Mai em ghé Bến Thành audio ở đường Lý Tự Trọng Q1 mua cd, có em nt Bác hay. Mà mua dùm Bác luôn để kiếm ly cà phê nữa chứ.
em cũng rất thích chủ đề này :mrgreen: ! ra nhà sách có nhiều hay tiêm CD "Duyên" góc Nguyễn thị minh khai và phạm ngọc thạch! còn không thì mua online nhé. chúc vui http://www.vinabook.com/quynh-lan-ky-niem-cd-nhung-tinh-khuc-cua-nguyen-anh-9-m31i32378.html#
Em nghe online Album này rất thích giọng hát của ca sỹ Quỳnh Lan hòa với tiếng đàn Piano réo rắt dìu dặt - nghe rất cảm xúc Bác ơi! p/s: Tiếc rằng không có bài ( Buồn ơi ta xin chào mi ) nữa thì tuyệt vời. Thank Bác
CD này có bán rộng rãi ở các tiệm băng đĩa mà. Tớ cũng đang sở hữu 1 cái, dạo gần đây NS Nguyễn Ánh 9 hay đàn ở cafe Suối Đá vào thứ 5, 6, 7 tầm 20h30, ai có hứng thú với ngón đàn của NS thì nên đến quán này.
Công nhận shop ở 64 Lý Tự Trọng này nhỏ nhưng nhiều chương trình hay phết. @Bác Mike: Hôm qua em có ghé nhà sách Nguyễn Huệ, nói chung khá thất vọng vì chẳng mua được gì cả :mrgreen: @Thanh Lam: Bác qua các cửa hàng phát hành CD ở HN và các nhà sách đều có cả. Đơn giản thì ra 33 Hàng Bài hoặc 28 Hàng Dầu (gần đền Bà Kiệu)
Em cũng muốn mua lại CD này, em nhớ ra cách đây 3,4 năm thì phải, chiều em ra Hàng bài thì cố bán hàng bảo hết lâu rồi..??? Bác nào biết ngoài HN còn nơi nào bán thì chỉ giúp, em xin cảm ơn. P.s : Em xin lỗi bác Bluebird, mắt kém nên pot thẳng vào pm box của cụ... _________________
CD này không hiếm thế đâu. Bác qua các shop Bình Yến (276 Phố Huế, 18A Ngô Quyền, 36 Yên Bái II) xem, khả năng có là khá cao. Nếu hôm nào đi mua CD mà thấy thì em pm cho bác. Ngại gì đâu, em toàn pm hỏi các cụ trên này suốt về nhiều thứ tìm hoài chẳng thấy :mrgreen:
Bác nào cần mua mấy cái đĩa của Quỳnh Lan thì nhà sách Phương Nam vẫn còn http://nhasachphuongnam.com/search/pp/quynh-lan-1/ Cách đây mấy tháng e cũng mua qua mạng từ nhà sách này Album Kỷ niệm em thấy thu âm rất tốt rất ngọt ngào và lả lơi như giọng ca Quỳnh Lan ( đó là nhận xét của gấu nhà e )
Chị này hát hay quá ta, giọng hay và sang trọng giống Ý Lan nhưng xử lý nghe dễ chịu hơn. Một trong số ít những ca sĩ trong nước hát hay mà vẫn giữ được sự tự nhiên, tình cảm. Thật tình bây giờ nghe mấy ông bà trong nước vào câu đầu tiên thôi em đã muốn tắt ngay đi rồi, dị ứng với mấy giọng ca trường lớp này lắm... :mrgreen:
Nếu đã lỡ thích tiếng piano của NA9 trong kỷ niệm thì các bác đừng bỏ sót album này nhé: Nhạc tình muôn thuở, rất hay
Xin hỏi các bác một câu : Thế có bác nào biết Ai đã quảng cáo không công cho cd Quỳnh Lan này trong VNAV không ? Cũng vì cd này mà cuộc đời e khổ sở biết bao đấy :mrgreen: :lol: Thân ái
CD này mà có bản Gold hay XRCD hoặc LP thì em cũng mua ngay. Đĩa vocal hay bậc nhất của ghi âm trong nước đến thời điểm này, theo ý em. Một Latin touch của Việt Nam với rất nhiều bài hay, một số bài thần sầu: "Biệt Khúc", "Mùa Thu cánh nâu", "Mênh mông tình buồn".
Ngày đó, e đang phân vân giữa chơi loa hãng và diy, vì đã diy Fostex 206 chỉ nghe tàm tạm vậy thôi :mrgreen: Nhưng khi được nghe cd này tại nhà bác N, với một dàn máy diy 4 đường tiếng, e đã xác nhận luôn với lòng phải theo con đường này . Và từ đó, đã hơn 2 năm đeo đuổi, với kinh phí hạn hẹp, tự làm loa ... sai, sửa, sửa, sai ... (rõ khổ cái thân chưa ?) (Dàn máy của bác N được đưa lên TCNN số tháng 12/2009, và đã đươc tranman ghi vào Hồ sơ Audiophile trong VNAV theo bài viết của hookman : viewtopic.php?f=24&t=11957&start=50 Dàn máy nằm quá giữa trang, với dàn kèn tròn, cấu hình nay đã thay đổi khá nhiều so với năm 2009, dĩ nhiên theo hướng đi lên .) Và cái cd Quỳnh Lan "Kỷ Niệm" này từ từ lan rộng . Bản 'Gốc' đời đầu đĩa Kỷ Niệm âm thanh hay hơn bản sau này 'tái nạm' ... (sự thật 100%). Những đĩa khác của Quỳnh Lan không hay lắm . Thân ái Thân ái
Em cũng khoái chị này hát , cảm giác nhẹ nhàng relax . Thích nhất bài " Cô đơn " và " Mùa thu cánh nâu " . Em có 2 cd đó là " Kỷ Niệm " và " Hoài Cảm " không biết còn chị còn CD nào nữa không ?