Nhạc nước ngoài nghe và cảm nhận

Discussion in 'Âm nhạc' started by amatuercd, 1/10/10.

  1. amatuercd

    amatuercd Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    144
    Likes Received:
    2
    em thấy trào lưu bây giờ nghe nhạc nước ngoài rất nhiều, hầu như bác nào chơi audio ở nhà cũng cố gắng kiếm 1 đĩa nước ngoài như hòa tấu, jazz hay giao hưởng. riếng em thì không thích nhạc nước ngoài bởi lẽ mình nghe không cảm nhận hết được cái hay cái dở của nó, nghe nhạc việt thì cảm nhận được, còn 1 số bác nghe rồi nói nó hát hay, truyền cảm, sâu lắng....em thì chỉ nghe vài bài để thay đổi không khí thôi. còn các bác khác thì sao? cảm nhận thực sự hay là nghe để hù người khác thôi?
     
    Tags:
  2. oDoh5

    oDoh5 Advanced Member

    Joined:
    30/3/09
    Messages:
    2.001
    Likes Received:
    5
    Location:
    DNCity
    Cái gì mà mình ko hiểu hoặc chưa hiểu thì thường mình thấy nó... hay hay :mrgreen:
     
  3. amatuercd

    amatuercd Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    144
    Likes Received:
    2
    người mình mà cảm nhận hết được chất giọng và nhạc của nước ngoài thì em cũng bó tay, người mình thôi mà khác tỉnh thì nghe đã chẳng hiểu gì rồi mặc dù nói tiếng việt rõ ràng, ví dụ như tiếng quảng hay nghệ chẳng hạn. thường nghe nhạc còn phải gắn liền với lịch sử, những kỷ niệm, dấu ấn mà còn chưa cảm nhận hết được
     
  4. duongvitis

    duongvitis Advanced Member

    Joined:
    14/8/10
    Messages:
    152
    Likes Received:
    14
    Thế mới có chuyện một bài hát, một người hát mà người này khen hay, người kia chê dở chứ bác.

    Chung quy lại cũng là do cách nghe và cách cảm nhận của người nghe thôi.

    Âm nhạc không có biên giới mà bác.

    Bác để ý xem bài hát world cup 90, nó hát bằng tiếng ý, liệu có mấy ai hiểu được đâu mà cả thế giới phải công nhận là hay.
     
  5. ngoctieutu

    ngoctieutu Advanced Member

    Joined:
    9/12/08
    Messages:
    329
    Likes Received:
    5
    Location:
    Cắm Rút Hội Nhiều chuyện Quận. Kẹt xe Thành phố
    Ơ thế bác chủ topic đã có định kiến thế rồi thì lên đây hỏi làm gì cho nhọc nhĩ. Mở nhạc lên mà nghe thôi.
     
  6. mtv785

    mtv785 Advanced Member

    Joined:
    24/9/08
    Messages:
    512
    Likes Received:
    2
    Location:
    BH-SG
    hehe quan trọng là bác cảm nhận cái gì trong đó thui :mrgreen:
     
  7. vietsa

    vietsa Advanced Member

    Joined:
    8/5/10
    Messages:
    63
    Likes Received:
    0
    Nghe nhạc không chỉ ở lời bài hát đâu bác mà giai điệu rất quan trọng. Nhạc VN mình nhiều khi lời khó hiểu lại thấy nó hay, nó cao siêu :D
     
  8. haihoas

    haihoas Advanced Member

    Joined:
    24/7/10
    Messages:
    111
    Likes Received:
    27
    Âm nhạc đúng là ngôn ngữ quốc tế qua đó chúng ta có thể cảm nhận sự đồng điệu mà gần nhau hơn. Với hạn chế về ngôn ngữ, chuyên môn âm nhạc... mà mỗi người cảm nhận cái hay dở một cách khác nhau về nhạc. Từ thể loại nhạc, tính cách mỗi người, độ tuổi và cách nghe nhạc của mỗi người mà đến với âm nhạc, do vậy đã phân ra nhiều nhóm người nghe khác nhau…

    Nhiều Bác em đoán chữ quốc ngữ chưa đi học buổi nào, nghe nhạc ngọai hát khen hay thì chỉ cảm nhận ở giai điệu giọng hát, hòa âm thôi, còn ca sỹ hát nội dung tốt xấu jì thì chịu không biết. Với nhạc ngọai em chủ yếu nghe hòa tấu, không lời, đĩa thử loa, nhưng cũng không nghe được lâu.

    Em cũng giống Bác chủ topic, nghe và hiểu tiếng Việt trước đã: giọng ca, câu từ, ý nghĩa và nội dung bài hát tác giả thể hiện vào tác phẩm, bối cảnh, giai đoạn lịch sử...mình nghe và hướng tới các thành viên trong gia đình cùng nghe- em thấy nghe được lâu hơn nhạc ngoại.
     
  9. haiauden

    haiauden Advanced Member

    Joined:
    18/4/09
    Messages:
    2.015
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    Jazz vocal cũng không phải khó nghe và hiểu lời bác à. Bản thân đĩa HK 60K nào cũng in sẵn lời để người nghe đọc. Có nhiều bài rất dễ hiểu và sâu sắc như Cry me a river, Moon river, Come away with me,etc. Em rất thích bài Blowing in the wind trong CD More Pearl của bác David Roth, cover lại cụ Bob Dylan. Bài này rất giống bài Để gió cuốn đi của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn - ngay cả tựa bài hát cũng giống nhau. Mời các bác tham khảo :)

    How many years can a mountain exist,
    before it is washed to the sea?
    How many years can some people exist,
    before they're allowed to be free?
    And how many times can a man turn his head,
    and pretend that he just doesn't see?

    The answer my friend is blowing in the wind,
    the answer is blowing in the wind.

    PS: nhạc Việt Nam lời cũng rất hay và sâu sắc, đặc biệt là các bài pre75. Cá nhân em không phân biệt nhạc NN hay VN, cứ hay là chiến thôi :)
     
  10. bluebird

    bluebird Advanced Member

    Joined:
    18/1/08
    Messages:
    830
    Likes Received:
    3
    Ngôn ngữ cũng là một khía cạnh của âm nhạc. Hiểu được thì đương nhiên sẽ có ý nghĩa hơn. Còn thích hay không, nghe được lâu hay không là gout của mỗi người. Cá nhân em nghe phần lớn là đĩa quốc tế không phải vì thích quốc tế hơn mà chỉ đơn giản là nó bao hàm nhiều thể loại hơn, đặc trưng cho nhiều nền văn hoá âm nhạc hơn. Mình là người Việt thì đương nhiên phải nghe nhạc Việt rồi :D
     
  11. uydo

    uydo Advanced Member

    Joined:
    6/7/06
    Messages:
    701
    Likes Received:
    108
    Theo đúng tinh thần topic, mình cảm nhận thế này khi nghe nhạc ngước ngoài (có chọn lọc):
    - Giọng ca hay, có lửa và sáng tạo, album có sự đầu tư, thời gian ra album rất lâu
    - dàn nhạc hay, bốc, và cũng sáng tạo, những đoạn solo ấn tượng, những cao trào bùng nổ, và đặc biệt, đó là việc dùng những nhạc cụ thật (không phải dùng organ để giả).
    - công tác thâu âm, biên tập rất công phu
    - hòa âm phối khí hay, chuẩn

    Nói thật, nghe nhạc Vietnam có điểm mạnh là gần gũi, quen thuộc, dễ nghe, dễ vào và vào từ tai đến tận ..tim. Nhưng những bản thâu âm nghe thật tệ, ca sĩ thì ít chăm chút, công tác biên tập thì lơ là, nên đã làm giảm đi phần lợi thế này. Tại sao nhỉ ? hay là do giá CD VN gốc rẻ quá chăng ?
    Cùng những bài hát này, khi nghe nhiều người hát live lúc đi nhậu, mình lại nghe rất hay, rất tuyệt vời, dù đây là những ca sĩ không chuyên.
     
  12. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Mình người Việt nên phải nghe nhạc Việt thôi...nhưng nghe mãi thì cũng phải nhàm phải chán chứ .
    Thế là chuyển qua nghe nhạc nước ngoài , thấy nó lạ , nó hay hay và...hay thật nhưng nghe mãi rồi thì cũng lại chán và nhàm...
    Vì thế em nghe cả 2 luôn cho đợ nhàm chán :D
    Nhạc Việt có khi nghe cũng còn chẳng hiểu hết được ý nghĩa , hoàn cảnh cũng như cảm thụ được hết cái hồn của bài nhạc , nhạc sỹ cũng như ca sỹ huống hồ là nhạc ngoại .
    Nghe nhạc là thư giãn thôi , giai điệu nó hay hay , ca từ nó đẹp đẹp , giọng ca lạ lạ là em khoái chứ nghe nhạc mà giống như " Nhà nghiên cứu lịch sử " thì em bó tay rồi :lol:
    Còn bác chủ bảo nghe nhạc mà để hù người khác thì em thấy không phải thế đâu ạ , người ta học võ còn chẳng hù được ai thì mình nghe nhạc thì...Hù cái gì ???
    Thích nghe thể loại nhạc này nhạc nọ là do sở thích của từng người khác nhau cũng như mỗi người đều có cá tính khác nhau không ai giống ai thôi chứ chẳng có dòng nhạc nào " bắt nạt " được dòng nhạc nào hết .
     
  13. thaiviet

    thaiviet Advanced Member

    Joined:
    29/8/07
    Messages:
    100
    Likes Received:
    0
    Location:
    Vạn Bảo
    Em nhớ năm 80, 81 ở phố em nghe Boney. Có biết tiếng Anh đâu (tiếng Nga thì có mà đầy), thế mà cứ: anh bật cho em nghe bài oăn uây xì ke hoặc bài chà lì chà lì cu, cha li cha li cúc cù. Nghe hiểu hết các bác ạ. Còn bài Sunny thì có nhiều "phiên âm" giống trên nhưng bậy lắm, em chả dám pốt lên đây.
     
  14. Listen_by_heart

    Listen_by_heart Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    3.855
    Likes Received:
    11
    Location:
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Đúng là mỗi người 1 cảm nhận khác nhau khi nghe nhạc, có người chú tâm vào ca từ, người thì chú tâm vào phần hòa âm, phối khí, mỗi người mỗi kiểu. Nhưng khi thử máy em thấy toàn chơi nhạc không phải Việt nam, phải có gì khác biệt ở đây chứ bác chủ nhỉ? vì đa phần anh em trên đây nghe nhạc không phải chỉ nhằm vào ca từ hay giai điệu mà còn (rất) để tâm đến chất lượng bản thu.

    Em chợt nhớ đến 2 chuyện Xưa và Nay:

    1. Ngày trước xem phim tivi Trên Từng Cây Số do Bungari sản xuất, có cảnh trung úy Đê La Nốp (nhớ sao em phiên âm vậy :oops: ) ngồi song tấu cùng 1 cô gái bản Symphony No40 (sau này mới biết được tên :mrgreen: ) trên Piano, lúc ấy (em tầm 8, 9t) cứ nhớ mãi giai điệu này, sao mà nghe nó hùng dũng, hiên ngang quá. Cho đến giờ mỗi lần nghe bản này em đều nhớ đến phim ấy.

    2. Mấy hôm nay em bị tivi (ông cụ nhà em xem) nó cứ ra rả suốt ngày câu ca: "người yêu ơi anh có được em là anh may mắn, sao anh..."

    Vài dòng góp vui cùng topic.
     
