Tin Buồn:Lại Một Nhạc Sỹ Tài Ba Qua Đời! http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131 ... a-doi.aspx (TNO) Theo nguồn tin mới nhận của Thanh Niên Online, nhạc sĩ Huỳnh Anh, tác giả của Mưa rừng, Kiếp cầm ca, Lạnh trọn đêm mưa, Thuở ấy có em, Mừng nắng xuân về, Tình chỉ dẹp khi còn dang dở, Rừng lá thay chưa, Biết nói gì đây... vừa qua đời tại một bệnh viện thuộc thành phố San Francisco (Mỹ) lúc 15 giờ ngày 13.12 (giờ địa phương). Nhạc sĩ Huỳnh Anh sinh năm 1932 tại Cần Thơ, là con của nghệ sĩ Sáu Tửng, một trong những người chơi đàn kìm nổi tiếng của cải lương miền Nam. Năm 1947, Huỳnh Anh chính thức bước vào con đường âm nhạc với vai trò một tay trống trong một ban nhạc tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng). Từ đó cho tới năm 1957, ông là nhạc công cho các đoàn cải lương, phòng trà ca nhạc với các ban nhạc Philippines. Huỳnh Anh chơi được nhiều nhạc cụ như guitar, piano, tới kèn, percussion. Từ những năm 1950, Huỳnh Anh là một tay trống lừng lẫy của các vũ trường. Năm 1957 ông trở thành trưởng nhóm một ban nhạc và trình diễn ở nhiều phòng trà, vũ trường của Sài Gòn cho tới năm 1975, sau đó cùng gia đình sang Mỹ định cư. Huỳnh Anh sáng tác không nhiều, trên dưới 20 bài. Ông cũng sáng tác một vài ca khúc cho các phim điện ảnh: Loan Mắt Nhung cho bộ phim cùng tên với có sự tham gia diễn xuất của Thanh Nga, và Sa mạc tuổi trẻ trong phim Điệu ru nước mắt. N.Vân
Những bài này em rất thích nghe nhưng không rõ tác giả là ai, bây giờ mới biết thì ông đã ra đi. Thật tiếc thương cho một tài năng.
Vĩnh biệt Nhạc sỹ Huỳnh Anh! Quả thật em cũng không biết nhiều về nhạc sỹ dù rất thích những bài như: Mưa rừng, Lạnh trọn đêm mưa, Tình chỉ đẹp khi còn dang dở và Rừng lá thay chưa. Đến giờ em mới biết các nhạc phẩm mình yêu thích đó là do ông sáng tác!
Ông sáng tác không nhiều nhưng có nhiều bài em thích. Nhớ năm nào Thúy Nga PBN có chương trìng chuyên đề ông chung với các nhạc sỹ Nguyễn Hiền, Song Ngọc, thấy ông rất dễ xúc động, tình cảm. Xin vĩnh biệt một nhạc sĩ tài ba.
em rất thích bài "Thuở ấy có em" của nhạc sĩ Huỳnh Anh. Trong thòi gian gần đây nhiều nhạc sĩ nổi tiếng từ trước 1975 đã không thoát khỏi sinh lão bệnh tử
Bài "Nếu ta đừng quen nhau" em cũng rất thích không ngờ cũng của ông nốt. Hiểu biết của em về các tác giả nhạc Vàng quả là quá hạn chế... Hổ thẹn, hổ thẹn...
Nghe Lá úa chiều thu Thái Thanh hát cũng dễ " uống thuốc rầy". Tiếng Sax phụ họa thật buồn. Còn Mưa Rừng do chính Huỳnh Anh hát thì hát như khóc, nhất là chữ "ôi". :!: