Khoảng năm 1988, nhà em sắm được cái đầu video, bắt đầu làm quen với phim bộ, đa số của đài TVB, một số của ATV, nhà em không thích xem phim sướt mướt Đài Loan (trừ Song ngoại, bởi Lâm Thanh Hà quá đẹp :lol: ) Hồi đấy đã đọc và mê truyện chưởng của Kim Dung và Cổ Long sẵn, bập vào phim bộ như kiểu nghiện, ròng rã "luyện" mấy năm trời. Các bác nào mê phim bộ HK đều biết trước các phim có đoạn giới thiệu, với các ca khúc thật hay, thật ấn tượng. Hồi đó chưa có tiền mua băng phim bộ, chỉ dám thuê, phim nào về em cũng kỳ cạch nối dây từ đầu video thu bài hát giới thiệu và lúc kết thúc đó sang băng cassette để nghe. Sau này cũng kiếm được thêm một số cuốn cassette của trung tâm Dạ Lan - ca sĩ hải ngoại hát nhạc phim bộ lời Việt, càng phê. Sau này em cũng lọ mọ mua thêm được 2 CD gốc nữa, rồi lên mạng down, tập hợp thành 1 kho, lâu lâu lôi ra nghe, kỷ niệm xưa lại ùa về. Tiếc là kho nhạc phim bộ TVB của em ngoài 2 CD ra còn lại toàn mp3, chất lượng rất kém. Không biết có bác nào cùng sở thích với em và kiếm được nguồn nhạc tốt không ạ/ CD, lossless thì tuyệt nhất. Vừa viết những dòng này vừa nghe nhạc Ỷ Thiên Đồ Long Ký (Lương Triều Vỹ, Lê Mỹ Nhàn), Sở Lưu Hương (Miêu Kiều Vỹ, Ông Mỹ Linh), Biên Thành Lãng Tử (hay Cây đao đen - Ngô Đại Dung, Lương Bội Linh), Lâm Xung (Cao Hùng, Trần Mẫn Nhi), Tiếu Ngạo Giang Hồ (Châu Nhuận Phát, Trần Túc Châu) phê quá. Bác nào cùng sở thích với em thì vào chia sẻ nhé, nhất là có nguồn nhạc tốt thì tuyệt vời...
Có bác ạ. He he. Nhưng em chỉ có bản 4X thôi ạ. Ôn Bích Hà thủ vai chính. Bản XXX thì em lại chưa tìm được mới buồn :lol:
Em cũng mê nhạc phim bộ HK lắm các bác à, mà giờ tìm nó khó quá với lại bản chất là mình không biết tiếng Hoa, chỉ nghe nhạc thôi.
Hoàn toàn đồng ý với bác. Dĩ nhiên chỉ nghe nhạc thôi là đủ thấy hay rồi. Chứ nhạc gì cũng đòi biết lời, em nghe celtic mà những bài hát tiếng gaelic cũng phải đi học tiếng để hiểu thì em bó tay toàn phần :lol: Nghe nhạc thấy nhạc hay là được!
Cảm ơn bác. Đợt tới vào SG em sẽ lượn qua xem. Trước em cũng tuần ở khu đấy suốt, băng cassette nhạc phim bộ của nhóm Tuấn Đạt - Lucia Kim Chi em cũng ôm được 1 mớ, còn đĩa gốc của ca sĩ Hong Kong hát nhạc phim TVB thập niên 80 - 90 thì hơi hiếm, toàn nhạc phim Trung Quốc mới bây giờ, em nghe không thấy ưng ý lắm.
Tiếng " Hồng Kông " là tiếng Quảng Đông đó bác Tí ơi ! Em cũng thích những bài hát bằng tiếng Quảng Đông ! Chứ lại ko thích lắm hát bằng Tiếng Phổ thông, em cũng chả biết tại sao nữa...Dù tiếng QĐ nói bình thường thì nghe xủng xoảng chứ được Bay như PT...Hay có lẽ một thời mê Phim Bộ HK nên nhiễm luôn hay sao ấy?
