Thường là khi nhậu xong em và đồng bọn sẽ đi gào để xả rươụ. Tự nhiên nảy ra ý nghĩ muốn hỏi trên forum mình xem khi đi hát các bác ưu tiên thể hiện ca khúc nào nhất. Với em là: - Riêng một góc trời - Tuấn Ngọc - Cõi vắng - Trần Thái Hoà - Chiếc lá cuối cùng - Bruce Doan - Em đã thấy mùa xuân chưa - Quang Dũng - Đêm thấy ta là thác đổ - Quang Dũng ... rất nhiều nữa. Mời các bác..
Xỉn xỉn em không phải cũng mà là rất thích đi KOK, nhưng những lúc ấy em chẳng ca bài nào cả, không biết nói gì đây.
Hèn gì! Mấy anh bạn em cứ chừng nửa tiếng lại phải hô hào nghỉ tay một lát :mrgreen: Quay trở lại vấn đề chính.... Em thì bất kỳ bài nào của Phó Đức Phương :lol:
Bọn em thì đi hát được 1 lúc thì không thấy ai hát nữa, toàn thấy nhạc không à vì còn đang bận. Nhưng em hay hát: 1. Góc phố rêu xanh 2. Cỏ úa 3. Mắt lệ cho người 4. Những ánh sao đêm 5. Còn ta với nồng nàn 6. say quá thì: Đàn bà 7. ... quên mất rồi. :mrgreen:
Hồi chưa lấy vợ thì em hay ca bài "Chỉ riêng mình ta - Nguyễn Hưng", sau 'vơ lấy tội' thì 'Lầm - Lam Phương'..
Hát vịn tay em thấy ông nào cũng phải tìm bài Đêm Trường Sơn vì có câu "... Bác như đã đến nơi này..." :wink:
Em thì lúc nào thích "thể hiện" giọng gào khàn là em phất bài "Say tình" của Mr.Đàm. Em mà nhại giọng khàn thì Toto Cutugno em cũng cho ngửi khói chứ đừng nói chi Mr.Đàm. Nhứt là lúc "ba say chưa chai" :lol: !
danh sách của em vài bài: riêng 1 góc trời (trùng với đa số các bác ) đêm cuối bài thánh ca buồn biển cạn thành phố buồn 53949 bản tình cuối không còn mùa thu biển nhớ 50051 Nắng thủy tinh hạ trắng cơn đau cuối cùng 53259 dư âm thiên đường không lối không còn mùa thu Em quên mất ......... thi thoảng em cũng làm bài 5 anh em trên 1 chiếc xe tăng ..... hát xong uống thêm được 2 lon
Em thì "Have you ever loved a woman" của Brian Adam nhưng hát phong cách tròn vành rõ tiếng chứ kô gằn như bác lãng tử Canada kia. Đi cùng người thương thì If.
e thì hay chơi mấy bài của mr Đàm: cô đơn mình anh, có lẽ nào. nỗi nhớ.... công nhận mấy bài này giải rượu cực tốt :lol:
Góc phố rêu xanh, Ai đưa em về, Đánh Mất, Thương hoài ngàn năm... của Đàm cũng là những bài để chạy rà thanh quản khá tốt
Xuân: Nhớ một chìu xuân - Trần Thái Hòa Hạ: Vào Hạ Thu: Hổng có còn mùa thu Đông: Mùa Đông Của Anh Em hát theo mùa, tâm trạng, nhóm bạn đi cùng hôm ấy, chứ hổng có cố định. PS: Nếu hát để thi lấy điểm thì em cứ Bắc Kim Thang, nhìu khi hát 1/4 bài xong buông micro luôn vì "say" mà vẫn cứ 100 điểm đều như dắc chanh. :lol: