Vừa làm vừa thẩn thơ nghe nhạc. Chợt muốn chia sẻ với cả nhà một chút Chẳng cần loa đài gì khủng lắm, một chiếc máy tính và một cái tai nghe. Xin mời các bác Nhưng nhớ giữ chặt trái tim của mình đó nhé (download từ vnav.net@gmail.com _ password: vnav11) 1. Humoresque (violin) 2. Serenade-Schubert 3. Trarmerei-Schumann
Em đang ngồi nghe bản này, phê quá: http://www.youtube.com/watch?v=C_dWaP1y ... re=related Đây nữa ạ http://www.youtube.com/watch?v=3I3R1H6q ... re=related
Bác Long à: cảm ơn bác vì món này nhé :wink: Hôm nào em sẽ chiêu đãi lại bác cũng món này nhưng từ LP do một số ông thuộc hàng "The art of" nhé :lol: @rhythm_rain: nghe mấy bản lãng mãn phát khóc mà kụ lại bảo phấn khởi thì em cũng xin tỏ lòng ngưỡng mộ cụ đấy ạ :lol: (với lại Thành Công không phải những gì đạt được, nó là một... khu tập thể của Hà Nội, hoặc là một bang của VNAV nhé :mrgreen: )
Em đã bảo cụ rồi, cái món này là phải cho cái sơ lược cụ ạ, cụ bảo em phải tự cảm nhận nó thế nào thì nó ra thế đấy còn gì, thì tự nhiên em thấy phấn khởi thì biết thế nào :mrgreen: :lol:, chết cười mất, cụ làm em lột hết cả ruột :lol:
Bác ơi, sao dạo này bác thần tượng nàng tới mức thế bác, nàng giờ đã lớn tuổi lắm rồi mà bác :lol: Thú thực trước em cũng nghiện nàng lắm, nỗi buồn từ tiếng đàn của nàng phát ra nó cũng là một tâm trạng trong trẻo, tươi sáng... Nhưng mà về sau được nghe mấy ông bạn già tâm sự nhiều thì mới thấy được mình thật là nhỏ nhoi trên đời
Cuối tuần cả lớp đi dã ngoại , một mình ngồi nhà, nhìn lên cái blog đã phủ rêu từ 6 tháng nay. Các bác lại chuốc thuốc độc.. tong đời em ... Em chưa down được mấy bản của bác nhưng nghe mấy bản đó trong supreme stereo sound - nightingale thì cũng rã rời ...
Vâng em đang ở trong cái giai đoạn trước đây của Bác, có cái gì hay hơn Bác mách em với nhé. À mà nàng vẫn còn trẻ mà Bác, sinh năm 63 có gì là già, còn ngon lém
Nghe các bác nói chuyện. Thì ko biết em ở giai đọan nào nữa... mà chết cái lòng đam mê và nhiệt huyết lại nguội rồi... ...Hic... :roll: Chuẩn bị tới bán hết đồ Analoge ( Hết phim )... :lol: RV.
Vâng em đang ở trong cái giai đoạn trước đây của Bác, có cái gì hay hơn Bác mách em với nhé. À mà nàng vẫn còn trẻ mà Bác, sinh năm 63 có gì là già, còn ngon lém [/quote] Nghe các bác nói chuyện. Thì ko biết em ở giai đọan nào nữa... mà chết cái lòng đam mê và nhiệt huyết lại nguội rồi... Chuẩn bị tới bán hết đồ Analoge ( Hết phim )... RV.[/quote] He he, chú thì quá cao rồi, chẳng ai với tới đâu :lol: Đủ đẳng cấp đi chọc ngáy rồi :lol: Đồ của chú mà ế thì cứ chuyển sang anh nhé he he :lol:
Vẫn là cuối tuần, một tác phẩm ai cũng biết nhưng vẫn cứ mời các bác nghe Sarasate- Zigeunerweisen (vẫn ở vnav.net@gmail.com, pass: vnav11) Bản nảy em quả thực ấn tượng từ lâu. Chưa đi châu Âu bao giờ nhưng vẫn cứ cảm tưởng ngồi lặng bên cửa sổ một quán nhỏ ở đó, bên ngoài tuyết rơi lả tả, cô đơn vô cùng. Đặc biệt là đoạn cao trào, như một cô gái châu Âu đầy sức sống má rám đỏ vì tuyết lao ra ngoài và nhảy múa (ngày xưa em hay bảo ông Tyro lúc ngồi nghe cùng là... đoạn này trơ tráo thật ) Riêng tặng cho những người bạn đã từng trải qua tất cả nhưng giây phút như thế...
Hoan hô cụ Kool :-D XX cũng mời các bác nghe trình diễn của giàn nhạc New Philharmonia/ Rafael Frühbeck de Burgos chỉ huy nằm trong Album Suite Española fo FIM phát hành. Bản nhạc mà XX giới thiệu là Asturias... Bản prelude “Asturias-Leyenda” có lẽ là một tác phẩm “guitar Tây Ban Nha”. Bản chuyển soạn tác phẩm này của Andrés Segovia đã trở nên nổi tiếng và phổ biến rộng rãi trong giới guitar đến nỗi thậm chí nhiều người không biết rằng đầu tiên nó được sáng tác dành cho piano. Bản Leyenda (Asturias) của Albeniz là tác phẩm thuộc loại “hình tượng”, trong đó mô tả những câu chuyện thần thoại, từ những trận sấm sét trong Kinh Thánh cho tới những trận động đất có sức tàn phá ác liệt. Tuy nhiên, nỗi nhớ quê hương của Albeniz đã được thể hiện trong tác phẩm một cách lãng mạn hơn nhiều, và rất sáng tạo. Để nói về tổ tiên của người Moor, ông vẽ nên bức tranh âm nhạc mà phần lớn là nói về Alhambra - cung điện và pháo đài của người Moor hướng ra thành phố Andalucia của vùng Granada. Trong cung điện này (nơi mà Albeniz đã ghé thăm vài lần) ông tưởng tượng ra những bản Serenade và Juergas (những bữa tiệc flamenco thâu đêm của người Gipsy) ban đêm, cùng với tiếng guitar và “những ngón tay lười biếng lướt trên phím đàn” guzla, một loại nhạc cụ truyền thống của người Ảrập (trích: Viet Guitar) Bản này chúng ta sẽ nghe giàn nhạc NewYork trình diễn, 1 trải nghiệm cho cảm xúc mới... mời các bác vào (vnav.net@gmail.com, pass: vnav11)
Một chút cá tính của nhạc cụ không còn nữa, kỹ thuật rải hợp âm chậm rãi êm ả như bác XX giảng giờ được thể hiện bằng dàn kèn đồng dứt khoát... Nhưng mà mức độ hoành tráng và khả năng thể hiện tâm trạng thì không còn gì hơn, thiệt là hay. Cảm ơn bác XX nhé, còn gì nữa không bác
Khi nghe Asturias chơi với guitar, thì đoạn Adagio chậm rãi, sâu lắng hơn rất nhiều so với đoạn Allergo, nhưng khi nghe qua giàn nhạc chơi thì lại ít thấy sự tách bạch giữa hai đoạn này. Có vẻ đây là ý đồ của Nhạc Trưởng, các nét nhạc loang loáng, sắc như dao cạo, nóng bỏng như các lưỡi lửa.... À, có lẽ các bác biết rồi, XX xin nhắc lại thôi, Asturias=Leyenda=Huyền Thoại Album này thì XX có Loseless, trong này có các bản nhạc cực khó đã được chuyển soạn cho guitar mà XX...chưa bao giờ đánh cho ra hồn như: Sevilla, Cadiz, Granada... (hix hix, xin lỗi thầy)
Cảm ơn Bác Nck_Kool em rất thích bản này, em đã có đến 2 LP mà vẫn thích sưu tầm nữa Có thể nói đây là bản viết cho Violin hay nhất mà em biết. Hôm nào phải nhờ Bác giảng giải thêm về tác phẩm này. Chúc Bác cuối tuần vui vẻ.
Hóa ra hôm qua mới có thứ năm mà em đã bị giục ầm lên nên mới nhầm lẫn là cuối tuần. Tuy nhiên thì như thường lệ, mời các bác thưởng thức tiếp bản nhạc mà tối qua em đã định giới thiệu mà do lớn quá em chưa làm được : viewtopic.php?f=36&t=15367 1. Beethoven Violin Concerto in D major Vì là cuối tuần mà phải cố gắng nghe mấy cái... "lằng nhằng" này (một phần do em cũng bị ép buộc , xin đền bù thêm các bác một đoạn trích nổi tiếng nhất trong bản: 2. Piano Concerto No.1 của Tchaikovsky nhé Tất cả nằm trong (vnav.net@gmail.com _ pass: vnav11) Chúc cả nhà cuối tuần thảnh thơi, vui vẻ :wink:
Em xin phép được bổ sung thêm một chút về tác giả tác phẩm............................. và hết ạ Tác phẩm nổi tiếng và phổ biến nhất của de Sarasate có lẽ là Zigunerweisen, được sáng tác năm 1878 và cùng năm đó được biểu diễn lần đầu ở Leipzig. Âm nhạc có sự dựa trên vũ điệu dân gian csardas của người Hungary nhưng nội dung chính vẫn là âm nhạc Gypsy. Theo tiếng Đức, Ziguner nghĩa là Gypsy còn weisen nghĩa là giai điệu. Tác phẩm gồm bốn khúc nhạc nhưng được chia thành hai phần. Việc chia thành hai phần này được căn cứ vào sự khác biệt và tương phản giữa nhịp độ, hình thức, nội dung và diễn biến cảm xúc. Tuy nhiên cả hai phần, một nhanh, một chậm này lại có được sự thống nhất với