Có một ngày nào đó ta đi trên đường quê hương, miệng lẩm nhẩm hát “em đi giữa biển vàng, nghe mênh mang như là lúa hát…” Buồn cười nhỉ, ngẫm lại mà xem, chẳng buồn cười tí nào cả. Đây là những ca khúc của một thời như thế, những ca khúc mà ngày nay con cháu ta không làm thế nào mà hát được. Đơn giản là chúng chẳng hiểu ra thế nào là: “Hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy có hương s.i.e.n thơm trong hồ nước đầy có lời mẹ hát ngọt bùi hôm nay…” hay “Hạt gạo làng ta có bảo tháng bảy, có mưa tháng 3, giọt mồ hôi sa những chưa tháng sáu, nước như ai nấu chết cả cá cờ, cua ngoi lên bờ, mẹ em xuống cấy…” Những ca khúc thiếu nhi một thời và mãi mãi. Mãi mãi không bao giờ còn có thể tái hiện với cảm xúc như thế. Định giữ lại làm của riêng, nhưng không kiềm chế nổi lòng mong muốn chia sẻ :lol:: Em đi giữa biển vàng Đi học Chú ếch con Hạt gạo làng ta Xin mời các bác (vnav.net@gmail.com - pass: vnav11)
Em đi trong tươi xanh... Và bài tủ của em: Tiến lên đoàn viên (vì cho đến giờ phút này em vẫn chưa có vinh dự đứng dưới ngọn cờ đoàn như bác nck)...
Re: Nhạc thiếu nhi Việt Nam, mãi một thời như th Bác động vào tâm trạng của nhiều người rồi Nói ra các bác đừng cười nhé: Cho đến bây giờ cứ nghe đến nhạc thiếu nhi ngày trước là em lại sởn da gà vì thấy phê quá. Điều này không hề xảy ra đối với tất cả các thể loại nhạc mà hiện nay mình vẫn nghe. Có một cái gì đó thật đặc biệt đang trào dâng trong huyết quản của mình Em hay ru con em ngủ bằng nhạc thiếu nhi đấy mặc dù chữ tác ra chữ tộ vì...không thuộc lời lắm. Vợ em cứ gọi là há mồm ra vì em biết nhiều và...hát hay quá./. Thằng em giai của em còn kinh hơn: Chuyên sưu tầm sách nhạc thiếu nhi Bác có nhiều file nhạc thiếu nhi ko? Chia sẻ cho anh em thôi Có con chim vành khuyên nhỏ, sắc lông mượt như tơ óng. Gọi dạ bảo vâng lễ phép ngoan nhất nhà...Ừ nhể. Bao giờ trở lại ngày xưa...
Sẵn đây mình chia sẻ nhau những băng nhạc của Thiếu nhi ngày xưa luôn các bác nhể. Mà phải là các "bé" thời xưa hát cơ.
Công nhận, thỉnh thoảng được nghe 1 đoạn tư liệu trên đài hoạc TV những bài hát thiếu nhi được ghi âm từ những năm 60 - 70 của thế kỷ trước, thấy phê quá: lời hay khỏi bàn, thu âm analogue tuyệt đối, chất giọng mộc không thể tưởng được (giờ nhiều người nói là quê), đặc biệt, các "bé" hát rất đam mê, say sưa, truyền được cả niềm vui và nhiệt huyết tới người nghe, rất có hồn. Oàiiiiiiii, một thời để nhớ! Có bác nào thâu được thành 1 CD tổng hợp những bản ghi như vậy, chia sẻ cho anh em thì thích quá. PS: Bang chủ dạo này làm sao ý, cứ nhẩn nha, hát hò, nhạc nhẽo suốt thế này. Hay là... iu mất roài!!!
Các bác còng nhớ bài " đưa cơm cho mẹ đi cày" hay bài " đôi bàn tai mẹ không" mấy hôm vừa rồi em mua quyển 50 bài hát thiếu nhi hay nhất về dạy con hát thấy cuộc đời sao mà đẹp thế nhớ lại thời xua mình còn bé cũng nghêu ngao hát .............
Hẹn với bác mai tới cq em up lên chia với bác bài "Em đưa cơm cho mẹ em đi cày". Rất tiếc là thể loại nhạc này ngày xưa em chớp được hơi ít @loving: ừ mà lâu quên mất "em đi giữa tươi xanh, chim hòa bình tung cánh..." nhể. Em còn nhớ ngày xưa hồi còn ở Phúc Yên, hồi đó học trò của bà cụ hát bài gì mà giờ nhớ mỗi cầu đầu là "Cờ hồng phơi phới muôn cánh sao ánh lên vàng tươi..." sau đó không bao giờ được nghe lại. @chichbongoi: trái tim này lúc nào cũng nóng đỏ :wink:
Em còn nhớ ngày bé ru em bằng "bay lên nào em bay lên nào, ngày vui toàn thắng tưng bừng pháo hoa". Giờ thỉnh thoảng em vẫn ru con bằng bài này . 30 năm rồi đó.
...Cọ xòe ô che nắng, râm mát đường em đi ...... Hôm rồi em đi ngang Phú Thọ, Tuyên quang mới cảm nhận vẻ đẹp và thanh bình của Cọ trên đường đi học ............. của thế hệ chú bác chúng ta .
em mê bài RƯỚC ĐÈN THÁNG 8 . Trung thu thiếu bài này như tết không được nghe LY RƯỢU MỪMG và HAPPY NEW YEAR
Row, row, row the boat. Gently down the stream Merily, merily, merily, merily Life is but a dream (Ối nhạc thiếu nhi nước ngoài mất rồi )
Hẹn với bác mai tới cq em up lên chia với bác bài "Em đưa cơm cho mẹ em đi cày". Rất tiếc là thể loại nhạc này ngày xưa em chớp được hơi ít bác gửi giúp mình vào hộp thư oanhcongvn@yahoo.com nhé mong và cảm ơn bác nhiều
@Nguyenanson: mời bác vào hộp thư vnav.net@gmail.com _ pass: vnav11 xem nhé, em đưa hết vốn liếng lên đó rồi
Nhạc Thiếu Nhi -VOV NHẠC THIẾU NHI-tỐP CA THIẾU NHI Mời các bác thưởng thức! Code: http://skymarket.biz/music/exor/VOV.rar
cảm ơn @datvn nhiều, tuyệt vời Chiều nay download xong nghe bài Nguyễn Bá Ngọc mà cứ có cảm giác về những buổi chiều ngày nhỏ vừa giúp mẹ nấu cơm vừa nghe đài, hình như đây là nhạc hiệu của 1 chương trình của thiếu nhi.
http://www.nhaccodien.info/music/TTDUNG ... e%20ke.wav http://www.classicalvietnam.info/music/ ... %20tho.mp3 http://www.ttdungquantum.classicalvietn ... bo_doi.mp3
Thủ trưởng rất chi là quan liêu đó nha Đáng nhẽ ra thấy em cần cù chịu khó cụ phải nhận ngay ra là em có một "Thời thơ ấu gian khổ" chứ :cry:. Em tự đi chơi từ hồi 2 tuổi, tự đi học, tự chế biến "cơm rang" từ hồi lớp 1 và lên tới lớp 2 thì... thôi rồi Nguồn động viên ai ủi lớn từ lúc còn thơ chính là radio "phường" với những bài ca thiếu nhi và các giai điệu nhạc đỏ (chỉ dám nói tới giai điệu thôi vì lời đâu có hiểu mấy). Nhưng quả thật em có thể cảm nhận được những giai điệu Tổ quốc từ hồi còn chút xíu, vui vẻ, phấn khởi...
Re: Nhạc Thiếu Nhi -VOV bác nào down được ở link này rồi thì post lên trang nào đó giùm đi, mình down với. Trang cũ này chết rồi. Gấp gấp, thanks!