Một hôm em nằm xem phim Hồng Kông thì chợt nhận ra tiếng Hồng Kông hình như không giống tiếng Trung Quốc Đại Lục, kiểm tra google thì chính xác, vậy mà bao nhiêu năm xem phim chưởng mà không phân biệt được. Nhưng ối người bây giờ vẫn không biết :mrgreen: Tiếng Hồng Kông nghe nó bụi bụi, rất hay . :wink:
Hầu hết, người Hoa sinh sống ở Vn nói chung và Người Hoa ở Sài Gòn đều sử dụng tiếng Quảng Đông bác à...Ví dụ, ngày xưa em còn nhỏ em biết và chơi với nhiều bạn người Hoa,họ sống nhiều ở Hàng Buồm,Lương ngọc Quyến,Mã Mây...ngôn ngữ này em chịu,nhưng nghe khá nặng nặng. V/d : Cám ơn Tiếng Q.Đ là Tố chề..Tiếng PT là Xi xi e...Ngộ ái nỉ = Tôi yêu em ! :wink: Em biết đến thế thôi,gọi là bác tham khảo tí cho vui...Em xin trả lại Topic cho bác Loving ! Mà em cũng rất khoái cái món nhạc phim Bộ HK của TVB với Lê Minh,La gia Lương,Lê Tư...vv.Nhưng giờ chịu,trí nhớ kém quá ko nhớ nổi tên những bộ phim hồi ấy hay nghiền,nhất là phim bộ Tình cảm..Nhạc rất hay,những bài hát đầu phim ấy ạ...Bác Chủ và các bác sưu tầm có gì cho em nghe ké với ạ...Em rất cảm ơn !!! Kính các Bác !
Sở dĩ các bác (và em nữa) nghe tiếng Quảng thấy hay vì cách phát âm khá gần gũi với cách phát âm của từ Hán Việt. Thơ Đường bây giờ đọc tiếng Hán Việt là hay nhất, tiếng Quảng tạm ổn, tiếng Bắc Kinh xủng xoẻng chả ra làm sao. Em nhớ phim TVB ngày xưa do các bác ở hải ngoại lồng tiếng nghe rất hay, sau này do nhóm lồng tiếng trong SG làm, em bỏ luôn không xem nữa. Có lẽ do tai mình nghe không thấy hợp, cảm giác điêu điêu không thật lắm.
Nhiều người nói Tiếng Quảng giống tiếng miền Nam còn tiếng phổ thông giống tiếng miền Bắc Em thì em cũng thấy tựa tựa thế . Nghe nói chuyện em thích nghe tiếng Quảng hơn , nghe nhạc thì em thích nghe tiếng phổ thông hơn vì nó có vẻ...mượt cả 3 dải hơn là so với tiếng Quảng :lol: Nhạc film Tàu em thấy nhiều bài nghe rất hay dù chẳng hiểu gì , nhất là nghe trong bối cảnh...vừa nghe vừa nhìn...hehehe Cứ nhớ mãi cái bản nhạc của bộ phim Tây Du Ký ngày nhỏ có ông hàng xóm kiếm đâu ra bản nhạc đó mở lên làm...em cứ tưởng đến giờ được xem Tây Du Ký :mrgreen: Tố chề...tố chề...
Em rất mê phim bộ HK của thập niên 80 và đầu thập niên 90, từ phim kiếm hiệp (cổ trang) cho đến phim tình cảm, tâm lý xã hội, những diễn viên hồi đó như Châu Nhuận Phát, Lương Triều Vĩ, Lưu Đức Hoa, Huỳnh Nhật Hoa, Vạn Tử Lương, Nhậm Đạt Hoa, Miêu Kiều Vĩ, Trịnh Du Linh, Lưu Gia linh, Ung Mỹ Linh, Lê Mỹ Nhàn, Tăng Hoa Thiên..v.v..mà em thấy thời đó những diễn viên nổi tiếng này có tên rất giống nhau như Vĩ, Hoa, Linh, ngoại trừ đại ca Châu Nhuận Phát là không đụng hàng thỉnh thoảng em cũng hay lấy những phim củ này ra xem lại mà vẫn thấy còn rất lôi cuốn và hấp dẫn. Phim kiếm hiệp em khoái nhất là Y Thiên Đồ Long Ký, Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp... Những ca khúc của những bộ phim thờ đó được tuyển chọn rất hay, phim kiếm hiệp thì em thấy đa số được trình bày bởi La Văn, Trịnh Thiếu Thu.... Phim tình cảm, tâm lý xã hội thì được rất nhiều ca sĩ nổi tiếng thời đó hát được chọn làm ca khúc chính như ca sĩ Đàm Vĩnh Lân, Mai Diễm Phương, Từ Tiểu Phụng, Vương Kiệt, Trần Bách Cường.... Em rất thích bài hát trong bộ phim Nghĩa bất dung tình do cố ca sĩ Trần Bách Cường hát, và bài trong phim Ân oán nghĩa tình (Anh hùng bản sắc) do Vương Kiệt hát và còn rất nhiều bài hát hay nữa. Bác Loving nếu muốn mua những CD nhạc phim này thì bác ghé qua khu chợ Soái Kình Lâm đường Trần Hưng Đạo B, bác tìm cửa hàng Tân Thế Giới, (cửa hàng Tân Thế Giới kế Nhà Văn Hóa Q5 hình như đã dẹp rồi) em thấy chỉ có cửa hàng này bán CD tốt của TQ thôi còn CD gốc của Hồng Kông thì bó tay em tìm mãi chẳng ra.