nhau để tạo nên một bản nhạc cực kỳ hoàn chỉnh. Người ta chắc chắn sẽ có cảm giác hẫng hụt khi chỉ nghe một trong hai phần đó. Phần thứ nhất gồm ba khúc nhạc, khúc mở đầu mang đầy cảm xúc mãnh liệt và quả cảm, ở đây, theo tôi, yếu tố kỹ thuật và yếu tố tình cảm khi trình diễn nhất thiết phải hòa vào làm một. Nhạc tố ở khúc thứ nhất này có thể làm rung động trạng thái tâm lý của bất cứ con người nào. Khúc nhạc thứ hai giống như một hành trình du mục gian truân, với nỗi buồn của sự cô đơn, trống trải đến mức quặn đau trong lòng. Khúc nhạc thứ ba, có thể coi như một khúc intermerzo với vẻ đẹp của sự trữ tình nhưng vẫn mang một nỗi bi thương dai dẳng. Khúc nhạc thứ tư, tạo thành phần thứ hai, được lấy hình thức là Allegro molto vivace, âm nhạc tạo ra cảm giác bất ngờ đầy thú vị qua những hợp âm mạnh mẽ và nồng nhiệt của dàn nhạc. Đàn violon, với những kỹ thuật đỉnh cao, chuyển động rất nhanh trên dây E tạo ra những tiếng chim hót réo rắt. Âm nhạc đầy sức sống và giàu màu sắc với những điệu nhảy Gypsy lôi cuốn. Tiếng búng dây của đàn violon hòa vào những âm điệu của dồn dập của dàn nhạc, và rồi tất cả đi đến nh?ng nốt nhạc cuối cùng, xóa đi hình ảnh dai dẳng của những nỗi buồn ở phần thứ nhất. Trích nguồn : nhaccodien.info
Không biết những ai đã thử "dại dột" nghiền ngẫm thử bản Concerto Rê trưởng của Beethoven tuần trước đã tỉnh lại chưa. Em mạo muội mời nghe tiếp Chương 1 bản Mi thứ của Mendelssonhn Violin Concerto in E minor: Allegro molto appassionato Dù sao đây cũng là bản dẫn dắt em vào con đường mê mẩn này. Dù sao thì trong DVD "The art of violin" tất cả các "cụ" cũng chỉ được chia nhau mỗi người chơi một đoạn, dù sao thì các bác cũng nên thử tí Đền bù thêm một bản, như ông XX thường gọi là: "hùng hoàng" :mrgreen: Carmen - Prelude _ BIZET Chúc cả nhà cuối tuần... rã rời :wink:
:-D Concerto này được xem là Viên Ngọc Của Trái Tim, một tài sản quý giá trong vốn tác phẩm biểu diễn của violin, tất cả các nghệ sĩ đều chơi concerto này. Vẻ đẹp long lanh, thanh khiết, chan chứa sự say đắm trong từng nét nhạc, sự uyển chuyển trong hòa âm... Cho dù đang như thế nào, khi chỉ vừa nghe giai điệu violin của concerto này trỗi lên, là XX thấy dào dạt tình yêu nồng nàn cho cuộc sống, cho vẻ đẹp ngan ngát... Cám ơn bác Kool:-D
Nhân dịp nói đến tác giả Pablo de Sarasate, mời các bác nghe bản ROMANZA ANDALUZA (Tình ca Andalusia): http://www.tuanvietnam.net/vn/nghexemdo ... index.aspx
Hôm nay em vừa kiếm được DVD này - The Pyongyang Concert - ghi lại buổi biểu diễn lịch sử của The New York Philharmonic tại thủ đô Bình Nhưỡng vào tháng 2 vừa qua. Buổi biểu diễn này đã được nhắc đến trong bài báo "Hãy kiên nhẫn lắng nghe" của tạp chí Tia Sáng em post trên diễn đàn đã lâu viewtopic.php?f=36&t=13715 Với hiểu biết còn rất hạn chế của em thì đây là 1 chương trình cực kỳ có giá trị và nhiều ý nghĩa - không chỉ giới hạn trong khuôn khổ âm nhạc. Theo em, các nhạc công của dàn nhạc giao hưởng lớn nhất nước Mỹ đã thực sự thăng hoa để mang lại cho những người thưởng thức 1 bữa tiệc âm nhạc trọn vẹn nhất. Và với một chương trình đặc biệt như The Pyongyang Concert, nghe là chưa đủ, phải xem mới "cảm" được hết vẻ đẹp của nó. Các bác có thể xem qua link dưới đây để biết thêm thông tin về DVD và buổi trình diễn này. http://www.arkivmusic.com/classical/alb ... _id=203828
Lại giới thiệu tiếp với ít nhất một bác nào đó vậy :wink: Lần này là mấy bài guitare quen thuộc 1. Romance.mp3 2. Recuerdos de la Alhambra.mp3 Ai cũng biết cả, có cả nhưng em vẫn cứ thích. Nó nằm trong cặp đĩa do Christopher Parkening chơi em mua từ hồi công tác ở trong SGN (đĩa copy hẳn hoi nhé ) giờ đã sắp hỏng hẳn rồi Một bản do bác Planet tuyên truyền cho em nữa này: 3. Swan Song, song cycle for voice & piano, D. 957- No. 4 Mời các bác nghe lại thử cho nó nhẹ đầu cuối tuần :wink: