Chào các Bác Em vừa là xong hai CD để nghe ở nhà (nhạc mp3 thôi) Tập hợp tất cả những bài hải ngoại gắn liền với tuổi thơ em bao gồm những bài hát của MẠNH ĐÌNH,NHƯ QUỲNH,ĐON HỒ,LÂM NHẬT TIẾN,MINH TUYẾT,TÔ CHẤN PHONG,.. Trong số những ca sĩ trên em khoái ĐON HỒ nhất Nhớ lại khoảng năm 93 lúc đó còn nghèo,toàn phải đi xem phim nhờ nhà hàng xóm.Tới cuối năm Bố em mua được cái đầu video(màu trắng).Em không nhớ tên nó nữa.Chỉ nhớ được số seri của nó 83211456 :mrgreen: Vì hồi đó với em nó quí giá lắm các bác ợ Người bán khuyến mãi thêm cuốn băng Chế Linh hát nhưng hình ảnh là hình mấy cô người mẫu bikini mà tới giờ em vẫn chưa quên :mrgreen: Em thêm yêu phim ảnh và ca nhạc hơn là từ ngày đó Nhớ những hôm buổi trưa mở phim có anh Arnold Schwarzenegger đóng mà cả nhà vừa ngồi ăn cơm vừa xem Bên cạnh thêm khoảng 20 người nữa lớn có bằng em có con nít cũng có Tất cả đều dán mắt vào ti vi coi Vừa coi vừa xuýt xoa vì sao cái anh arnold đó khoẻ thế.Anh cầm cái trượt patanh ném lên trời mà cả ngày chưa rơi xuống.Bay ngang cả đĩa bay của mấy chú UFO xuống trái đất :mrgreen: Nghĩ lại vẫn thấy vui Thời đó nhớ nhất là Trái tim mùa đông,Tình nhạt phai-ĐON HỒ,ngoài ra cón có Người tình mùa đông-Như Quỳnh,Chuyện giàn thiên lý .... Em nhớ hồi lớp năm 1994.karaoke mới có (7ngàn/tiếng) có kem theo bình trà nóng cho cả nhóm hát Em toàn hát mấy bài của ĐON HỒ,MẠNH ĐÌNH.Băng karaoke ngày đó em nhớ là băng 243 (Em hát khá hay ợ :mrgreen: ) Vì thế mà hôm nay em giành hẳn 4 tiếng tải về tất cả những bài hát kỉ niệm đó lảm một cd còi nghe gọi là còn chút để nhớ Vài dòng lan man cùng các Bác Có Bác nào có cùng sở thích như Em?
Hưởng ứng với bác, Còn nhớ ngày đó, em nghe Tình nhạt phai của Đon Hồ hàng tháng trời - thuộc từng câu từng chữ, giờ nghe lại thấy cả một trời kỷ niệm :lol: Chúc bác vui
hi.bài này em khoái nhất chiều hôm đó chắc cáh đây 16 năm rùi Mẹ bắt em học bài Khoái nghe nạhc quá em trên gác chạy xuống bật bài này nghe đi nghe lại mấy lần (bật tiếng nhỏ xíu) :mrgreen: hồi đó nhà em chưa có Loa các bác ợ :mrgreen: Mà ông ĐON HỒ này chưa về VN lần nào Mà cũng chưa Vợ lun các bác ợ
Ngày xưa em khoái cái món băng video hải ngoại, nhìn mấy em mặc đồ ngắn ngắn nhảy nhót mà tim đập rộn ràng. PS: Ngày xưa có lúc người ta đồn Don Ho bị sida, rồi rớt may báy chết tám đời rồi :lol: :lol:
Lại nhớ tới mấy cuốn băng karaoke chương trình của Using-along/làng văn có cái hoạt cảnh Chế linh và Duy Khánh vác hàng nóng hát hò trên màn hình. :mrgreen: . Giờ mà có mấy cái LDs ấy mang ra hát có khi lại 2 end nhỉ?
Em nhớ bài "trái tim mùa đông" Như Quỳnh hát, mặc váy đội mũ nồi, vào khỏang những năm 94, 95 gì đó, ôi... đi đâu cũng thấy và nhà nhà bật, già trẻ, gái trai đều thích mà nhún nhảy hát theo
Nhiều chứ bác. Xưa mới hay, chứ bây giờ có ít thứ để nghe lắm. Bài Người tình mùa đông có hai bản tiếng Anh: =>Broken Hearted Woman - Jessica Jay =>That is love-Tokyo Square Bài trái tim mùa đông cũng có bản tiếng Anh: =>Caravan of love (Tokyo Square, Album Within You'll Remain) Em cũng ko thể hiểu bài gốc của những bài này xuất xứ từ nước nào :mrgreen:
Em có hẳn 1 đĩa chép toàn bài Người tình mùa đông tùm lum thứ tiếng. Tổng cộng mười mấy bài, nghe đã đời :mrgreen:
nhầm rồi bác! Trái tim mùa đông là của NS Trúc Hồ, có liên quan gì tới Caravan of love đâu ạ? chắc bác nhớ sang Tình nhạt phai (Caravan of love ), cũng là 1 ca khúc rất đình đám trong thập niên 90 Thuý Nga Paris 29, Tình nhạt phai- Don Hồ: còn Caravan of love: http://nghenhac.info/Pop/88568/Caravan- ... quare.html
Vâng em nhầm, đúng là bài Tình nhạt phai Đôn Hồ hay hát ạ. Bài Trái tim mùa đông phải là bài có câu em thấy hay nhất "Suốt đời anh vẫn mãi là người đến sau" :mrgreen: