Vốn là em lại mê các bài hát có tiết tấu nhẹ nhàng, tình cảm, êm dịu, ngọt ngào, sâu lắng... nên em mở topic này kính nhờ các bác giới thiệu dùm em tên bài hát, hoặc Album nào mà các bác biết về thể loại nhạc như trên, không phân biệt nhạc nước ngoài hay VN ạ. Nếu được thì các bác chia sẻ link down thì em vô cùng cảm ơn. Em xin chân thành cảm ơn!
Một bài mà em thấy rất phù hợp với các tiêu chí trên và cũng là một trong những bài em thích nhất là bài: Giọt Mưa Thu của cố nhạc sĩ Đặng Thế Phong, bài hát này được ông viết vào những ngày cuối đời trên giường bệnh năm 1942, Ban đầu bản nhạc mang tên Vạn cổ sầu, nhưng theo ý một vài người bạn, ông đặt lại là Giọt mưa thu cho bớt sầu thảm hơn. link nghe: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=6yyhte_F6T
NHẠC PHÁP - Đúng rồi, ngày xưa em lâu lâu cũng nghe nhạc Pháp với các giai điệu nhẹ nhàng, quyễn rũ và lãng mạn nữa. Bác TiNgocuatoi nhắc thì em mới nhớ, để em kiếm 1 vài album nhạc Pháp.
Bác chủ ra cái tiêu đề làm anh em khó tư vấn quá,chưa biết cái Gu của bác ra sao? Em mạnh dạn xin mời các bác trở về những năm tháng cách mạng hào hùng với những bản tình ca Ngot ngào ca ngợi tình yêu quê hương và tuổi trẻ qua những giọng ca Anh Thơ,Việt Hoàng,thu hiền,lan Anh,v.v... Nhạc vàng,JAZZ,và nhiều thể loại nhạc đều có những album rất hay ngọt ngào sâu lắng và Nhẹ nhàng bác ạ! Bác cứ tìm 4 CD này mà nghe,ta nghe-bà xã nghe-hàng xóm cùng nghe!ai cũng nghe được.
Bài Ca Thống Nhất =)) =)) :lol: :lol: sorry bác caocao em không có ý giễu cợt bác nhưng nghe cái tựa đề thôi mà em đã nổi hết mề đay chứ đừng nói nghe :mrgreen:
bác cho iem có cái chi làm bác nổi mế đay vậy?Bác đã xem list bộ CD này chưa?hehe Trường Vũ có cái "GIÃ BIỆT SÀI GÒN" bác nghe chưa thế?hehe
Cứ cái gì dính đến nhạc đỏ là em thường nổi mề đay thế đấy :mrgreen: Giã Biệt Sài Gòn em nghe rùi. Hay.
Đúng rồi đó bác caocao...nhạc CM, Tiền chiến thì quá tuyệt vời rồi, nhưng có điều số lượng các ca khúc thì có giới hạn, bây giờ các cố nhạc sĩ của chúng ta ra đi hết rồi còn gì, còn ai có thể sáng tác được những bài ca hùng tráng, những giai điệu phiêu du lãng mạn của một thời để nhớ đâu,,thật đáng buồn các bác nhỉ. Em biết còn nhiều những bài hát hay tuyệt vời nữa mà mình chưa biết chứ chưa nói tới những sáng tác mới ra liên tục. Giờ em lại nhớ lại 1 câu của 1 bác nào đó trên Vnav: Chúng ta có dành 100 đời cho âm nhạc vẫn cảm thấy chưa đủ.
Tự nhiên thấy muốn có mấy Album của bác caocaolatre8x giới thiệu quá. Ước gì bác ở SG em qua giao lưu..hihi.
Wonderful Tonight - Trong Album My heart to you của Don Williams. (Hình như bài này của Eric Clapton)
Em giới thiệu bác chủ bài này: rất nhẹ nhàng và sâu lắng What a Wonderful World - giọng Louis Armstrong trầm ấm trên nền tiếng Saxo dìu dặt của Kenny G, bài này bác chủ nghe ban đêm thì thôi rồi http://mp3.zing.vn/bai-hat/What-a-Wonde ... 9ADA9.html I see trees of green red roses too I see them bloom for me and you and I think to myself what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white the bright sunny and the dark starry night and I think to myself what a wonderful world the colours of the rainbow so pretty in sky are also on the faces of the people going by I see friends shaking hands sayinh, 'How do you do?' they`re really saying I love you. I hear bebies cry I watch them grow. they`ll learn much more than you`ll ever know and I think to mysefl what a wonderful world. yes, I think to myself what a wonderful world.
mấy cái này ở đâu chẳng có mà bác phải ước bác ở HN để nghe làm chi? :twisted: trong đó các nhà sách bán nhiều lắm mà!
Cry me a river do Monique Klemann hát gần giống tiêu đề bác chủ , do kiếm trên youtube không có , chỉ có Diana Krall hát . Mời các bác : http://www.youtube.com/watch?v=S4hPii_RVHE
Em ko phủ nhận nhạc đỏ lên gân lên cốt hơi nhiều ,nhưng rất nhiều bài tình cảm nhẹ nhàng và rất sâu sắc .Xa khơi ,Bên bờ hiền lương ,Tình ta biển bạc đồng xanh ....nhiều bài hát về nỗi đau chia cắt hai miền .Nghe nhạc để thấu hiểu cả những nỗi đau đời người nữa các bác ạ ,hãy quên ai thắng ai .
Landslide, một bài hát mà em rất thích của Fleetwood Mac, rất nhẹ nhàng mang tính tự sự về người phụ nữ trong gia đình. Giọng hát khàn khàn của Stevie Nicks trong tiếng ghi ta cực kỳ mộc mạc