Hôm qua mở TV xem được chương trình ca nhạc kỷ niệm cách mạng tháng 10 tự dưng thấy bâng khuâng... Đất nước Nga có một nền văn hóa lớn, cũng có một thời nặng tình , nặng nghĩa với nhân dân VN. Trên diễn đàn này em đoán không ít bác đã từng được đào tạo từ Nga :roll: hoặc những người thuộc thế hệ trước 8xx ít nhiều ảnh hưởng của âm nhạc, văn học,điện ảnh và cả khoa học...Nga Thế nhưng tìm các anbum nhạc về nước Nga do ca sĩ,dàn nhạc VN biểu diễn đang có bán thì thấy chất lượng kém quá, nghe chả thấy có ấn tượng gì Không biết có bác nào có cảm nhận giống em không nhẩy ???
Nhạc Nga thì QJ nghe ca sỹ Nga hát & cũng còn 1 ít tư liệu !! Hát nhạc nào thì nhạc cũng yêu cầu ca sỹ có đồng cảm với tác giả, với ca từ, với nội dung .. !! Do vậy nên gần gũi nhất & để thể hiện tốt nhất nên nghe họ hát bằng tiếng mẹ đẻ (trừ 1 số nước châu Âu có ngôn ngữ giống nhau hay tiếng Anh chung).
Nhạc Nga thì thật là tuyệt rồi. Nói ra nhiều người lại bảo là dở người, nhưng em vẫn mơ ước có một lần không phải là đến Mỹ, Nhật, châu Âu gì gì mà là được đến nước Nga... Chưa từng tới Nga nhưng chẳng hiểu sao em yêu nhạc của Nga tới kỳ lạ, ở đây là nói tới âm nhạc phổ thông của Nga thôi. Có lẽ là do cảm nhận từ những bài ca Nga đã được nghe từ hồi nhỏ: Cachiusa, Nụ cười, Chiều Matxcova... rồi về sau được nghe những bản nhạc do các nghệ sĩ Việt Nam sáng tác lời như Thời thanh niên sôi nổi, Cây bạch dương... thêm vào đó là những giai điệu và hình ảnh về nước Nga vẫn phát trên "đài Nga" trong những năm 80. Đối với em, nghe nhạc Nga dễ xúc động hơn những thể loại nhạc nước ngoài khác. Em cũng đã nghe những bài nhạc Nga quen do chính các ca sĩ Nga thể hiện. Nhưng về món này, em có ý kiến khác với bác QuajGiaf, nghe giai điệu và lời hát bằng tiếng Việt em thấy thích hơn (chỉ riêng với nhạc Nga thôi ạ)
Em đây cũng có một cuốn Reel tape nhạc Nga được sản xuất tại Japan.Nhạc Nga nói chung Em vẫn khoái nghe chính Người Nga chơi.Và nói chung các dòng nhạc với Em phải là Chính tiếng Mẹ đẻ,ngoài ra chí ít cũng phải như CelineDion chơi cả Pháp lẫn Anh
Không hiểu sao chứ em chỉ thích được nhìn thấy cây bạch dương và rừng Taiga thôi . Chắc tại ngày xưa xem nhiều phim nga quá. Cơ bản nước nga là một nước đẹp bác quạ nhỉ.
Em cũng rất mê nhạc Nga, đơn giản vì từ bé em đã được nghe ....ru ngủ bằng nhạc Nga. Mẹ em vốn là du học sinh Nga mà. Em có vài bài nhạc Nga hay lắm, do chính ca sỹ Nga lẫn VN trình bày nhưng ko biết cách up lên chia sẽ cùng các bác...
