Chào các bác, Chả là vào 1 đêm mưa gió bảo bùng cách đây khoảng 10 ngày, buồn quá nên bật Amp lên nghe mấy bài Trịnh Công Sơn cho đở buồn, sau đó e ngủ quên luôn, sáng ra em nó vẫn còn chơi bài Diễm Xưa. Thức dậy em cầm remote tắt em nó bình thường. Chiều em đi làm về bật lên thì em nó tắt ngúm, không điện đóm gì hết, kiểm tra lại thì mới té ra cái ổn áp LIOA 1K của em đã bị cháy Hai hôm sau em mua lại 1 cái ổn áp Hanshin 2k đem về gắm vào thì em nó củng không có tín hiệu điện đóm gì cả , mở amp ra thì em nhìn thiết bị không thấy con nào bị cháy cả. Tình hình em nó là như thế, các bác biết em nó bị bệnh gì không hay biết chổ nào sửa uy tín tư vấn cho em với chứ mấy hôm nay trong người không có tí phim, nhạc gì cả nên trong người lúc nào củng thấy thiếu thiếu. Em cảm ơn các bác trước. Em mong chờ tin các bác. À quên, e ở HCM thưa các bác
Hôm đó trời có mưa gió hay sấm chớp gì ko bác, nếu có thì gay lắm đó bác! Nếu bác gần có thể mang qua mình xem giúp cho nhé!
Lại báo cáo với các bác đây: sau khi chạy lòng vòng chợ Nhật tảo, qua 3 chổ nhưng không chổ nào báo bịnh em nó cho em biết, em đành quay về thằng cha thợ gần nhà, tình hình là bác í bảo hư IC khiển , bác í đã tìm khắp Nhật Tảo nhưng không có con nào như thế nên đành phải lên hảng mua, giá gần 1,5M cộng với công sửa là khoảng 2M, giá đó cao quá phải không các bác. Em đành ngậm ngùi vác em ấp về nhà, em nó bây giờ là 1 cục sắt rối Em đang tìm đồ chơi mới các bác ạ. Bác nào muốn mua giá ve chai em nó thì em bán cho, nội y em nó có 1 cục transformer khá to (chắc cở phi 150mm) với 2 tụ INTERGRA to đùng, xò xẹo ..................