Em không biết ở các nơi khác thì mùa cưới chắc thường là từ mùa thu tới cuối năm? Tuy nhiên ở Sài Gòn thì mùa nào cũng cưới. Chính vì thế nên em cũng được mời đi dự nhiều đám cưới và bỗng dưng nhớ lại là cung cách phục vụ cũng như phương thức sử dụng các bài hát, nhạc khá giống nhau ở các đám cưới. Trong khuôn khổ VNAV, em chả biết có hợp hay kô, tuy nhiên đám cưới là thứ thiêng liêng nhất trong các cặp vợ chồng, ngày trọng đại. Có thể mỗi vùng miền, đặc điểm địa lý...sẽ có những văn hóa và cách sử dụng các bài hát khác nhau, nhưng ở TPHCM, các đám cưới của các cặp vợ chồng VN phần đông là tương đối giống về hình thức. Mở đầu: Sau khi MC nói tắt đèn, giờ phút trọng đại...thì nhạc nền lên kiểu gì cũng "Bức Thư Tình Đầu Tiên", chú rể ngân "khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương..." khán phòng ồ lên, uuuh uúuh, vỗ tay tán thưởng. Có thể công nghệ thời nay tốt nên các cặp hay thu âm rồi hát lipsing, đeo mic hoặc cầm míc hát như...Tấn Minh. Ngoài ra gần đây em còn được nghe "Qua Đêm Nay" hay "Cơn Mưa Tình Yêu" - Mạnh Quân, các đôi hát rất tình tứ, phải qua được đêm nay cái đã... Tiếp tới là kô quên cám ơn các bậc sinh thành, cha mẹ 2 bên lên sân khấu, kiểu gì cũng là nền nhạc "Uống nươc nhớ nguồn, làm con phải nhớ..." Sau đó là đến giây phút hạnh phúc của lứa đôi vòng tay kiểu Hàn Quốc uống rượu vang, lúc này nền nhạc sẽ là "Tonight I Celebrate My Love". Tiếp theo các phụ huynh xuống hết sẽ là màn rót Champagne mà đỉnh điểm là những khói bay nhân tao, rượu tràn trề trong nền nhạc "When I Need You" (Celine Dion, hiếm thấy Leo Sayer hay Air Suply). Dù loa chả hi end gì, nhưng qua những Bose, JBL, hay nhiều hãng made in VN thì vẫn phê và cảm động. Phần giữa: Bắt đầu cụng ly, dzô, đèn đã bật sáng. Đám cưới ít chi phí thì chơi nhạc nền bật sẵn thường là Richard Claydermand, Paul Mauriat hay hòa tấu pop, ghi ta... Sang hơn 1 tí thì thuê tứ tấu (dân học nhạc) chơi classic, pop, jazz theo kiểu acoustic, trong 2 tiếng. Còn lại, phần đông là dàn nhạc sống với 4 nhạc công và phục vụ "Hát Với Nhau" (hát tặng cô dâu, chú rể). Phần này rất vui vì mỗi nơi mỗi kiểu, nhưng em hay được (bị) nghe nhất là "Người Đến Từ Triều Châu", "ca sỹ" vừa mới: "Nghìn trùng xa, ai con vấn vương sông hồ" khán rả vỗ tay rào rào. Tiêp đến là tùy năng lực của các ca sỹ, có người 'Hơ Len Lên Rẫy", người khác thì "Nothing's Gonna Change My Love For You", người khác thì "Hát Về Cây Lúa Hôm Nay", rồi "Qua nửa đời người em lại về úp mặt với Sông Quê", Cắt Nửa Vầng Trăng", "Bông Bí Vàng"...Thậm chí em còn nghe cả "Ly Cà Phê Ban Mê", "Vầng Trăng Khóc", "Tan Tác", "Tàn Tro", Besame Mucho (phiên bản Việt). Phần cuối: Sau khi ăn uống no say, phần lớn là dừng ở...Lẩu Thái, và dô đến ly thứ...10, 11. Các đồng nghiệp, bạn bè... hay ôn nghèo kể khổ, thể hiện tình đồng chí bằng liên khúc "Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng" (Hầu như đám cưới