Và người Nga nữa !! Tốt lắm & Đôn hậu, Hiếu khách, Chân thật - ko nói tới các hiện tượng nhỏ lẻ !! Như bà con mình ở nông thôn ấy (em nói chân thành, ko có ý gì khác) !! Dân tộc như vậy nên mới có được dòng văn học, âm nhạc, nghệ thuật .. như thế !!! Em có cảm giác các giá trị nghệ thuật của Nga mang tính nhân văn, tình người & thể hiện tính cách Nga rất nhiều !! Và điều này nữa - ko phải là xấu đâu nhé - nhưng cứ phải to, bền, chắc chắn và dung dị !! Nói về người Nga & đất nước Nga thì em có thể viết được nhiều lắm - bao nhiêu bài luận em cũng đã viết rồi & viết thật !! Những ngày ấy cũng xa quá rồi - gần 20 năm - Và em vẫn mơ 1 ngày trở về Nga !!
BÁo cáo bác Năm 1986 , em say mê các chương trinh ca nhạc Nga ( Liên Xô cũ ) có tên Phê Tri a . Một trong các bản yêu nhớ nhất là " Bản triệu bông hông " sang tác của Raymon Paulul , ông ta là người Do Thái . Năm 1988 , một anh đi Lên Xô về mang cuốn băng tiêu đề " Ôi cuộc sống ơi ta mến yêu Người " có bài này do Anna Pugacheva biểu diễn cùng hàng loạt các bài như " Chiếc đồng hồ cổ " , " Dàn đồng ca Do Thái " . . . Cuối năm 1989 , do vô ý em đê cục nam châm gần băng này . . . Tiếc đủt ruột . Sau đó lên Hà nội học em quyết tìm bằng được , nhưung do giao lưu với LX lúc này không còn mạch mẽ , không thể làm đựoc . . . . Tới tận ngày 28/05/2001 em mới tìm đựoc 01 CD xịn từ Nga của AnnaPugacheva . Sau đó em đặt được hàng loạt các CD có chứa các bài hat thiếu niên thời Xô viết như : Nụ cừoi , Ở trường cô dạy em thế . . . . nguyên bản , rồi gần đây là các CD nhạc mới của Nga , một vài Album của Iiuri Antonov . . . Nhưng không thể quên đựoc bài : "Nụ cười " do dàn đồng ca thiếu nhi Cuba biểu diễn trên Đài ngày xưa . BÁc nào có không cho em với .
Các bác làm em nhớ đến Xe đạp LX, bút lông LX, cặp LX, bàn ủi LX, họa báo LX, kẹo LX, trưyện LX, Timua và đồng đội, Mít đặc và những cuộc phiêu lưu, Buratinô, bác sỹ Abôlit....rồi thì: Đêm trắng, Cha và con, Ruồi trâu, Paven...........và phim: Maxcơva ko tin vào nước mắt, Khi đàn sếu bay qua, Trên từng cây số...... sao trí nhớ em tốt ghê........
Bác có thể cho em mấy bài Nụ cừoi , Ở trường cô dạy em thế . . . . nguyên bản không. Nếu được cho em bản Mp3 cho tiện bác ạ. Em thích mấy thứ xưa xưa lắm.
Em có bài "nụ cười" nguyên bản do thiếu nhi Nga hát, bác cho em xin cái địa chỉ mail đi, em sẽ gửi tặng bác p/s: sau đó bác up lên đây chia sẽ cùng các bác khác giùm em luôn, em ko biết cách up.....
em nhận được rồi bác ạ. Thank you bác nhé. Giờ em nghiên cứu để thử post lên đây. Tại em cũng chưa thử bao giờ. Thế mà cứ nhận liều
Em biết mỗi cách up này thôi. Bác nào thích thì chịu khó down theo cách này nhé. http://download.yousendit.com/01C27B4E54C03E13
Bài này do dàn đồng ca thiếu nhi Cuba chơi theo phong cách tương tự nhưng tiếng cười minh họa hay hơn nhiều các bác ạ . Mình chỉ CD thôi
Em down được bài hát rồi, cám ơn các bác, em đi nghe thử đây (Em nghe qua đầu DVD chạy USB nên tiện lắm)
Các bác vào nuocnga.net có gần 50 bài hát Nga chuẩn mp3( trong thư viện ), download vô tư. Ngoài ra còn rất nhiều đề tài khác, hy vọng các bác đỡ ghiền.