10 năm cầm máy chụp kiến trúc, hôm nay ngồi nhìn lại mới thấy mình thật may mắn đã được đi, được ngắm, được sống thử và được chụp quá nhiều. Xin phép các bác em mở Topic này để góp một vài hình ảnh ở nhưng nơi em đã đi qua, chỉ mong gợi lại chút kỹ niệm. RESORT ABALONE. Nằm cách Huế khoảng 10km, trên một vùng đất dữ của ngày xưa, như câu ca dao : " Thương em anh cũng muốn vô, sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam giang." Thật vắng vẽ cho một buổi chiều cuối tuần. Cả cái resort mênh mông chỉ có em với ...cô bé phóng viên. Ngâm mình trong bồn tắm nhìn ra cảnh hoàng hôn trải dài trên phá Tam giang, cứ như nghe văng vẳng câu hát: " Chiều ... trên phá Tam giang, Anh... chợt nhớ em..." Đã.
BAMBOO VILLAGE Đúng như tên gọi, resort này sữ dụng TRE là vật liệu thiết kế chủ lực, cộng thêm gổ, đá và đất.
anh Hook vào khách sạn Imperial Vũng tàu chưa ? theo ý kiến bản thân và 1 số người em hỏi thì đây là khách sạn 5 sao có thiết kế, nội thất đẹp nhất VN. bên trong thiết kế theo kiểu hoàng gia châu âu thời cận đại. tiếc là hôm ấy em không đem theo máy chụp hình... vì nghĩ VT giờ chẳng có gì xuất sắc để chụp. :mrgreen: ấn tượng nhất là cái WC phòng lobby... nhìn là muốn... liền
Lại thêm một Topic về ảnh kiến trúc - nội thất rất tuyệt của anh Nhân, sẵn tiện anh cho biết thêm thông tin về địa chỉ của những RESORT, Công trình này để tham khảo thì rất hay PS : Nếu mỗi lần đi chụp anh Nhân dắt theo một người mẫu xinh xinh làm minh họa ( như mặc bikini bên hồ bơi, nằm thư giãn trong phòng tắm ) thì hình ảnh sẽ thêm phần sống động :mrgreen:
Xúi gì ác vậy chời, còn được cầm máy chụp là may lắm rùi, nghe lời cụ xúi chắc bị cấm ra đường luôn. Thân
RESORT BÌNH AN- VŨNG TÀU Một nơi chắc ít người biết đến . Cả cái resort tổng cộng chỉ có năm phòng mà lại có tới hai hồ bơi, một cái nước mặn một cái nước ngọt. Cả năm gian phòng đều là nhà xưa thật sự được chủ nhân săn lùng từ các tỉnh miền Tây mang về. Đồ nội thất cũng là đồ cũ thật chứ không đóng mới. Giá phòng cũng khá cao, khoảng 170- 180 usd một đêm.
Có 2 President room trên tâgn thượng em nghe bà xã nói giá đang mùa KM là 1800$/ đêm, nội thất chắc ác lắm :lol: Mấy phòng khác em cũng có đi xem hồi thi công, thích là cái phòng tắm trong mỗi phòng có tấm kính mình nằm uống trà xem nghười đẹp tắm bên trong :mrgreen:
cha chả! ảnh thì soi mãi không thấy gì để chê (muốn chê lắm đó nha!) Nhưng, ai lại đi post ảnh đẹp như thế, Thiết bị thì trúng số vẫn co thể mua được, nhưng góc nhìn thì học hoài không xong! Thôi thì mình đi chụp đồ ăn, chụp xong rồi ăn, cũng sướng vậy chứ bộ, nhưng hỏng được ai khen!