Tiếng Phổ Thông và Tiếng Quảng là hoàn toàn khác nhau bác baohun00 ah, nó không như tiếng miền Nam và Miền Bắc của tiếng Việt. Tiếng Bắc, Trung, Nam của Tiếng Việt thì nó chỉ khác nhau ở cách phát âm nặng hoặc nhẹ, còn tiếng phổ thông hay còn gọi là tiếng Quốc Ngữ của Trung Quốc và tiếng Quảng Đông nó khác nhau hoàn toàn, Vd như từ cám ơn tiếng Quảng là "tó chè" hoặc là "chè chè" còn tiếng Phổ Thông là "Xiè Xie" tiếng Quảng Đông chỉ là một trong những rất nhiều tiếng tỉnh lẻ của Trung Quốc.
Đúng người cùng sở thích rồi. Trong các nhạc phim HK ngày xưa em đặc biệt mê nhạc phim Ỷ Thiên Đồ Long ký Mai Diễm Phương hát cùng Lương Triều Vỹ, rồi phim Doanh Đơn truyền kỳ cô này hát một mình. Nhạc Nghĩa bất dung tình thì quá hay rồi, sau này được anh Jimmy Nguyễn chế ra thành Ngồi đây vẫn mong đợi. Nhạc chính của Sở Lưu Hương cũng hay, Tuấn Anh hát lại cũng hay, và còn rất nhiều nữa. Em vẫn đang tìm nhạc phim Ngọc Diện Phi Hồ mà mãi chưa thấy. Thần Điêu Đại Hiệp thì Kiều Nga hát em cũng khá ưng, Thiên Tàm Biến có anh Duy Quang cover rất ấn tượng. Em còn nhớ hồi đấy sáng hôm sau thi vào cấp 3 mà đêm hôm trước vẫn còn ngồi luyện Doanh Đơn truyền kỳ, xem Hồ Điệp phu nhân oánh nhau tá lả với võ lâm chính phái, rồi giải độc bằng môn Âm dương thần công :lol: Hồi đấy mê cô nàng Châu Hải My kinh khủng...
Nhạc phim HK hồi đó em mê nhất bài mở đầu (đấm đá lộn bậy) và bài kết thúc (thê lương) của phim Lâm Xung. Bây giờ mà có clip bài mở đầu phim xem thì phê nhỉ
Em vừa rùi down được 1 mớ các bài nhạc HK được quảng cáo là dịch ra lời Việt nổi tiếng 1 thời ( Lam Trường, .....) hoặc được các ca sĩ VN hát bằng tựa đề khác , nghe xong phát hiện các nhạc sĩ ,ca sĩ nhà ta đạo nhạc quá trời. Vì em thử tìm lại các bài tiếng Việt thì hầu như ngoài các bài do LT hay ĐT trình bày ghi là nhạc Hoa lới Việt còn lại là ghi sáng tác luôn mới ghê chứ :mrgreen: :lol:
chuẩn rồi bác ạ. bọn lam/đan trường , ưng hoàng phúc, ....vv toàn ăn mút xăng của trương học hữu, lưu đức hòa
Clip em không có, nhưng bài hát mở đầu (main theme) và bài kết thúc (sub) thì em vẫn còn :lol: Hay vãi chấy!
link mp3 em không có, youtube thì từ ngày bị TVB kiện đã gỡ tất cả video phim TVB xuống rồi. Cụ PM cho em cái địa chỉ mail, em gửi cho cụ file mp3. Em chỉ có mp3 bài này, thế mới hận.
Ca khúc chính trong phim Lâm Xung em chỉ tìm được clip này các bác xem tạm nhé, bài này do ôn Triệu Luân hát vào năm 1986. File mp3 của bác Loving không biết có được cả bài không nhỉ. http://v.youku.com/v_show/id_XNjE4OTE5NTY=.html