Chào các bác! Xuân cũng gần đến bên thêm nhà rồi, lòng người phấn chấn chuẩn bị chào đón một mùa xuân mới 2010 tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Tiếp nối thành công, em xin mạn phép mở một topic về “ Những ca khúc Xuân” dể hoài niệm những mùa xuân đã qua. Em được biết có một vài bác (xin dấu tên! trong đó có em! Hihi!) muốn tuyển chọn những cá khúc đặc sắc về mùa Xuân đấy ạ. Mỗi độ xuân về mà thiếu bài này thì “lạc mất mùa xuân” mất thôi. Đó là bài: ” Câu chuyện đầu năm” http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=0_8aO-nnI4 Một ca khúc tuyệt vời. Em nổ phát sung đầu tiền, mời các bác tiếp tục ạ. Bala
í gặp bác ở đây rùi Xuân là niềm vui của mọi nhà. Cứ xuân về là em lại nghe bác Duy Khánh hát bài "Lời đầu năm cho con" nghe thấy lòng mình nao nao sao ấy. Cảm bác balanghiadong. Xin mời các bác.
http://vi.wikipedia.org/wiki/Xuân_này_con_không_về Nhắc tới Duy Khánh người ta còn nhắc tới "Xuân này con không về" nữa các bác ah. Có đợt em xem phỏng vấn bác tác giả bài này... bài này bị cấm do anh em bỏ về nhiều quá :lol:
Các Bác ơi có Bác nào còn cuốn băng cối Xuân 73 và Xuân 75 cho e xin 2 dĩa Copy với, e còn 2 cuộn băng catseet nhưng lâu quá bị hư mất. làm ơn giúp e với e xin hậu tạ ạ.
Bác balanghiadong tuyển bài câu chuyện đầu năm rất hay và đặc biệt Hoàng Oanh thể hiện này nghe rất phê rất nhiều cảm xúc, em xin góp bài Ly rượu mừng do Kiều Nga trình bày. http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Ly- ... 0U66O.html
Các bác cho thêm vào danh sách Bài "Mấy độ xuân về" ,"Đón xuân","Ly rượu mừng"(hợp ca) và nhất là bài "Đan áo mùa Xuân" do Lệ Thu hát.
Các bác nghĩ ra thread này thật hay, em chỉ xin có đề nghị nho nhỏ là các bác giới thiệu link 128k để ai có nhu cầu ghi lại một cd riêng cho mình thì cũng có tý chất lượng để nghe ạ. Em xin giới thiệu một bài : http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Dem ... 97FEF.html Đang thích Thái Thanh chuyển qua Hương Lan nghe cũng lạ tai quá. P.S: @Balanghiadong: Lâu lắm mới nghe lại Hoàng Oanh hát! Thật vui khi gặp một người thích cô này.
Em thì hiện có 2 bộ đĩa (1 bộ 2 đĩa) Xuân trước 75: Xuân 73 với chủ đề: Duy Khanh - Cỏ Mây Xuân và Xuân 74 - Song Ngọc Xuân. Nếu bác quan tâm em chép tặng bác. Đây là những đĩa xuân rất xưa khi em còn ở quê nghe, nghe cực kỳ mộc mạc và thắm đậm tình cảm. Một hoài niệm xuân xưa không thể xóa nhòa theo năm tháng. Bala
Chào bác Bala! Đúng là em cũng đã có ý nghĩ làm 1 CD nhạc Xuân, giờ có bác làm thì tốt quá. Theo em ta nên chọn những ca khúc đậm đà chất Xuân và quê huơng, cố gắng tìm những ca khúc ghi âm hải ngoại thì tốt hơn, đồng thời giảm thiểu những câu từ (tế nhị) liên quan đến "lính tráng" hay "súng đạn" nhé các bác để cuộc vui được trọn vẹn. Cho phép em tạm dựng như thế này nhé: 1- AVT 2- Ly rượu mừng 3- Câu chuyện đầu năm 4-.... "Bài Xuân này con không về" là một bài rất hay. Có một bác đã kể cho em (xin phép dấu tên) rằng đã khóc ở căn nhà trọ khi nghe bài này vào một ngày Xuân xa quê, thuở mới lên SG học...Đúng là bài này đầy cảm xúc nhưng hơi có mùi ...súng...nên xin ý kiến các bác... Mời các bác tiếp tục. Thân. (Để tối nay em về lục mấy CD Xuân xem nào)
Thấy các bác nhắc tới chủ đề nhạc xuân ,lòng em thấy rộn ràng quá !em xin góp vui với bài Đoản Ca Xuân của nhac sĩ Thanh Sơn.
em tiếp theo bác nhé: 5- Anh cho em mùa xuân 6- Cánh thiệp đầu xuân 7- Dón xuân nhớ xuân 8- Xuân đã về 9- Thiên duyên tiền định 10- Gái xuân
Em xin đa tạ tấm thịnh tình của Bác, hôm off đĩa Chế linh ở Cafe Khang nếu ko kẹt công tác ở Cần thơ e đã được gặp Bác rồi, Bác cho e xin số phone hoặc địa chỉ 2 ngày nữa e về Sg sẽ làm phiền Bác vậy. một lần nữa xin cám ơn Bác rất nhiều,
Nhớ lại cách đây 2 năm, ở Hà Nội vào dịp tết, nghe bài này mà nhớ nhà kinh khủng, nhớ ly trà bánh trái bên gia đình, cái ấm áp của tình thân, chỉ muốn cho xong dự án rồi quay về nhà ... Mình cũng xin giới thiệu vài bài mình rất thích: - Mùa xuân đầu tiên (hải Ngoại) - Mùa xuân đầu tiên - Văn Cao - Xuân và tuổi trẻ - La Hối - Bến Xuân - Văn Cao Và còn rất nhiều nữa !
E thì xin tiến cử bài Ngày đầu một năm do cô Thanh Thúy hát trước năm 75 với rất nhiều những hoài niệm, năm nào mùng 1 Tết e cũng nghe bài này dù chỉ là Mp3.
Em vote cho Mùa Xuân đầu tiên do ca sĩ Thanh Thúy ở VN thể hiện, rất hay các bác ạ. Tuy danh sách có thể còn dài, nhưng em xin có ý kiến trước là có thêm bonus track "Happy New Year" của ABBA được không các bác. Bác Bala đâu rồi, vào cho ý kiến chỉ đạo nhé...
Em cứ mưa phùn về mà nghe Lê Dung..em ơi mùa xuân đến rồi đó Thắm đỏ ngàn hoa khát mặt trời... (Trần Chung)là ngất ngây.Mà phải nghe radio cơ,loa phát thanh càng phê Thêm bài này nữa,do Thanh Hoa: Một Mùa Xuân Nho Nhỏ Mọc giữa dòng sông xanh một bông hoa tím biếc Ơi con chim chiền chiện hót chi mà vang trời Từng giọt long lanh rơi tôi đưa tay hứng về
Hihi! Bác nói em vào chỉ đạo giống như Họp công chức cuối năm quá! Ý tưởng quá hay bác ạ, quả thật cứ mỗi độ Xuân về, ngàn hoa đua nở thì những ca khúc Xuân cất lên làm cho ta thêm ngây ngất ạ, mỗi người đều có sự cảm nhận những bài hát Xuân theo cảm xúc của riêng mình, vì vậy mà em mở topic này để các bác thể hiện những cảm xúc của mình qua ca khúc Xuân mình yêu thích nhất hầu chuẩn bị chào đón một mùa Xuân mới thật Hạnh phúc, An lành và Thịnh Vượng. Thân Bala
Em theo bác với bài hát Xuân chiến khu của Nhạc sỹ Xuân Hồng. Mùa xuân là mùa của khát vọng và tình yêu. Bài hát này ra đời vào đầu xuân năm 1963 tại chiến khu Miền Đông Nam Bộ. Đây là giai đoạn khó khăn của cuộc kháng chiến. Ca khúc ra đời như một lời động viên kịp thời với các chiến sỹ, tiếp thêm nguồn sức mạnh để các anh vững bước hành quân giữa mưa rừng và dũng cảm xông pha nơi trận tuyến.Âm hưởng tươi vui, rộn ràng xuyên suốt cả ca khúc, thể hiện khí thế hào hùng của những đoàn quân và niềm tin yêu, lạc quan về cuộc kháng chiến.Chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm nhưng nghe những giai điệu và ca từ của bài hát này thì lòng em bồi hồi, xao xuyến và dâng tràn niềm tự hào. Xin cảm ơn nhạc sỹ Xuân Hồng và tất cả những nhạc sỹ khác đã để lại cho đời những bài ca đi cùng năm tháng.
"Mùa xuân của mẹ", mình thích Giao Linh hát hơn, nhạc sỹ Nhật Ngân viết bài này. Bài hát rất hay, mình thường nghe bài này vào những đêm trước Tết, nhưng lúc nào cũng nghe trong ngày 30 tết, sau khi cúng tất niên. bài hát như một bức tranh về người lính đứng gác trên "đèo cao gió lộng ngày đêm bạt ngàn" trong ngày xuân đến, nhớ lời hứa xuân sau sẽ về vói mẹ, và chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi. Ngày xưa, mình hay thức canh hoa mai, và thưởng thức mai với ba mình, lòng nao nao. Sau này, ông đi làm xa, gần 20 năm chưa gặp lại, năm nào cũng..., vì có nhiều hơn 1 người chờ ông về. "Đêm nay núi rừng gió nhẹ sang xuân Thoáng mùi mai nở đâu đây Nghe lòng lạc loài chơi vơi " Bài hát đượm chất thơ và tính nhân bản, xin trích lại ! Mùa Xuân Của Mẹ Mẹ ơi hoa cúc hoa mai nở rồi Giờ đây đời con đang còn lênh đênh Đèo cao gió lộng ngày đêm bạt ngàn Áo trận sờn vai bạc màu Nhìn xuân về lòng buồn mênh mang Ngày đi con hứa xuân sau sẽ về Mà nay đã bao xuân rồi trôi qua Giờ đây chắc Mẹ già tóc bạc nhiều Sớm chiều vườn rau vườn cà Mẹ biết nhờ cậy vào tay ai? Đêm nay núi rừng gió nhẹ sang xuân Thoáng mùi mai nở đâu đây Nghe lòng lạc loài chơi vơi Khi xưa, những ngày binh lửa chưa sang Bếp hồng quây quần bên nhau Nghe Mẹ kể chuyện đời xưa Mẹ ơi con hứa con sẽ trở về Dù cho, dù cho xuân đã đi qua Dù cho én từng bầy bay về ngàn Dẫu gì rồi con cũng về Chỉ bên Mẹ là mùa xuân thôi
vậy là sắp hết năm dương lịch, chuẩn bị gấp đi tờ lịch cuối cùng, và treo lịch mới lên rồi ! Đi dạo dưới "Nắng Xuân", tay trong tay cùng "Ly Rượu mừng", chúc cho mùa xuân nào cũng là "Mùa xuân đầu tiên". Happy new year thôi ...! Chúc mừng năm mới Uy