Những bài hát, những bản nhạc và những ký ức...

Discussion in 'Âm nhạc' started by tai_trau, 18/7/23.

  1. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.503
    Likes Received:
    4.810
    Location:
    Hà Nội
    Kingston Town....

    Vào đầu những năm 1990s, có rất nhiều điều mà các cụ 7x, 6x hẳn không quên.

    Em muốn nhắc đến trước tiên là kỉ niệm về chiếc cúp Euro của Đan Mạch, hồi đó bóng đá trên TV hầu như là show cứu rỗi về giái trí duy nhất của mọi người vào thời điểm Internet chưa xuất hiện. Em nhớ trận chung kết đã viết lại một câu chuyện cổ tích về những chú lính chì "tình cờ" nhận được vé vớt để trở thành đội cuối cùng hội quân, và họ đã vô địch theo một cách không thể cảm xúc hơn.

    Và vào những đêm xem bóng đá tuyệt diệu đó, còn một điều khác nữa em muốn nhắc đến là những bản Reggae đầy hấp dẫn của UB40.
    Cùng với Red Red Wine, Cant help falling in love, siêu hit "Kingston Town" đã vang lên ở khắp nơi và như em thấy - "nghe là biết ngay UB40". Bài hát hay đến nỗi mà có lẽ không 1 nhóm nhạc nào khác muốn cover lại vào những năm tháng đó vì dường như mọi thứ là hoàn hoản đối với bản nhạc này.

    Tiếng hát Ali Campbell rất đặc trưng, như ai đó đã từng viết "giọng hát của ông thấm đẫm mùi oải hương xứ Jamaica" - đây cũng là quê hương của dòng nhạc mà ai nghe cũng nhận thấy sự thong thả của giọng hát nhưng cũng đầy day dứt. Mỗi ánh đèn trên từng con phố như những ngôi sao chiếu sáng bừng lên những khát khao về một kẻ si tình, "ở Kingston Town anh là vị vua, và anh chờ đợi hoàng hậu của mình, cô ấy sẽ đến lúc bình minh..."

    Cám ơn Lord Creator đã viết nên một siêu phẩm, một bài hát mà một buổi sáng chờ bão ở Hà Nội em lại nghe lại. Vẫn thấy lòng mình thổn thức về một tiếng thở dài mong chờ về nơi cũ nhưng vẫn còn lang thang trên đường đời vô định.

    UB40.jpg
     
  2. tranman

    tranman Moderator

    Joined:
    10/7/06
    Messages:
    5.035
    Likes Received:
    1.686
    Hồi xưa mình ngồi quán cafe, nghe bài nhạc hay quá nên vào xin chủ quán tên bài nhạc, đó là bài "Kingston Town" của UB40.
     
    tony2008 and tai_trau like this.
  3. sonar4x

    sonar4x Advanced Member

    Joined:
    21/12/07
    Messages:
    818
    Likes Received:
    676
    Location:
    0983613218
    Không rõ sở thích người nước ngoài ra sao, chứ người Việt mình những ca khúc Tây dù nghe không hiểu lời mấy nhưng có nhịp điệu dễ nghe, "bass treble đầy đủ" thì thích lắm. Vì thế những năm 80-90' các bài hát kiểu Kingston Town và đặc biệt là những ca khúc lọt tai (Disco) kiểu BoneyM, ABBA, Smokies... Sau đấy là Joy, MLTR cả nước đều say mê nghe suốt.
    Tôi còn nhớ một bác quen nay đã ngoài 70 thích bài này của UB40 đến nỗi ghi nguyên 1 cuộn băng cối chỉ có mỗi Kingston Town để nghe 1 mạch không cần tour lại tìm bài. Ấy vậy mà hàng xóm xung quanh và bọn trẻ chúng tôi đều có vẻ thích và nể sự chơi của bác ấy!
    Ôi! Một thời của nhiều điều nông nổi nhưng quả thật đáng nhớ và đầy hoài niệm.
     
    fanofeminem and tai_trau like this.
  4. kietpro

    kietpro Advanced Member

    Joined:
    8/4/15
    Messages:
    251
    Likes Received:
    168
    Nhớ ngày đó có cuộn băng video nhạc ngoại có bài này nghe hoài đến nhão băng....trong cuộn băng này còn bài gì em quên tựa đề chỉ nhớ mở đầu là: remember giọng nam(hình như nhạc Pháp).
     
  5. lenamvl

    lenamvl Advanced Member

    Joined:
    5/3/14
    Messages:
    4.919
    Likes Received:
    1.860
    UB 40 được mỗi một bài để đời .Mình mua CD UB40 the Best chỉ để nghe mỗi bài này.
    Bây giờ chơi nhạc số Tidal hoặc Spotify sướng hơn chơi CD
     
  6. minhhp6365

    minhhp6365 Advanced Member

    Joined:
    4/11/06
    Messages:
    3.086
    Likes Received:
    380
    Bác T.Man làm mình nhớ cái thời ngồi đồng xóm cafe TQKhai, VV Tần... 1 buổi tối mà cứ Hotel, Woman ko dưới chục lần cứ 1 cặp bước vào mời chủ quán điếu Sơ mít đề nghị mở nghe mà lạ 1 điều là cả quán khách ko ai phản đối !
     
  7. kietpro

    kietpro Advanced Member

    Joined:
    8/4/15
    Messages:
    251
    Likes Received:
    168
    Chà chà… bác nhắc lại Sờ mít làm em nhớ quá! Tiếc là chắc giờ cũng khg còn nữa và em bỏ thuốc cũng gần 20 năm rồi :)
     
  8. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.503
    Likes Received:
    4.810
    Location:
    Hà Nội
    Điều này cũng tùy gu nghe của từng người, cá nhân em thì thấy UB40 có khá nhiều bản hit, không chỉ Kingston Town.
     
    lenamvl and sonar4x like this.
  9. sonar4x

    sonar4x Advanced Member

    Joined:
    21/12/07
    Messages:
    818
    Likes Received:
    676
    Location:
    0983613218
    Dòng Nhạc Reggae và rất nhiều ca sỹ gốc Caribbean như Bob Marley phải là người đam mê và yêu thích dòng nhạc này mới hiểu và nghe nhiều hits được! Kingston Town có xu hướng hòa trộn Pop và Disco nên dễ nghe với nhiều người hơn cả nên nó còn đọng lại là dễ hiểu thôi!
     
    tai_trau likes this.
  10. lenamvl

    lenamvl Advanced Member

    Joined:
    5/3/14
    Messages:
    4.919
    Likes Received:
    1.860
    Bon Marley nổi tiếng và nhiều người thích nhưng mình chỉ mua album đôi chơi Live của anh này vì mình thích đúng 2 bài trong album Live . Các bài khác nghe không thấy vô
     
  11. Tuilaai

    Tuilaai Advanced Member

    Joined:
    25/1/15
    Messages:
    87
    Likes Received:
    74
    Location:
    SG
    Em nhớ UB40 chung với Joy; Bad Boy Blue:…
     
  12. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.503
    Likes Received:
    4.810
    Location:
    Hà Nội
    .

    Sau năm 90 khi bản Kinsgston Town đã làm mưa làm gió khắp thế giới, sau đó UB40 cover tiếp bản Can't help falling in love bất hủ của Elvis Presley. Bản cover này đã được hàng ngàn ca sỹ và nhóm nhạc nổ tiếng trên thế giới cover lại nhưng với UB40 vẫn được coi là phiên bản gần như thành công nhất.

    Quay trở lại Kingston Town, ít khi người nghe biết được câu chuyện cảm động vì đầy tính nhân văn phía sau của nó.

