Ơ , em thấy hay đấy chứ, rất thực tế, có bậy bạ gì đâu, mong bác Ven tiếp tục nham, hihi, Bác Pha lê lại giật tờ lờ mình rồi, hihi
Em vừa phát hiện ra một bí quyết có thể giúp nền bóng đá của ta tiến một bước dài rồi, đó là ngoài chuyện cấm "chăn gối" trước mỗi giải đầu mà bất cứ HLV VN nào cũng biết, các cầu thủ còn phải cắt...cắt... "trụi thùi lụi" như Ronando mới được. Cuối cùng bí kíp bóng đã châu âu đã bị lộ... các bác HLV ta hãy áp dụng ngay nhé... Xem quả ảnh buồn cười và vui quá đi mất... ha ha ha...
Em chưa gù được bác ah? Hôm rồi em thấy bên Thái Lan có chiếc này, hỏi anh HDV du lịch anh ấy bảo: xe này nhập 2hand vào Thái chỉ có 3500USD thui, tới tay người SD khoảng 3800USD. Em nghe mà chảy nước miếng!! Bèn chụp ké tấm hình cho đở ghiền Trông người mà nghĩ đến ta: chán lắm Mà lạ lắm bác ah: em còn thấy cả chiếc NSR 150 người ta kẹp một chiếc xe đẩy (giống xe ba gác không có người đạp) bên hông rồi chạy để ....bán cóc ổi mía ghim
Em đang liên lạc nhờ người HDV nọ mua dùm, đồng thời nhờ mấy ông anh xem dùm phương thức nhập khẩu và kiểm tra giá thuế. Hiên em mới chỉ đang chạy chiếc bel 250 máy bầu đời 97. Nhưng bây giờ thấy nó vẫn thiếu thiếu về độ mạnh ( Mặc dù Xe em khi về VN chỉ mới chạy khoảng 12.000Km). Mong 1 ngày được cưỡi xe> 600cc Thân