  15. SonBIDVBN

    SonBIDVBN Advanced Member

    Joined:
    29/9/08
    Messages:
    186
    Likes Received:
    4
    Em thì nghe cả 2 loại
    Đương nhiên người Việt mình nghe nhạc Việt là hay nhất rồi, nó thấm được từng ca từ,từng nốt nhạc.... Nó gần gũi, nó thân thiết, nó mang âm hưởng dân ca, đôi khi mang cả tâm hồn dân tộc, đôi khi nó gợi cho mình những kỷ niệm buồn, vui,.... nhưng vấn đề chính là nghe nhạc nó không chỉ gói gọn ở những cái đó. Đôi khi em muốn nghe một bản jazz hay, lúc thì lại muốn nghe tiếng khò khè của kèn saxophone, lúc thì lại muốn nghe tiếng thánh thót của piano, nhiều lúc tâm trạng lại nhớ tiếng violin, nhiều khi cao hứng lại muốn nghe một chút contronbass.....Những thể loại nhạc này Việt Nam mình ít quá vậy là phải tìm đến mấy cái CD của tây. Nghe bọn tây nó làm một CD sao thấy nó cẩn thận quá, kỹ càng quá, thu âm của nó sao tốt thế, hoà âm, phối khí sao hay thế và hình như trình độ của nó hơn mình.
     
  16. uydo

    uydo Advanced Member

    Joined:
    6/7/06
    Messages:
    701
    Likes Received:
    108
    Tự dưng có chút trải lòng về nhạc Việt, bác chủ thấy không ăn nhập topic thì PM cho mình xóa..

    Mình thích nghe nhạc Việt khi đi bụi, lang thang:
    - Sài gòn của tôi:
    "Có góc phố ngôi trường
    Có bến nước con đường
    Nắng sớm mưa chiều
    Gợi nhớ trong tôi bao điều "

    - Khi ở Đà Lạt "Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, mà lam tím nhạt,Đà lạt sương phủ mờ.." hay "..Lưu luyến Đà Lạt thơ, khi hoa anh đào nở đường ..."

    - Rồi leo lên Đắc Tô - Tân Cảnh "...Anh trờ về, đây kỷ vật viên đạn đồng đen, đây Đức Ca, Đồng Xoài, Bình Dã.."

    - Ghé thành nội - Huế với "...Đường phượng bay mù không lối vào, hàng phi lao xanh kề với nhau.."

    - Dầm mình ở Phá Tam Giang "Chiều trên phá Tam Giang
    anh chợt nhớ em
    nhớ ôi niềm nhớ ôi niềm nhớ
    đến bất tận"

    - Hay ở Hà nội "..Hà nội ơi, xanh xanh liễu rũ mặt Hồ Gươm..."

    - Ngang qua Hà Tiên với "....Tôi qua lăng Mạc Cửu, nằm trên con voi phục. Tôi vô thăm Thạch Động, trời bát ngát mênh mông..."

    Còn nhiều nữa, sao hay tuyệt thế nhỉ ....?! để rồi cứ nghe hoài, mê hoài và không thấy chán...
     
  17. bebibo

    bebibo Advanced Member

    Joined:
    13/11/09
    Messages:
    232
    Likes Received:
    7
    Em nghĩ cái "trào lưu nghe nhạc nước ngoài" này do bác chủ tự nghĩ ra thôi. Âm nhạc vốn để giải trí và để truyền tải thông ý tưởng nào đó của tác giả nên em chả phân biệt gì nội với ngọai. Cá nhân em thấy rằng những ai nghe nhạc và yêu âm nhạc thì sẽ ko phân biệt nhạc trong nước hay ngoài nước, cái gì thấy hay và mình thích thì nghe thôi. Chúc bác chủ vui cùng nhạc nội với các công chúa và hoàng tử của VPoP ạ.
     
  18. phuongthu

    phuongthu Advanced Member

    Joined:
    19/2/06
    Messages:
    3.780
    Likes Received:
    16
    Location:
    Sai Gon
    Thằng cu nhà Em mới sinh vài tháng hay khóc nhè mổi khi đòi ngủ, là Amply vô địch hát vài câu ru nó ngủ là nó im re nhìn mặt nó phê vãi, hỏng biết nó có hiểu cái quái gì trong câu ru chưa, mà nó vẫn phiêu.. :!: :lol: :lol: ???????????
     
  19. huy_av

    huy_av Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    9.737
    Likes Received:
    5
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Thôi rồi, bác chuẩn bị tinh thần bộ dàn của bác khi nó lớn lên sẽ độc chiếm rồi đấy :lol: . Chúc mừng thằng cu của bác nhé.
     