    Lord Creator - tác giả của bài hát là một trong những nhạc sỹ tiên phong đưa dòng nhạc Reggae ra với thế giới. Tuy không phải là người gốc Jamaica nhưng ông vốn coi đây là quê hương của mình. Tuy nổi tiếng nhưng với hoàn cảnh đất nước Jamaica còn loạn lạc, nội chiến triền miên và thiếu sự may mắn trong đời, Creator sống 1 cuộc sống đầy bần hàn và trở thành một kẻ nát rượu. Kể cả những năm 1970 khi Kingston Town đã dần nổi tiếng thì ông vẫn chỉ là 1 kẻ không xu dính túi. Túng quẫn, ông càng rơi vào rượu chè triền miên.

    Đến một ngày, ông gục xuống vì cơn đột quỵ, không còn gì để nương tựa ở Jamaica, ông được bạn bè cùng khổ góp nhặt tiền bạc đưa về nới chôn nhau cắt rốn ở Trinidad & Tobago và nằm trên giường bệnh triền miên vì di chứng. Thập kỷ 1990 cận kề, khi nằm trên giường bệnh ông được nhóm UB40 xin phép cover lại bài hát này. Tất nhiên là ông đồng ý - "được đồng nào hay đồng đó...".

    Không ai ngờ, bài hát đã trở nên nổi tiếng như các bác đã biết, và điều cảm động là UB40 đã dành toàn bộ số tiền thu được từ biểu diễn, bản quyền sáng tác, và các bản thu âm Kingston Town cho ông. Họ không giữ lại cho mình 1 đồng nào.

    Và ông đã như sống lại, quay trở về Jamaica sống bình yên với gia đình mới của mình.

    "Khi bình minh đến, tôi sẽ chờ nàng hậu của tôi, ở thành phố Kingston này..." .

    P/s: Những ngày em lang thang ở Nam Phi và Châu Phi, vẫn thấy UB40 biểu diễn hàng đêm. Những câu chuyện về họ vẫn được những người lái xe taxi kể cho em nghe.

    Câu họ hay nói nhất là "Nhạc Reggae của Châu Phi chúng tôi đấy, và người hát hay nhất là UB40"....



     
    Last edited: 20/7/23
    tranman, Tuilaai, lenamvl and 3 others like this.
  13. sonar4x

    sonar4x Advanced Member

    Joined:
    21/12/07
    Messages:
    818
    Likes Received:
    676
    Location:
    0983613218
    Câu chuyện rất hay và cảm động!
     
    tai_trau likes this.
  14. Thick As Brick

    Thick As Brick Approved Member

    Joined:
    7/7/23
    Messages:
    9
    Likes Received:
    8
    Thực ra Red Red Wine mới là bài nổi nhất của UB40, Kingston Town là bải nổi nhất của họ ở VN thôi.
     
    tranman and tai_trau like this.
  15. lenamvl

    lenamvl Advanced Member

    Joined:
    5/3/14
    Messages:
    4.919
    Likes Received:
    1.860
    Red Red Wine theo mình cũng được khoảng 7/10 điểm thôi trong khi bài Kingston Town xứng đáng 10+/10 điểm - xứng đáng để đời giống như bài Let ít Be của Beatles
     
    tranman likes this.
  16. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.503
    Likes Received:
    4.810
    Location:
    Hà Nội
    Nhân các bác nhắc đến Red Red Wine, em cũng xin chia sẻ vài dòng về bài hát này.
    Cũng giống nhưng 1 số các bản hít của mình UB40 không phải là nhóm nhạc đầu tiên đưa bài hát này với phổ thông mà từ những năm 60s, 70s, Rượu vang đỏ đã là 1 bài hít được 1 số nghệ sĩ biểu diễn rất thành công.

    Có lẽ ngoài nhịp điệu đặc trưng của Reggae, lời bài hát cũng chính là những trải nghiệm mà nhiều người đàn ông trong đời đều đã ít nhất một lần trải qua. Về 1 mối tình tan vỡ, anh đã tìm đến rượu để mong mình sẽ quên đi được cô ấy.
    Và ban đầu mọi thứ đúng như anh mong đợi "Vang đỏ làm tôi cảm thấy ổn.."
    Nhưng càng uống, anh mới nhận ra rằng điều đó chỉ làm anh nhớ cô ấy nhiều hơn...
    Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục uống,
    Không dừng lại
    Nhủ lòng mình rằng mình sẽ uống đến khi không còn tồn tại...

    "Rượu vang đỏ, khiến anh cảm thấy thật tuyệt vời. Rượu khiến anh run lên mỗi khi anh quá buồn. Mỗi khi nhìn thấy em ra đi, anh lại thấy buồn.....".

    Chỉ vậy thôi, nhưng đàn ông có phải lúc nào cũng là phái mạnh đâu...
    Các bác nhỉ?

     
    tranman and lenamvl like this.
  17. lenamvl

    lenamvl Advanced Member

    Joined:
    5/3/14
    Messages:
    4.919
    Likes Received:
    1.860
    Về lời bài hát thì công nhận các nước Anh ,Mỹ họ giỏi thật sự ,ngang ngửa với viết giai điệu .Lời rất hay ,giản dị ,mộc mạc ,không sáo rỗng, mầu mè nhưng độc đáo, sâu sắc
     
    tai_trau likes this.
  18. BocuDoanh

    BocuDoanh Approved Member

    Joined:
    9/8/14
    Messages:
    6
    Likes Received:
    3
    Cám ơn bác chủ đã chia sẻ, thời sinh viên tụi em cũng mê mẩn nghe Kingston town. Giờ được bác chia sẻ mới biết được là UB40 cover lại và hành động đẹp đẽ của ban nhạc đã cứu sống được tác giả. Thật đáng trân trọng.
     
    tai_trau likes this.
  19. mtbc

    mtbc Advanced Member

    Joined:
    11/9/06
    Messages:
    6.764
    Likes Received:
    2.222
    Location:
    Q3, Saigon
    Trận “vịt con xấu xí” này thật là nhiều cảm xúc. Lúc đó mấy nhà tụ cập ngồi coi, trên bàn là dĩa mối nướng. Không có gì ăn, mùa mưa mối bay nhiều, cứ ngắt bỏ cánh đầu rồi nướng cái bụng béo lên :)
     
    tai_trau likes this.
  20. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.503
    Likes Received:
    4.810
    Location:
    Hà Nội
    Em thì hôm đó ngồi nhộn nhạo cùng các anh sinh viên đàn anh xem ké TV của bà bán cơm bụi. Một đêm không thể quên thời còn lóc nhóc.
     
    mtbc likes this.
  21. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.503
    Likes Received:
    4.810
    Location:
    Hà Nội
    Sáng nay cầm cuốn băng và cũng là album cuối cùng của ông (phát hành cùng với ca sỹ Lady Gaga - Love for sale), đột nhiên bồi hồi nhớ lại kỉ niệm của một thời gian đáng nhớ của bản thân.

    Cũng gần 20 năm rồi, hồi đó em còn làm việc xa nhà hàng ngàn km và niềm vui gần như duy nhất là những đĩa nhạc nghe những lúc rảnh rỗi. (Cũng phải nói thêm hồi đó VNAV còn rất trẻ và sôi nổi). Mùa hè nắng như đổ lửa, trời nóng kinh hoàng và em bị sốt xuất huyết nằm bẹp mất nguyên 1 tuần.

    Một bên là nồi cháo to chà bá nhờ cậu nhân viên nấu hộ (để đủ ăn mấy ngày...!!!), 1 bên là những cơn sốt mệt đến bã người. Và trong suốt 1 tuần đó, đĩa nhạc em mở liên tục là của Tony Bennett. Giọng ca spooner nhẹ nhàng và điềm tĩnh này em nghe cả trong lúc ngủ lẫn thức, và chợt nhận ra nó giúp mình thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

    Rồi 1 tuần vật vã cũng qua, và kể từ ngày nó em có sự biết ơn nào đó với giọng ca của ông. Cách đây mấy ngày đọc báo thấy ông qua đời, trong lòng có chút lặng xuống và thầm tiếc một huyền thoại Jazz với một phong thái đầy lịch lãm và bặt thiệp.

    Từ hồi còn rất trẻ, em đã nghe và thích "I Left My Heart in San Francisco" mà thực ra không hề biết đó là ông cho mãi đến sau này. Rồi đến Because of you", Cold, Cold Heart"...là những bài hát gắn với thời trai trẻ của em và (em nghĩ là) với một số bác 7x trên diễn đàn.

    Tạm biệt ông, và cám ơn ông. Chúc ông có nhiều niềm vui mới trên hành trình mới. Nơi ông gặp lại những Bill Evans, Amy Winehouse...

    Tony.jpg
     
    Brittlebone, tuanhcm, tranman and 5 others like this.
  22. Thick As Brick

    Thick As Brick Approved Member

    Joined:
    7/7/23
    Messages:
    9
    Likes Received:
    8
    Trước em cũng thích Tony Bennett + Amy Winehouse, bản thu cuối của cô ấy. Giờ Amy có thể được gặp lại thần tượng của mình:

     
    tai_trau likes this.
  23. luxman560

    luxman560 Advanced Member

    Joined:
    29/12/23
    Messages:
    52
    Likes Received:
    13
    Một thời để nhớ không thể nào quên được
     
  24. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.503
    Likes Received:
    4.810
    Location:
    Hà Nội
    Take Five và Hết Giờ….


    Hẳn những ai yêu thích, hoặc chỉ cần thi thoảng nghe Jazz thì chắc cũng đã từng nghe qua album Time Out, tuy nhiên có lẽ số còn lại kể cả không thích Jazz có lẽ cũng đã có lần (đôi khi chỉ là vô tình) nghe Take Five – bản nhạc bất hủ của dòng nhạc này được ra đời vào cuối thập kỷ 50 của thế kỉ trước.


    Là Single nhạc Jazz bán chạy nhất mọi thời đại, Take Five cứ thế lững thững đi qua bao thập kỷ và phả vào đôi tai người nghe những nhịp là lạ, nhộn nhịp, đôi khi chuẩn mực, đôi khi như hoang dã và ai đã nghe 1 lần là lần sau có gặp lại là nhận ra. Cùng thời với những Miles Davis, Gil Evans và John Coltrane…với nhịp 4/4 đầy quen thuộc và làm mưa làm gió các pub hay sân khấu đương thời, tác giả của Take Five – Dave Brubeck bị ảnh hưởng của những nhịp điệu Châu Phi đầy say mê cũng những giai điệu cổ điển. Sau 1 lần tham gia sự kiện âm nhạc với sự giao thoa của rất nhiều nhạc sỹ đến từ các châu lục, Brecker thúc đẩy bản thân hãy viết 1 bản nhạc nào đó. Và thế là Take Five dần ra đời.


    Là 1 bổ sung có lẽ là sau cùng của Time Out, Take Five được nhạc sỹ chơi trống (em quên tên rồi) dẫn với nhịp 5/4 đầy khác lạ nhưng lại vô cùng lôi cuốn người nghe. Bản nhạc vang lên làm người nghe có cảm giác các nhạc công khác cũng như phiêu theo nhịp mới mẻ này. Thoạt nghe như rối rắm, nhưng rồi ta lạ nhận ra mọi thứ là đâu vào đấy và tự nhủ, hay bỏ mẹ ra như thế này thì cứ thưởng thức đã. Cùng như khi ta nhìn vào 1 ngã tư đường phố Hà Nội, đầy lộn xộn nhưng lại vô cùng nhịp nhàng.


    Vậy tại sao lại lấy tên là Take Five? À thì nhịp như nào thì gọi như vậy thôi.

    Chúc các bác 1 ngày đầu tuần an lành.

     
  25. Scorpio

    Scorpio Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    7.234
    Likes Received:
    3.292
    Location:
    VNAV
    Team ván hở thì hay nghe bài này của Helge Lien Trio trong album Spiral Cicrle

     
    Thành bùi 75, Haolq and tai_trau like this.

Share This Page

Loading...