Xin chào fan nhạc thập niên 80' trong thập niên này ưu thế hay là dòng nhạc pop thật hay những bài nhạc mãi đến bây giờ khi mình nghe lại vẫn còn ấn tượng như hello, knife, how can i tell her, life story, let it be, careless whisper, how deep is your love ... cùng với nhiều ban nhạc như bee gees, abba, lobo, wham, smokies nghe mĩa vẫn không chán.
Ha ha, em nhớ bài này rồi : ...anh cưỡi honda sang Tây ba nha để xem đá bóng...từ xa sút vào...thủ môn ngã nhào...vào luôn chung kết.... Một trong những bài các bác 7xx đời đầu ngày xưa hay hóng trên tivi http://www.youtube.com/watch?v=FIBRLJcrFFQ
Cái này là trong thập niên 70-80 hồi trẻ em cũng ghiền, còn bây giờ bọn em nghe lại vẫn khoái và gọi nó là '' nhạc trẻ dành cho người già'' Thân.
no stop...enjoy !!! Hồi đó mà nghe thấy cái đoạn intro của bài này phát ra từ TV thì chỉ có mà phê cu tê :lol:
sở thích của bác sao giống em thế,có lẽ do em và bác sinh ra và lớn lên đúng vào lúc các ban nhạc này đang thời đỉnh cao em sưu tập được kha khá LP vào thời kỳ này,nếu có dịp em mời bác nghe lại những trương trình này trên LP nhé
Em xin nhập hội 2 bác luôn. Thời đó chúng ta thật may mắn, tuổi vừa mới lớn lại gặp dòng nhạc pop rock thời đỉnh cao. Tuy toàn nghe qua máy cassette cũ mèm vẫn phê gần chết. Đã gần 30 năm rồi, cứ mỗi lần mở bài We are the world là em lại nhớ thời còn đi học cấp 3.
Hôm trước vật vã mãi mới nhờ được thằng bạn mua giúp 2 cái LPs cổ C.C.Catch của Balkaton, nghe mê li đê.
Em cũng mới down được 02 album vinyl rip (Catch the catch; Welcome to heartbreak hotel), công nhận nghe phê thật :mrgreen:
Em thì thích Berlinda ạ, mời các bác thưởng thức tí... :mrgreen: nhạc quốc tế từ khoảng năm 2000 tới nay em ko nghe mấy :lol: http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... Q2MhrX9cdM
Còn em thì thich Sandra. Cô này cũng nuột ah. Ngoài ra còn có alphaville với bài forever young. Mỗi lần được nghe bài này cảm xúc trong em lại dâng trào. http://www.youtube.com/watch?v=t1TcDHrkQYg http://www.youtube.com/watch?v=p4VcSnn51hk
Em nhớ là vào thập niên 80 cả năm em cứ háo hức mỗi đêm 30 đón giao thừa xong là TV phát một chương trình nhạc quốc tế, tuyền bài hay, hay hồi ý đói nhạc nên cái gì cũng hay nhỉ
Cụ nói chí phải. Khổ nỗi những năm 80 nhạc này mới du nhập về VN nổi hình như qua các cụ đi lao động về mang đĩa nhựa hoặc cassette chép, hồi đó em ở Xề ghềnh thì toàn nhịn ăn uống đem cúng cho các chị bán băng Thái Lan (còn gọi là băng tép) ở Huỳnh Thúc Kháng. Gọi là băng tép vì hộp bằng nhựa dẻo mỏng dính khác với mấy cái băng có bản quyền đàng hoàng hộp nhựa trong. Mấy băng này thì chắc cũng thu "miễn bản quyền" từ LP hoặc single. Thích mua nhất mấy băng Top Hits hoặc Disco. Có lúc mang ra Hà Nội chơi hứng chí bán lại cho mấy anh Chợ Giời cũng lãi vài trăm đồng 1 cuộn (cho vui). Lúc đấy mới đổi tiền hay sao đó. Hồi đó ngây thơ cứ thấy nhạc hát toàn tiếng Mỹ cứ tưởng đa số ca sĩ đều xuất thân Anh Mỹ. Về sau này mới biết nhiều ca sĩ toàn là "dự ớn âm nhạc" của Ý, Đức. Em đang nói về nhạc Disco 80s. BoneyM, Bad Boys Blue, Arabesque, Milli Vanilli (xì căng đan nhép) ... thì khá rõ lai lịch. Nhưng mà kiểu như Baltimora (Tarzan Boy) hay Den Harrow, toàn dân Ý, đặt tên cho có vẻ Mỹ dễ bề bán đĩa. Một trong những bài độc đáo của thể loại này hay xuất hiện trên các băng TopHits Thái là One Night In Bangkok (do anh Bjorn và anh Benny (ABBA) sáng tác)(hôm nọ em vớt được 1 bộ đĩa 100 bài 80s có bài này mừng quá) Khổ hồi đó văn hoá bị giới hạn mỗi lần có chương trình ca nhạc quốc tế trên tv như một sự kiện lớn lắm, phải rình xem bằng được. Đài mình toàn cóp từ đài Nga hoặc DDR (Dân chủ Đức) cho nên ngoài nhạc phương Tây còn được khuyến mãi Alla Pugacheva (người đàn bà "hót"), Karel Gott. Trong thời điểm đó Hungary có ban nhạc The Neoton Family cũng rất hay có lẽ là 1 trong những ban nhạc của phe "ta" được biết đến nhiều nhất ở phương tây thời đó (nhóm này có bài Santa Maria nổi tiếng). Gần cuối 80s thì được xem chương trình gì khá khủng cóp của đài ZDF, tụ tập toàn ca sĩ thị trường gạo cội ở Đức (mở rộng) thời đó. Em còn nhớ trong 1 chương trình được xem em Kim Wilde hát bài Keep me hanging on mà rạo rực. Rạo rực vừa vì bài hát hay mà còn vì cái tay quay phim đểu cứ quay ngay đúng cái chỗ "to to tưng tưng" phía trước. Chả là em ý mặc bộ đồ bó rất sexy mà lại nhảy khá hăng. Nếu cụ nào ở Sài gòn chắc nhớ cuối những năm 80 ở ks Hoàng Gia (CMT8) trên nóc có bán vé xem ca nhạc qua băng video hàng đêm qua cái tv bự cỡ... 14inch hay 20 inch gì đó mà đã gì đâu . Cám ơn cụ chủ topic này làm em nhớ thời ... thơ ấu. Bây giờ ai bảo nghe nhạc 80s sến hay rẻ tiền, em mặc kệ. Với em vẫn hay. 80 fo-e-vờ. :lol:
Tôi đả nghe Lobo,Beegee,Abba,Santana,Eagles ở SàiGòn vào nhửng năm 73-74 ,sau 75 thì bị cấm ,tôi có nghe Boney M,Scorpion năm 79-80 ớ mấy quán Cafe trên đường Đồng khởi như Cafe Ngọc đối diện với thương xá Eden ở SG,hay quán Bố già trên đường Lê Lợi gần Rex, có thể lúc đó bác còn nhỏ.M.Jackson,Madona(Mỹ),Boy George(Anh),Cindy Lopper(Úc) Brian Adams( Canada) nổi tiếng trong thập niên 80
Dạ lúc đó em còn nhỏ, còn bị "lệ thuộc văn hóa", chưa được mở mang ra âm nhạc ngoại quốc. Nhưng mà em cũng nghe nhạc, chủ yếu là nghe ... Thái Thanh. Cụ có nhắc đến các ca sĩ trên làm em lại nhớ vào năm 85 lần đầu tiếp xúc với nhạc pop kiểu mới, một sự lạ lẫm đầy thú vị. Mấy cái pop cổ điển kiểu Carpenters hay Julio Iglesias vân vân thì quá "dễ đoán" rồi. Nhớ lần đầu nghe Wake Me Up Before You Go Go hay Billie Jean còn chưa để ý ca sĩ là ai em nghĩ: quái không biết người hát là phụ nữ dư hormon hay là nam giới bị cắt ... . Hay lần đầu nghe Material Girl: giọng hát choe chóe thế này cũng làm ca sĩ được à (vài năm sau mới biết chị này cũng có khả năng hát rất ... trầm lắng). Không chỉ giọng hát mà còn nhiều cái rất khác thời kỳ trước đó. Ngay cả tiếng đàn điện tử nghe cũng rất khác thời kỳ 60, 70: không còn tiếng đàn kiểu organ như giống trong bài A Whiter Shade of Pale. À, trở lại Abba, chị Agnetha sau khi ra riêng có 1 album em thấy rất hay có mấy bài như Wrap your arms around me, Once burned twice shy... mà gần đây em tìm CD hoài không có. Có cụ nào biết mua ở đâu chỉ em với ạ.
http://www.youtube.com/watch?v=h8qskfwY5sw Joy nè các bác... tuyệt hay, già rồi mà giọng vưỡn ngon lém, mà hay cái là mấy cái món đisco này bên Nga vẫn thích lắm ạ.