Thưa các bác Hôm nay topic xăng lại lên giá quá hot, anh em vào "xả" quá trời cho đỡ bức xúc. Từ chiều đi làm về đến giờ em cứ ấp ủ mãi lập một topic khác để chia sẻ về chuyện nghe nhạc và chơi audio thời bão giá. Mời các bác vào chém cho nó hạ hỏa. Riêng em thì có mấy điều chia sẻ như sau: 1. Về nghe nhạc: Bớt hào hứng đi nhiều vì còn mải lo nghĩ đến cơm,áo,gạo, tiền.... Khi cái đầu không thanh thản thì nghe nhạc gì cũng chẳng thấy hay. - Nằm nghe nhạc mà vợ cứ kêu ca giá cả lên từng ngày...em chẳng thấy sướng gì cả - Trước em nghe có khi đến 1-2 h sáng , bây giờ đi ngủ trước 12h....để tiết kiệm điện 2. Về chơi audio: - Trước kia ngày nào vào VNAV cũng vào mục rao vặt đầu tiên để xem có bác nào chán đồ không để em múc, giờ chán chả buồn vào - Em bỏ không chơi loa độ nhạy thấp, bỏ chơi amp tube để chuyển sang loa độ nhạy cao và solid amp công suất nhỏ...cho nó tiết kiệm. - Em vừa mua được một vài món audio legendary với giá "trên trời" , trước tự hào sung sướng bao nhiêu thì bây giờ nhìn căm thù quá Thôi mời các bác tiếp ạ
Tiết kiệm hả? Mình thấy rất đúng, vậy thì chơi 1 bộ lô-èn cho nó rẻ: -Ra chợ mua 1 cái máy máy CD+cat-sét+radio tích hợp , nhớ kiểm tra xem cặp loa dính theo có ngon hông?( ráng lựa loại fullrange có cái phễu) khoảng đâu 3;4 trăm ngàn. Về tháo cặp loa ra gắn vô tấm ván ... vậy là có 1 bộ nghe nhạc với loa ô-pơn-bốp-phồ. Tiết kiệm hông?
Vâng! Làm gì cũng nên có tâm, nghe nhạc mà tâm bị chi phối thì tắt đi cho tiết kiệm điện Bác nhỉ. Ước gì anh em chơi audio đều có tâm và có thật nhiều tiền thì mấy cái bão giá hay động đất về giá cũng kệ mịa nó... Sáng nay em đi làm nhưng đã phải lên kế hoạch cho tối nay nghe gì, thời gian bao lâu... Vào vnav nhưng sẽ không vào mua rẻ và shop nữa, hứa sẽ trung thủy với bộ của mình, những khiếm khuyết hạn chế của bộ giàn sẽ cố gắng quên..
E thấy tiết kiệm có nhiều cách, vd: 1./ lúc trước mình nghe nhạc 5gio/ 1ngày thì nay nghe lại 2g/ 1ngay thôi. 2./ Ko mua thêm hay nâng cấp bộ dàn... 3./ lúc trước mua cd xịn để nghe thì nay mua cd copy.... chứ tiết kiệm quá như Bác minhhp6365 thì chắc từ bỏ con dường audio luôn quá, vì nghe ko nổi . Thân.
nghe nhác bằng Head-phone không phải nghe vợ càn nhằn, không phải nghe tiếng con khóc, rất tiêt kiệm điện, không mất tiền phần mềm. chất lượng âm thanh vẫn Good.
Em thấy cứ đêm khuya không còn tiếng léo nhéo của vợ con nữa là hay nhất, chẳng phải nghe nhạc gì :mrgreen: Bác wildhorse cứ xui dại. Đeo HP vào, vợ nó gọi sai việc không nghe thấy nó lại chẳng...
Các Bác vui quá! Thôi thì thời bão giá em thấy nên đi xe đạp vừa tiết kiệm lại vừa có sức khỏe. Thế là nhất rồi còn gì?
Dạh, em có cách vẫn nghe được đĩa gốc, vẫn nghe được đến quá nửa đêm không lo tiền điện tăng bằng cách "giảm ngân sách đi chợ" của amply bằng một số cách: - Mua gạo ở quê, gửi xe đò lên, vì làm vận chuyển nên cộng cả phí ship và tiền gạo vẫn rẻ hơn trên phố, lại được tiếng là gạo quê, gạo sạch - Tương tự với rau củ quả có thể để lâu, tích trữ được - Thực phẩm đã chế biến để lâu như ... Cá Kho
Bão giá, vật tư vật liệu phục vụ sản xuất tăng chóng mặt, lãi suất ngân hàng cao chưa từng thấy, nhiều đối tác huỷ hoặc tạm dừng triển khai thực hiện hợp đồng (một số biên bản, thoả thuận ghi nhớ bây chừ thành giấy lộn :evil: ); Công ty của em đang tiếp tục phải rà soát để giảm biên chế đợt 2 (đợt 1 vừa diễn ra vào tháng 3 vừa rồi ); vi mô là thế, về vĩ mô nhìn ra tình hình thế giới và trong nước mà thấy buồn, không biết bao giờ kinh tế mới bình ổn và phục hồi được Tối qua, em vừa lau chùi, đóng gói, niêm phong bộ dàn rồi :mrgreen: . Tình cảnh này không thể nghe NHẠC được, các bác ạ.