nào cũng vậy), "Binh Đoàn 307", "Bốn Phương Trời Ta Về Đây Chung Vui", "Cả Nhà Thương Nhau", "Bé Lên Ba"... Tùy theo nồng độ cồn mà phê đến đâu và liên khúc hát từ già tới trẻ. Tuy nhiên, cũng có những đám cưới kết thúc bằng "Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào" hay "Hãy Yêu Nhau Đi"... Qua đây cũng có thể thấy âm nhạc là vô biên, là nguồn cảm xúc dạt dào và không thể thiếu trong những ngày vui của đôi lứa. Những bài hát trên có thể là do chủ quan cảm nhận ở các đám cưới (90% là ở Sài Gòn), nhưng năm nào cũng thế, đến hẹn lại lên, công sở, bè bạn...mời cưới nên em cũng đi và có cảm nhận riêng. Bác nào có những chia sẻ về các bài nhạc, hát hay sử dụng ở đám cưới ở các vùng miền khác của nước ta thì em welcome, em cũng muốn được chia sẻ. Có gì không phải xin các bác nhẹ tay. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc. Mike
Re: Những bài hát "bất hủ" ở các đám cưới... Ở quê em, em được nghe nhiều nhất là bài Trầu cau quan họ http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j ... UnCi3ErbFQ
Re: Những bài hát "bất hủ" ở các đám cưới... Em thì cứ đám cưới nào cũng đăng ký bài hát "Lá Diêu bông" ... sao em nỡ vội lấy chồng , thấy ai cũng cười
Re: Những bài hát "bất hủ" ở các đám cưới... Hì hì, em cũng đồng ý là đám cưới tâng tâng vô là các anh đều ham "5 anh em trên....."
Re: Những bài hát "bất hủ" ở các đám cưới... Quê em chơi toàn quan họ Bắc Ninh ( các liền chị mà mời rượu thì các anh cứ gọi là bét tà là nhè).
Re: Những bài hát "bất hủ" ở các đám cưới... Em thì đi đám cưới nào cũng có 2 bài tả thực là Đầu xuân vui cưới và Đám cưới trên đường quê.
Ngày xưa đám cưới quê em hay có bài ...........bà.....ha.....má......ba.... ha......bà.......ha......ma.........đố cụ là bài gì :lol:
Re: Những bài hát "bất hủ" ở các đám cưới... Ngồi nghe bài này trên bộ giàn của em, âm thanh thì chả khác gì so với loa tivi, nhưng nghe đi nghe lại vẫn ko thấy chán, âm thanh thì không được chi tiết, treble- bass biến đâu mất tiêu nhưng nghe âm hình rất rộng, bóc tách từng lớp nhờ vào những câu bè của các cô gái chàng trai hát quan họ, tiếng nhạc cụ lóc cóc rõ mồn một, vấn đề là mình hiểu rõ từng câu hát, đi sâu vào lòng người... Quả thật bài này đúng là một trong những bài ca bất hủ (theo em) chả cần bộ giàn khủng nào nghe vẫn thấy hay, đã nghe mấy chục năm vẫn không thấy chán. Xin lỗi, cuối tuần em xì pam tí để đánh dấu topic. Cám ơn các bác.
Cụ Mike dạo này nghe cả nhạc mất hủ luôn à?!?Mà nhạc đám cưới thì phải loa to nhé!Hèn nào thấy thanh lý tất tần tật! :lol:
Re: Những bài hát "bất hủ" ở các đám cưới... EM thích bài Đám cưới đầu xuân: Anh nói em nghe... yêu em từ lúc em chưa....mặc .....quần. he he he
quê cụ ở đâu mà chơi kinh thế...............cụ giới thiệu cho em 3 em này kỳ tới đi phục vụ Sumo nhé :lol:
Tạm dịch bài này cho cụ.. bà..há..má .. Bố cháu là công an .. còn mẹ cháu bán guốc dép trợ trời kia kìa.. :lol: