hơn 2-3v nghe hay hơn điện áp cấp đủ các bác ạ ! Ví dụ như dàn 100v mà điện áp vào là 103v nghe âm thanh chắc và chi tiết hơn rất nhiều ạ