  20. hoanglong_ag

    hoanglong_ag Advanced Member

    Joined:
    6/12/06
    Messages:
    432
    Likes Received:
    26
    Location:
    Somewhere over the rainbow
    Em nhớ cách đây khoảng 15 năm, em chuyên môn tìm lyrics của mấy bài Nothing gonna change my love for you, Careless wishper, Every time you go away, How deep is your love...để chép vào lưu bút của bọn con gái :D .
     
  21. qtuanns

    qtuanns Advanced Member

    Joined:
    30/5/10
    Messages:
    831
    Likes Received:
    2
    Location:
    Gò Vấp-BRVT
    Cái đó là nó tự nhủ "Đang buồn ngủ mà cứ lè nhè cái gì không biết nữa, chán như con gián! Thôi ngủ quên sầu cho rồi"!! :lol: :lol:
    Em nghe nhạc tiếng nước ngoài cứ như vịt nghe sấm vậy, mà cứ nghe cho nó "soang" vậy!!
     
  22. windmind84

    windmind84 Approved Member

    Joined:
    7/4/10
    Messages:
    48
    Likes Received:
    0
    - Em thì hay nghe Pink,Nghe ảo ảo phê như hút cỏ ^^ , Từ hồi bé em đã nghe love song trong nhưng băng cat-set cũ.Papa em đi tàu lên nhà em hồi đấy nhiều băng vô cùng.Em lớn lên cùng với love song,rồi dần dần tiến hóa với rock.. Em nghe pink có cảm giác tính triết học trong nhạc rất cao,khơi gợi trí tưởng tượng.
     
  23. binlado

    binlado Advanced Member

    Joined:
    25/10/08
    Messages:
    53
    Likes Received:
    3
    Đọc bài của Bác chủ topic này em hơi khó hiểu định comment vài lời. Khi đọc đến đây thấy Bác nói quá đúng ý Em - Bắt tay Bác một cái rõ mạnh!
    Không biết có phải chất lượng các bản ghi CD nhạc việt nam đa phần là chất lượng kém (em không nói là tất cả nhé) nên em chỉ nghe ở dàn máy THẤP END thì thấy hay hơn dàn máy Tốt?
    Theo em Có 2 kiểu nghe: Nghe nhạc và chơi âm thanh cả 2 kiểu đều hay ho cả, tùy theo điều kiện mỗi người. Em thì máy móc THẤP END, VỪA END đủ cả, phần mền thì tả phí lù các loại âm nhạc Tây - Tàu - Ta - Cổ điển - Hiện đại - Lãng mạn - Ấn tượng - Êm dịu - Gào thét ... đều nghe, tất nhiên có cái thích, cái không nuốt nỗi nhưng không bao giờ chê này chê nọ vì còn có người khác thích.
    Cá nhân em đã từng nhiều lần xúc động nghẹn ngào khi vô tình nghe đoạn nhạc ko lời ca, ko biết bài gì, nhạc của ai lúc đó máy móc gì END chẳng còn ý nghĩa :!:
    Em kết thúc bằng câu nói của nghệ sỹ violon nỗi tiếng - A.Mutter: "No music the life is a mistake"
     
  24. tai cây

    tai cây Approved Member

    Joined:
    21/2/07
    Messages:
    14
    Likes Received:
    4
    Mình đồng ý với bác Binlado và bác Uydo, mình chỉ nghe nhạc ngoại không phải vì nhạc VN không hay mà vì chất lượng ghi âm của nhạc VN quá tệ.
     
  25. nick149

    nick149 Advanced Member

    Joined:
    8/4/08
    Messages:
    1.069
    Likes Received:
    6
    Location:
    Ho Chi Minh City
    Trào lưu này đã nhiều từ thời 60-70 rồi bác ạ, chứ không phải bây giờ đâu. Nếu nói là thời kỳ cho mở cửa thì nhạc ngoại được nghe tự do nhiều theo cơ chế mở cửa thì đúng hơn. Chắc chỉ hợp lý khi nói trào lưu/dòng nhạc nào thôi
     

Share This Page

Loading...